Thứ sáu, 19/04/2024,


Nguyễn Hồng Duyên (05/08/2012) 
 
 
 
 
 
1- Vài nét về tác giả:
 
Nguyễn Hồng Duyên
Còn có bút danh là Hoa Tím (hoatim)
Sinh 1982 tại Cà Mau.
Tốt nghiệp Trung cấp Tin học
Hiện đang sống và làm việc tại Cà Mau
Điện thoại:  0913417239
 
                                2- Chùm thơ Lục Bát:
 
ĐỨT DÂY
 
Em là sóng biển riêng anh
Nhấp nhô dòng nước chòng chành cho vui
 
Cái hôm gió chạy thụt lùi
Anh rằng yêu quá ngọt bùi tơ vương
 
Hay đâu bao nỗi đoạn trường
Đau lòng biển lắm người thương hiểu dùm
 
Khóc
Cười
Tơ rối tùm lum
Lệ chan
Sóng phủ một chùm dây leo
 
Lục bình trôi dạt cánh bèo
Sóng thiên ập tới làm nghèo dây tơ
 
Đã đành cam phận quê khờ
Leo chi lên thác bất ngờ ập giông
 
Mồng tơi bứt rể đau không?
Một giàn thiên lí dây thòng đứt dây
 
 
SÓNG BIỂN
 
Biển không di dịch chỗ ngồi
Cát vàng phẳng lặng chia đôi sóng tình
Cũng tại cái ánh bình minh
Rọi vào mắt biếc ai nhìn cũng ngây
 
Chìa khóa cửa biển trao tay
Sóng chiều ập đến đã bay mất rồi
Bạc đầu biển uống đơn côi
Nhấp nhô bờ cát cũng rồi quay đi
 
Thủy triều tương hội làm chi?
Đêm đêm gào thét gầm rì biển ơi
 
BIỂN CHƠI VƠI
 
Anh cười như sóng ngoài khơi
Tung tăng đuổi cá chơi vơi phần hồn
Lắm khi mưa gió dập dồn
Đứt hơi đào huyệt đem chôn cho rồi
 
Biển chiều hát khúc tình côi
Ngẩn ngơ anh ấy buồn rồi mím chi
Sóng thần cuồn cuộn chia li
Tình tang hai nẻo trách gì ai đây?
 
Ngoài kia trăng gió vui vầy
Bạc đầu biển nhớ...tình này của ai?
 
ANH RU
 
Anh ru khúc hát người dưng
Nghe như man mác mấy lừng cung thương
 
Tang tình khúc nhạc vấn vương
Họa mi hót mãi như dường ru em
 
Anh ru trăng xuống dựa thềm
Lắng nghe cung điệu êm êm giao hòa
 
À hơi ru nữa anh nha
Cho vầng trăng bạc nại hà ngoi lên
 
Anh ru hồn gió bập bềnh
Hồn em phiêu lãng chênh vênh nụ tình
 
Anh ru nốt nhạc bình minh
Cung trầm cung bổng hòa mình lắng nghe
 
Qua hè oi ả tiếng ve
Anh ru cả phố lặng nghe cung sầu
 
Anh ru...
em nhớ tình đầu
Ngày xưa cũng khúc nhạc lầu thêu hoa
 
Bây giờ khúc nhạc mãi xa
Đem tình đong đếm hóa ra dư thừa
 
Anh ru em ngủ tới trưa
Bỏ cơm bỏ nước cho vừa lòng anh
 
 
ĐÊM MỘT MÌNH
 
Đêm nay thành phố lên đèn
Một mình ta thức để nhen thơ tình
Hôm qua đón ánh bình minh
Bên bờ suối mộng lung linh chập chờn
 
Bây giờ liễu rũ giận hờn
Hương tràm cũng lẩy không đờn ru ai
Chim rừng làm bộ giả nai
Xem như hổng biết ngồi nhai hột tình
 
Con cò rước vợ về dinh
Có nàng kiến nhỏ soi mình trong gương
Nàng cười trông thật mà thương
Thằn lằn tặc lưỡi cho vương sợi tình
 
Dã Tràng ngắm ánh trăng xinh
Nô đùa với biển ưỡn nhìn trời cao
Đêm dài gió thổi lao xao
Lạnh lòng ai lắm lượn chao tâm hồn
 
Nguyễn Hồng Duyên
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huynh nhu - huynhnhuum23@gmail.com - 0947884499 - ca mau  (Ngày 07/06/2015 20:27:19)

cô bé làm thơ hay quá à bé như đọc xong cảm thấy tuyệt vời quá ...

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 25/08/2012 15:47:04)

BIỂN LĂN TĂN



Quay mình biển ngắm ánh trăng
Mới hay sóng vỗ chị Hằng hứng mưa

Bao nhiêu thương nhớ hóa thừa
Bờ yêu lót đá tình đưa võng rồi

Bổng dưng biển lại mồ côi
Thuyền ngư vớt sóng lên đồi tương tư

Nhớ hôm anh nói giã từ
Biển đau đứt ruột ậm ừ nín thin

Nguyện cầu nắng mãi lung linh
Thuyền yêu bện mối chung tình biển thôi.

Hoatim

Hoatim gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị trong BBT cùng với tất cả thi sĩ, nhà thơ và bạn đọc đã đọc và phản hồi chùm thơ của hoatim. Hoatim xin ghi nhận tấm lòng của các anh chị , cô chú, bác...Hoatim rất muốn họa lại từng bài phản hồi nhưng vì điều kiện nên không viết họa lại được . kính mong tất cả thông cảm cho Hoatim ạ.
Hoatim xin chúc các nhà thơ, thi sĩ và bạn đọc luôn vui khỏe và có nhiều sáng tác hơn nữa cho Hoatim và bạn đọc cùng học hỏi ạ.



 

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 24/08/2012 10:06:19)
Xin đính chíh lại bài thơ: NGẮM BIỂN MỘT MÌNH

NGẮM BIỂN MỘT MÌNH

Cái ngày biển lặng mùa đông
Sóng mơn man nhẹ như…không vỗ bờ
Ngồi trên bãi cát em mơ
Biển ơi biển lặng em chờ lời thương
Trong tim em hiểu đoạn trường
Như kim đáy biển triều cường…trùng khơi
Yêu còn đang ở xa xôi…
Cuối cùng chắc cũng…trôi về đấy thôi
Tặng lời xin giữ lấy lời
Chớ như bọt biển trắng rồi lại tan.

Tác giả Lê Sỹ Vượng

Chúc nhà thơ Hoa Tím có nhiều bài thơ hay hơn nữa ra mắt độc giả
  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 22/08/2012 23:15:57)

Đọc bài thơ SÓNG BIỂN. Tôi có bài thơ nói về biển, không biết có đồng cảm với bài SÓNG BIỂN của Hoa Tím không?

NGẮM BIỂN MỘT MÌNH

Cái ngày biển lặng mùa đông
Sóng mơn man nhẹ như…không vỗ bờ
Ngồi trên bãi cát em mơ
Biển ơi biển lặng em chờ lời thương
Trong tim em hiểu đoạn trường
Như kim đáy biển triều cường…trùng khơi
Yêu còn đang ở xa xôi…
Cuối cùng chắc cũng…trở về đấy thôi
Vui sao mà được tặng lời
Chớ như bọt biển trắng rồi lại tan.

Lê Sỹ Vượng

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 20/08/2012 23:30:08)

@ TG Vần thơ góa bụa xin chào bạn Cúc Tím/

Đọc chùm Lục bát của bạn ấn tượng quá.

"Biển chiều hát khúc tình côi
Ngẩn ngơ anh ấy buồn rồi mím chi"

Trời ơi biển mà cũng phải hát khúc tình côi,thì cái sự cô đơn này ghê gớm quá.Sóng đâu?thuyền đâu? hải âu đâu?...mà để biển đơn côi vậy?Chắc sóng biển cũng chẳng hôn bờ đâu nhỉ.Chao ơi,thương biển của Cúc Tím quá chừng.

"Anh ru khúc hát người dưng
Nghe như man mác mấy lừng cung thương"

Người dưng mà cũng được anh...hay là em ru,thì cái người dưng hạnh phúc.Vậy chắc mình cũng chỉ muốn làm người dưng mãi thôi.

Khúc ru nào cũng mãi mãi đi vào lòng người.Nên VẦN THƠ GÓA BUA cũng ru với Cúc Tím nhé:

RU MÌNH-RU EM.

-Ru mình
Mình lại ru ta,
Lời ru thấp thỏm,
Canh ba vẫn đằm.
Sầu ươm giữa giấc
nẩy mầm,
Làm cho
nước mắt
ướt đầm gối hoa.

-Người ru người,
Ta ru ta,
Theo trăng
lời nhẹ tan ra giữa hồ.
Tan vào mãi cõi hư vô,
Giơ tay với vội,
giọt mưa ướt đầm.
Gió nghiêng...
vào chỗ em nằm,
Thành ra
anh lại âm thầm ru em.



Chúc Cúc Tím mọi sự vui.
Thân mến.
ĐQL

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 16/08/2012 10:26:48)

Ru Anh rồi thì bây chừ ru...Kiều Nguyễn Hồng Duyên nhé!

RU EM

Ru em
Nốt nhạc cuộc đời
Thanh trầm thanh bỗng vọng lời hư vô

Ru em
Sông suối cội nguồn
Gào trên gềnh thác nỗi buồn thiên thu

Ru em
Trái tim ngục tù
Đóng đinh cũi sắt ưu tư ráng chiều

Ru em
Đêm bấc điều hiu
Ru em thảng thốt bóng Kiều cung trăng
 

  lê ngũ nam phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã mỹ lương cái bè tiền giang  (Ngày 08/08/2012 12:23:50)

Nam Phong vừa đọc bài thơ mẹ của Hoa Tim nhà thơ Nguyễn Hông Dyên, Nam Phong xin đáp lại đôi dòng nói về Mẹ cùng chia sẻ , đồng thời vất vả của người mẹ

ƠN MẸ
Mẹ là biển cả mẹ ơi!
Hy sinh vất vả trọn đời vì con
Miếng ăn giấc ngủ ru tròn
Nôi đưa võng hát ví von dạy người
Vui con nhếch mép mẹ cười
Khi đau mẹ chạy khi lười mẹ khuyên
Nhà sau cửa trước truân chuyên
Nhọc nhoài mọi việc hồn nhiên sự tình
Con giờ khôn lớn nên hình
Ngấm thương thân mẹ ân tình nặng vay
Tóc đen chuyển bạc sức gầy
Lưng còng gối mõi mặt mày nhăn da
Đèn khô dầu cạn tiêm tà
Lòng đau tim buốt mắt đà rưng rưng
Cầu mong đèn sáng đừng ngừng
Mẹ con sum họp vui mừng bên nhau


GÁNH CHÈ
Tiếng rao thanh vắng chè hơ…
Cụ già quảy gánh mãi mời chè thơm
Chân đi lảo đảo lưng còm
Miệng vui mời khách: chè còn ăn hôn?..
Thương người vất vả đêm hôm
Cũng vì cuộc sống lom khom kiếm tiền
Cầu mong cụ được bình yên
Bán buôn đặng lợi có tiền nuôi thân.
Ngày8-8-2012
lÊ NGŨ NAM PHONG đ t :01234563713

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã mỹ lương cái bè tiền giang  (Ngày 07/08/2012 20:43:35)

CHÀO NHÀ THƠ: NGUYỄN HỒNG DUYÊN, lâu nay chỉ biết qua các bài họa thơ ,cảm nhận thơ ở lucbat.com. Hôm nay, thật sự được biết chân dung nhà thơ và một số bài thơ hay, tôi xin gửi bài thơ cùng chủ đề về biển với tác giả cho vui
Lê Ngũ Nam Phong
GIỠN SÓNG
Nước tung trắng cuộc lao xao
Nhô lên hụp xuống ôm vào thân em
Em nào có biết có quen!
Sóng xô em ngửa tèm lem mặt mày

Nghịch đùa nhảy sóng cả ngày
Thùy Vân bãi đẹp xưa nay Vũng Tàu
Phố đường Trần Phú đầy sao
Biển đêm sáng rực ánh hào xanh trong

Đôi ta thỏa nguyện hoài mong
Nắm tay rảo bước dưới lòng phố đêm
Mưa phùn rắc nhẹ vai em
Sóng ru ta ngủ biển đêm ru tình.
LNNP

--------------------
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT : 01234563713
Gmail: namphong2408@gmail.com

 

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - 541 Nguễn Kiệm - P.9 - PN - TP.HCM  (Ngày 07/08/2012 11:40:18)

Chúc mừng Diệu Thu (Hồng Duyên - Hoa Tím)nhé!

Cà Mau sóng vỗ dạt dào
Gành Hào con sóng lùa vào trái tim
Thổn thức ngọn gió đi tìm
Hương tràm thơm ngát quyện vào hương thu

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/08/2012 22:56:07)

Chúc mừng Hoa Tím với chùm thơ trình làng lucbat.com nhé.

Biển chơi vơi, biển khóc cười...
Đứt dây, cơn gió lên trời phiêu du
Đêm một mình... dưới trăng lu
Em ngồi gội bóng, lời ru tím lòng.

LMD

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 06/08/2012 10:59:17)


Xin chào Hồng Duyên . Thơ hay và rất hợp lòng
Họa cùng thơ để mình cùng đổi trao .........................
ANH RU - EM RU

Đọc bài thơ hát " RU ANH "
Mà sao như thấy có mình ở trong ( ! )

.....................................

Mới nghe ru - lòng đã say !
Lời ru vọng - tấm lòng này đã rung !
Một mai liệu có trùng phùng
Để lời ru ấy đi cùng tháng năm
Ai dù ở mãi xa xăm
Duyên tơ dài ấy đã giăng tim này
Bao giờ mới gặp nhau đây ? !
bao giờ hai tấm lòng này cùng chung !
.....................................
Trời ơi sao lắm đoạn trường
Mới đọc thơ đã vấn vương hỡi trời !

Xin chào - hẹn gặp sau nay !!!!!!


Lượng . Xin chào 6.8.2012








  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 05/08/2012 18:14:33)

Lâu nay đọc nhiều bài cảm nhận với cái tên Nguyễn hồng Duyên tôi đã rất ngưỡng mộ rồi .Hôm nay mới mục sở thị thấy chân dung của tác giả và vài nét về tác giả tôi càng ngưỡng mộ .Chúc tác gỉa có nhiều bài thơ hay .Xin được chúc mừng và chia sẻ cùng tác giả

BIỂN XANH

Biển xanh sóng vỗ ầm ầm
ĐỨT DÂY ,thuyền mặc âm thầm nổi trôi
SÓNG BIỂN dào dạt tình đời
Để BIỂN CHƠI VƠI ,chơi vơi dập dồn
Họa mi hót buổi đầu hôm
RU ANH em cứ bồn chồn ru anh
Người ta vui chốn thị thành
ĐÊM MỘT MÌNH ,em vẫn một mình ru anh
Một thân phận gái mỏng manh
Vượt bao sóng lớn để dành vinh quang

Lưng Điền
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 05/08/2012 17:17:26)


BIỂN...MƠ...

Thương đời thương biển đơn côi
Bão giông sóng gió một thời...sẽ qua !

Biển tình sóng hát ngân nga
Ru lòng say giấc mơ hoa...xuân về !
Phạm Tự

  SĨ ĐOAN - phamvanhiep_sg@yahoo.com - 01647311330 - tpHCM  (Ngày 05/08/2012 14:04:12)

Thơ em quả là kì tích.
Chúc em ngày mỗi ngày hồn thơ lay láng
sd

Các bài khác: