Thứ năm, 25/04/2024,


Nguyễn Chí Ngoan (03/08/2012) 

 

     1. Vài nét về tác giả: 
    
      Tác giả Nguyễn Chí Ngoan, sinh ngày 22/02/1991 tại Kiên Giang.
       Hiện là sinh viên năm 3 Trường CĐSP Kiên Giang.
       Điện thoại: 0916812845
       Email: chingoan_kg@yahoo.com

        Đôi dòng tâm sự:
Em làm thơ hay viết văn là để giải trí những lúc em buồn, em làm thơ không nhiều. Chủ yếu viết ra những cảm xúc của mình. Đôi lúc những tứ thơ đến bất chợt, vậy là viết...

 

 

2. Chùm thơ lục bát:

MỘT MÌNH…
(Tặng Mol)

Một mình dạo khúc buồn tênh
Hóa ra ngày ấy để quên…nụ hồng
Thời gian lướt gió đi ngông
Hững hờ đôi mắt phập phồng nắng mưa

Một mình dạo khúc ngày xưa
Lá vàng bao bận mình chưa trưởng thành
Đã đâu thấu ngọn hiểu cành
Vậy mà đôi lúc giật giành. Đúng-sai

Một mình dạo khúc đắng cay
Du miên một cõi cơn say giận hờn
Dường như ngày tháng chập chờn
Xin đừng vây bủa, vẫy vờn chi nhau?

Một mình ngồi ngắm trăng sao
Tương tư một thuở đớn đau khẽ vùi
Sắn non ngâm nước nghe bùi
Thôi thì gác bỏ bùi nhùi hoang vu…




Ơ…

Ơ kìa, một chiếc lá rơi
Nhặt lên thả xuống khơi khơi chạnh lòng
Đem buồn giấu ngược vào trong
Giật mình mới thấy rêu rong phủ đầy

Ơ hay, tình lặng vào mây
Mải mê tìm những ngất ngây chuyện đời
Tễu kia mưa - nắng vẫn cười
Đâu hay gã cũng chín, mười bôn ba

Ơ này từ cõi nôm na
Lẫn trong ngờ ngợ như là… biết nhau!
Ngư ngơ mộng mị chiêm bao
Vầng trăng mắc cạn ngã nhàu trong đêm

Thôi đừng trao khắc êm đềm
Nghiêng vai ngày cũ mùa chêm lạc mùa
Nắng trời đã rủ đồng trưa
Tìm về trong nỗi cù cưa… Ơ hờ…

 

KHI KHÔNG

Khi không trời đổ cơn mưa
Để cho nỗi nhớ như vừa qua đây
Gió mơn mởn, chiếc lá gầy
Ngẩn ra mới thấy vơi đầy. Riêng - chung.

Khi không ngồi giữa mông lung
Đưa tay ngắt vạt mùng tơi. Buồn
Ráng chiều lững thững chiều buông
Mình ta đứng lặng trong muôn vạn người.

Khi không người tiếc nụ cười
Phù vân mỏng cánh khoảng trời mất nhau
Lững lờ mặt nước cầu ao
Chênh chao giọt nắng nhạt màu môi hôn.

Khi không để dạ bồn chồn
Ghim ta ở giữa dập dồn bước chân
Chuông chùa vọng tiếng chuông ngân
Ngày về lỡ cỡ mảnh trăng cuối mùa.


VÌ ĐÂU...


Dẫu buồn ươn lạc chốn quê
Chân tình ai giữ câu thề vỡ tan.

Người về vui cõi đi hoang
Liều chân lỡ bước ngỡ ngàng sắc vân
Ướt tình lỗi hẹn bóng trăng
Đêm nằm lật khẽ nếp nhăn cuộc đời

Dùng dằng, mâu thuẫn một thời
Vì đâu khúc hát dứt lời phố khuya.


ĐÊM TỰ TÌNH...

Dối nhau chi nữa, lòng ơi
Núi cao biển lớn có dời được đâu
Đưa tay đón giọt mưa ngâu
Nỗi buồn xâm thực từ lâu. Lạnh lùng.

Bẵng đi vẫn thấy khôn cùng
Lẽ nào mâu thuẫn vẫy vùng thế sao?
Thời gian mưa nắng bạc nhàu
Đưa tay vuốt tóc mà đau đớn. Lòng.

Ngày buồn rủ nắng đi rong
Xế chiều đứng lặng phiêu bồng dấu xưa
Gom bao nhiêu nhớ cho vừa
Nhịp tim trễ nhịp lọc lừa. Thực - hư.

Hình như rất giống hình như
Để trong tiền kiếp riêng tư - một mình
Chiếu tre trải giữa sân đình
Bùn đen ngai ngái thình lình. Lặng nghe.

Tẩu bôn chậc lưỡi tắc kè
Nghe rơi giọt nước bên hè - vừa loang.


Nguyễn Chí Ngoan


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  La Trung - latrunghoian@gmail.com - 0905710312 - 118 Trần Phú - Tp Hội An - Quảng Nam  (Ngày 07/04/2013 10:28:32)

- Đã lâu mới vào thăm Lucbat.vn! Nay lại được đọc những bài thơ các tác giả trên trang Lục Bát thật đẫm tình. Khi đọc chùm bài MỘT MÌNH -KHI KHÔNG - VÌ ĐÂU - ĐÊM TỰ TÌNH của tác giả Nguyễn Chí Ngoan, La Trung thấy tác giả còn trẻ mà viết lục bát với những bài có độ "lắng" như vậy, thật tình ngưỡng mộ!
- Chúc tác giả tiếp tục cho người đọc những vần thơ có độ thấm...như thế!

HÌNH NHƯ

Hình như có một nỗi buồn
Tan vào khói thuôc vỡ nguồn thơ ca!

Hình như có ánh trăng xa
Nhả tơ vàng xuống sân ga mỏi mòn...

Hình như có một nụ hôn
Nằm trong cõi nhớ vẫn còn nguyên sơ!

Hình như chú bướm ngẩn ngơ
Nhịp đôi cánh mỏng vỗ bờ tương tư...

Hình như đời lẫn thực hư
Nụ tình nở vội trang thư úa vàng!

LT

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 21/09/2012 0:49:44)

Khi bắt gặp những câu thơ trở về hoài niệm về thời gian cuộc đời đã qua!Tôi bàng hoàng khi nhớ đến ký ức xưa một thời vô tư,trong sáng,hồn nhiên hay tâm tư nghĩ suy rất nhiều."Và ánh trăng lung linh ngan ngát hương hoa,quê hương mỗi sớm ban mai,con đò bến bờ xưa" lại đánh thức nỗi niềm trong tôi.Phải chăng,một chú bé như Chí Ngoan cũng nhiều tương tư,nỗi niềm khắc hải trong cõi lòng.Những khi vui thì tìm đến thơ;khi buồn đơn lạnh cũng miệt mài tìm thơ khỏa lấp nỗi trống vắng,cô đơn,tuyệt vọng.Thế nhân an phận thủ thường,ai hay biết vòng xoáy là ngã rẽ con đường...?Nhưng tác giả đã ấp ủ dệt niềm hi vọng,trăn trở đời mình vào diễn đàn thi ca-cũng như tìm sự giải thoát cho tâm hồn tuổi trẻ.
Lối viết tự nhiên không xa lạ, sắc thái biểu cảm dung dị hòa hợp.Âm vần có độ gieo sâu theo khung cảnh,tâm tư tác giả.Tuy đôi lúc ngôn từ nhẹ chưa thoát ý nói nhưng cấu tứ nghệ thuật hình tượng sắc sảo!
Đó cũng là một sự thành công cho tác giả trẻ Nguyễn Chí Ngoan.Tuổi 21 làm thơ suy nghĩ biết cảm tưởng đúc kết thành nghệ thuật thơ là một sự quý trọng.Mong rằng Chí Ngoan sẽ vững tin và can đảm chính mình trên con đường tương lai!Chúc bình an may mắn và hạnh phúc.
"Con đường văn chương thật gian nan nhưng lại vinh quang.Nó dành cho ai dũng cảm vượt qua thử thách."

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - Phước Long- Nha Trang, Việt Nam  (Ngày 07/09/2012 10:26:14)

Chào cháu!
Chú mới đọc thơ cháu sáng nay, chọn tác giả ít tuổi nhất trong mục "Tác giả- chùm thơ" trên lucbat.com...
Chú rất mừng vì hiểu rằng:
1. Vào lứa tuổi như cháu mà đã viết được những bài thơ như vậy thì thật là tuyệt rồi! Không được tự mãn, nhưng cháu phải tự tin rằng là cháu có năng khiếu về thơ, về văn! Nhưng cháu cũng phải hiểu rằng chất "ngọc" ấy là tìm năng... Cháu biết rồi đấy, ngọc càng mài...".
Muốn làm được thơ hay, ngoài tình yêu, niềm đam mê, còn phải có đủ kiến thức, vốn sống và dự trữ cho được khá "giàu có" ngôn từ... mới thanh công được!
2. Tuổi 21, nhìn cuộc đời tươi mới đầy triển vọng..., nhưng cháu đã có những lúc biết tự nhìn lại để "thấy" được nhiều điều đúng- sai, chú thấy quí những giây phút ấy để tự rút ra được nhiều điều... cho mình, cho công việc yêu thích của mình!
"Một mình dạo khúc ngày xưa
Lá vàng bao bận mình chưa trưởng thành
Đã đâu thấu ngọn, hiểu cành
Vậy mà đôi lúc giật giành. Đúng-sai"
Chúc cháu học tốt, thành công trong cuộc đời và viết được nhiều câu, bài thơ hay!

  Nguyễn Chí Ngoan - chingoan_kg@yahoo.com - 0916812845 - Kiên Giang  (Ngày 08/08/2012 13:39:03)

Em cám ơn những lời động viên của anh rất nhiều!Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Em chúc anh thành đạt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

  Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước  (Ngày 08/08/2012 10:40:46)

Xin chào Chí Ngoan.
Đọc chùm thơ của em cũng đã mấy hôm rồi; cũng là một người yêu thơ lục bát cảm nhận đầu tiên của anh là thơ em rất giàu hình ảnh, mơ mộng, tha thiết...anh rất thích những bài thơ của em. Anh mạo muội viết đôi dòng để cảm ơn và chúc mừng em. Em còn trẻ tuổi mà viết như vậy là tuyệt vời rồi đấy. Chúc em vui, hạnh phúc, học giỏi và làm thơ hay. Hẹn gặp lại em nhé.
Anh Ngọc Sáng

  Nguyễn Chí Ngoan - chingoan_kg@yahoo.com - 0916812845 - Kiên Giang  (Ngày 06/08/2012 18:34:42)

Em xin chân thành cám ơn Lucbat.com đã giới thiệu thơ em!
Con cám ơn những lời góp ý chân thành của chú Đặng hữu Lượng. Với cháu mỗi bài thơ chỉ là một con sóng nhỏ xô vào bờ cát dài, nó chỉ là những khúc tự tình của riêng cháu, cháu biết thơ viết ra không để đánh đố nhau. Cháu cám ơn ý kiến của chú cháu sẽ rút kinh nghiệm ở các bài thơ sau!

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn my Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 05/08/2012 10:02:15)


Chào cháu Ngoan . Hôm nay gặp 5 bài thơ của cháu trên trang TÁC GIẢ - CHUM THƠ - tHẬT LÒNG MÀ NÓI CHÁU CÓ NĂNG KHIẾU LÀM THƠ , Vốn từ giầu có , gieo vần rất xuôn , . Có một giai thoại thế nay :
Ngày nhà thơ Chế Lan Viên mới lên chiến khu Việt Băc , Ông đưa bác
( Bác Hồ ) đọc và góp ý cho tập thơ mới sáng tac . Hôm nhà thơ lên gặp Bác , Bác dưa lại tập thơ trong đó có viết :

Cám ơn Chú đã tặng thơ
Bác đã đọc thơ suốt mấy giờ
Biết nói thế nào cho đúng nhỉ !
Bại hay xen lẫn với bài vừa .

Tâm lý chung của chúng ta là - Không thích bị chê , chỉ thích khen , ít ra là động viên ! - Đoc thơ của cháu từng bài chú đều chống cằm suy nghĩ " Ừ thì bài thơ hay nhưng nó nói gì nhỉ - nó mông lung
màng màng bạc bạc - Cháu sinh năm 91 làm đươc nhiều thơ thế là quá giỏi - cùng trẻ tuối nhưng Huệ Nguyên ( Sinh 1986 ) Thơ của Huệ nguyên rất hinh tượng , cụ thể , đoc dễ hiểu, đễ nhớ , đễ thuộc ,
Cũng tuổi chau thì Vĩnh Thông viết thơ hư hư ảo ảo . Chú không phải nhà thơ cũng chẳng phải nhà phê bình nên chỉ thích những vần thơ cụ
thể như của nhà thơ Nguyễn Bính , Chế lan Viên...
Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Đường này lắm bưởi nhiều hoa
Đi vòng để đươc qua nhà đấy thôi . - Thơ Nguyễn Bính

Chỉ là ý riêng , nói chỉ để tham khảo
Chuc cháu có nhiều thơ hay góp vào đời thêm đẹp .

Chào Cháu Chú Đặng Hữu Lượng

5.8.2012







 

Các bài khác: