Thứ sáu, 26/04/2024,


Nguyễn Thị Kiều Việt (29/07/2012) 

 

 

1.Vài nét về tác giả:

Tác giả : Nguyễn Thị Kiều Việt
Bút danh Kiều Việt 
Sinh tại: Tứ xã - Lâm Thao - Phú Thọ

Quê quán và chỗ ở hiện này : Tứ xã - Lâm Thao - Phú Thọ
Nghề nghiệp CB Đã nghỉ hưu
Điện thoại: 01667521440
Email: vitkiu@yahoo.com.vn

  2. Tác phẩm đã xuất bản:
- Có thơ in chung trên nhiều tuyển tập do nhà xuất bản Hội nhà văn - Nhà xuất bản Văn học và nhà xuất bản lao động
- Thơ in riêng : TÍM CHIỀU
 
 
 
 
3. Một số tác phẩm chọn lọc

    

SANG NGANG
 

 
Hình người yêu để trong cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi đầu giường

Một mình những nhớ cùng thương
Ngổn ngang trăm đường với bạn cùng thơ

Đêm nằm ba bốn lần mơ
Chiêm bao thì thấy dậy sờ lại không

Hỡi ai có biết cho chăng ?
Bước đi không nỡ - dở dang giữa đường

Đi... thì thương cháu, thương con
Không đi… thì lại mỏi mòn nhớ ai...

Ngân Hà một dải sông dài
Ngưu-Lang, Chức Nữ vẫn hai bên bờ

Âm thầm những đợi cùng chờ
Muốn bước xuống đò... nhưng dạ băn khoăn

Nào ai có hiẻu cho chăng?
Rồi mai miệng thế gió giăng... nhiều lời ...
 
                                             
 

GỬI AI

Giật mình gà  đã chuyển canh
Mà sao câu chữ chưa thành bài thơ

Những là nghĩ vẩn nghĩ vơ
Nhớ câu Quan họ... thẫn thờ... người ơi!

Nửa chăn - nửa gối - nửa đời
Phần ai? hỏi mãi sao trời chẳng thưa?

Trời dành những gió cùng mưa
Những thương cùng nhớ... chẳng chừa tôi ra!

Áo khăn trao buổi chiều tà
Người Quan họ có biết là... ai mong?

Bài thơ xếp chữ chưa xong
Thì đem thương nhớ gửi vòng tay ai?
 
                                                      

TÌM TRONG CHIỀU MUỘN

  Tôi đi tìm nửa của tôi
Giữa mênh mông, giữa chơi vơi nắng chiều
Một nửa thương, một nửa yêu
Đi tìm một nửa mang nhiều thương đau

Phải chăng nửa ấy của nhau
Giờ sao không gặp kiếp sau liệu còn?
Đi tìm một nửa sắt son
Sớm chiều mưa nắng vẹn tròn bên nhau

Tình yêu muôn sắc muôn màu
Tình yêu đích thực trao nhau một người
Sao đời cứ bắt chơi vơi
Giữa giông bão, giữa dòng đời lao đao

Vượt qua núi thấp đèo cao
Tôi đi tìm mãi lối nào vào… tim
Sao đời vẫn cứ lặng im?
Để trong thầm lặng tôi tìm… đời ơi!

Chắc đời vẫn dấu một người
Bắt tôi cứ phải khắp nơi đi tìm
Nửa kia sao cứ lặng im
Hay là người cũng đi tìm như tôi?
                                 

LÊN VỚI VÙNG CAO

 
Được về thăm lại Tuyên Quang
Lên với Thuỷ điện Na Hang nơi này
Sông Gâm dòng chắn lại đây
Pác Tạ sừng sững tràn đầy dòng thơm
Đây bầu sữa của Mẹ Tiên
Đêm ngày tắm mát đất Tuyên trong lành
Hồ xanh xanh,núi xanh xanh
Đường lên Đà Vị quanh quanh dốc đèo

Trập trùng đồi núi cheo neo
Xe lên bụi đỏ đỉnh đèo Khâu Tinh
Mông Tày Dao Đỏ xinh xinh
Nơi đây cùng với người Kinh xum vầy
Trập trùng núi,trập trùng mây
Chung bầu sữa Mẹ nơi này lớn lên
Con Rồng cùng vơi cháu Tiên
Chung tay giữ đất Mẹ hiền...Việt nam...!
 
Nguyễn Thị Kiều Việt
              
 

 

                                               

 

 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Kiều Việt  - Vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - Khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 24/03/2013 8:27:54)

Kiều Viêt xin chân thành cảm ơn các anh HỒ ĐÌNH BẮC,NGUYỄN KHẮC KÌNH,NGÔ THÁI,NGUYỄN THANH TUYÊN,VŨ HỮU BÌNH,PHẠM NGỌC THẠCH đã dành thời gian để tâm đọc và khen,chê,góp ý cho thơ của Kiều Việt RẤT MONG ĐƯỢC THƯỜNG XUYÊN GẶP CÁC ANH TRÊN LB.và xin trân trọng cám ơn BBT LUCBAT.COM đã bắc chiếc cầu nối cho chúng tôi đc gặp nhau

  Phạm ngọc Thạch - thachpnvungtau@gmail.com - 0974982908 - Vũng tàu  (Ngày 22/03/2013 23:24:24)

Tôi đi quân xanh ( giống như Thanh niên xung phong ) cùng Kiều Việt từ năm 1971 . Thất lạc từ 1973 . Nay nhờ có lucbat.com mà tôi tìm lại được Kiều Việt ( như 1 chuyện không tưởng ). Xin cảm ơn lucbat.com và những người sáng tạo ra nó .

  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - thị trấn :gia lộc . hải dương  (Ngày 02/10/2012 15:09:56)


tôi đã có những đồng cam khi đọc những bài thơ của chị.bài thơ rất tâm trạng cái thiên nhiên hình như cũng hiểu được lòng người,đúng là :người buồn cảnh có vui đâu báo giờ .chắc tác giả có tâm trạng như vậy mối truyền vào trong thơ một tình cảm xao xuyến như vậy . tôi họa bài :gửi ai để cùng chia xẻ .

vừa nghe gà gáy điểm canh
yêu câu lục bát họa thành bài thơ
đêm dài đừng nghĩ vu vơ
để câu lục bát thẫn thờ người ơi
đem dâng vị ngọt cho đời
thu rồi lãng đãng mây trời lưa thưa
lòng khi tắt gió lặng mưa
là gian nan đã muốn chừa mình ra
em đem chút nắng chiều tà
tặng người quân tử gọi là nhớ mong
câu thơ kết bạn vừa xong
gửi đi cho ấm cái vòng tay em

  Nguyễn Thanh Tuyên  - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/08/2012 11:29:49)
Nhẹ nhàng và tình tứ như những khúc hát dân ca, âu yếm như lời ru mà không thiếu những nét phác kín đáo trẻ trung, lãng mạn. Ta thấy thơ của Kiều Việt như hoà vào tiếng gió thì thầm qua kẽ lá xanh đồi cọ.Sẽ còn mãi gió... cho ta đặt niềm hy vọng trông chờ vào khả năng của một cây lục bát vùng trung du giản dị , chân thành mà hình như có một thời tinh nghịch ( ? ).
RẤT VUI KHI ĐƯỢC ĐỌC CẢ CHÙM THƠ TRÌNH LÀNG CỦA CHỊ.XIN CHÚC MỪNG

Nguyễn Thanh Tuyên - HNV Hải Phòng
  Ngô Thái - Email:ngothaibb@gmail.com - 0983181320 - TT Phông Châu - Phù Ninh- Phú Thọ  (Ngày 11/08/2012 9:28:34)

Giới thiệu tác phấm chọn lọc thơ Lục bát,tôi nghĩ trước hết nên coi trọng về luật. Bài sang ngang của Kiều Việt bị thất vận: Ví dụ 2 sâu dưới đây:
"Chiêm bao thì thấy dậy sờ lại không
Hỡi ai có biết cho chăng ?" .
(câu 7:âm Chăng không vần với âm Không ở câu trên)
Và hai câu sau:
"Âm thầm những đợi cùng chờ
Muốn bước xuống đò... nhưng dạ băn khoăn"
âm dạ (câu bát 14) không vần với âm chờ (câu lục 13 ở trên)
Có đôi lời chân tình góp phần xây dựng trang lucbat.com của chúng ta ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng, không hề có ý chê bai, mong tác giả và BBT thông cảm.
 

  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo. com vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 02/08/2012 9:54:43)

Rất cám ơn A đã dành thời gian để tâm đến Thơ của KV và KV cũng rất momg nhận đc từ A cả những lời CHÊ chân thành chứ o pải chỉ những lời khen vậy đâu ạ .KV xin gửi tới A đôi dòng viết vội :
Cám ơn Anh Nguyễn Khắc Kình
Chưa biết mặt,vẫn chung tình cùng Thơ
Đò không đến được bến mơ
Khúc sông xa-dạ ngẩn ngơ...tím chiều ....


XIN CHÀO NHÀ THƠ HỒ ĐÌNH BẮC
Gửi theo một khúc dân ca
Tới bạn thơ vẫn mặn mà cùng tôi
Anh nơi thơ mộng xa xôi
Hồ xanh trời biếc núi đồi nở hoa
Đình làng tiếng sáo thiết tha
Bắc cầu Kiều để thơ ta được cùng ...
Đọc bài phản hồi của A mà hôm nay KV mới có dịp gửi lời đến cám ơn A
XIN ; GỬI TỚI ANH HỒ ĐÌNH BẮC
mấy dòng thơ mộc mạc nơi thôn dã
Xin chúc A và gđ luôn mạnh khoẻ,thành đạt trong cuộc sống
KV

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 30/07/2012 17:13:18)

Chúc mừng Kiều Việt có chùm thơ lục bát trình làng với giọng điệu ấm áp thôn làng và đượm nét riêng tư...
Những câu thơ:"
Đi thì...thương cháu thương con
Không đi...thì lại mỏi mòn nhớ ai?...
như những lời tâm sự của một Bà Nội, Bà Ngoại, tuy tuổi đã "Bà" nhưng Tình cảm vẫn trẻ trung, lãng mạn...thật đáng quý!
Rất mong Việt Kiều sẽ có nhiều thơ hay trên Lục bát .com, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu và thân tình!
Nguyễn Khắc Kình-Hà Đông

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 30/07/2012 8:00:21)

Xin cảm nhận đôi dòng:
Đò tình đang muốn "Sang ngang"
Nhưng còn e ngại gió giăng...nhiều lời
Nỗi buồn giấu kỹ trong cơi
"Gửi ai" thương nhớ đầy vơi tháng ngày
"Tìm trong chiều muộn" hôm nay
Nửa thương, nửa giận, nửa say, nửa buồn
Kiếp sau giờ liệu có còn
Để tìm một nửa vẹn tròn bên nhau.
Đợi anh "Lên với vùng cao"
Thăm sông Gâm sóng rì rào Tuyên Quang.
Cảm ơn Kiều Việt cho đọc giả đọc chùm thơ đầy nỗi niềm trăn trở.
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: