Thứ sáu, 19/04/2024,


Lương Thế Vinh (27/07/2012) 

   1. Vài nét về tác giả:
   Tác giả Lương Thế Vinh, sinh năm 1938
    - Cử nhân ngữ văn - Đại Học Sư phạm
    - Nguyên giảng viên Trường CĐSP Hải Dương
    - Phó Chủ nhiệm CLB thơ phường Việt Hòa- TP Hải Dương
    - Chi Hội trưởng Chi hội thơ Đường phường Việt Hòa
    - Địa chỉ: Khu 4 phường Việt Hòa, TP. Hải Dương
    - ĐT: 03203890606, DĐ: 0913.190.203
 
 * Đã xuất bản:
    - Thơ in riêng: Vườn thơ Đường, Một trời hoàng hôn
    - Thơ in chung: Tấm lòng nhà giáo ( NXB Giáo dục), Thơ Nhà giáo (NXB Văn hóa dân tộc) Cội nguồn   (NXB Hội nhà văn), Hương quê (NXB Văn học), Huyền thoại miền mây nước (NXB Văn hóa dân tộc), Nguyễn Bỉnh Khiêm một thời để nhớ (NXB Lao Động), Hai mươi tập thơ của tỉnh và địa phương
     Có thơ in trên các tạp chí và báo.




2. Thi phẩm lục bát:


THƠ XUÂN

Thơ xuân hòa nhịp tìm nhau
Nguyên tiêu rộn rã nâng giầu ước mơ.
Lâm thâm mưa ướt trang thơ,
Em bông gạo đỏ đang chờ xuân ơi!

Thơ gom góp lại cho đời,
Dòng sông đồng lúa bồi hồi máy reo.
Giọt sương soi ánh trăng treo,
Ngẩn ngơ tiếng dế gió vèo cỏ xanh.

Xuân quê trời sắc thiên thanh,
Khát khao vần ngọt long lanh tiếng đời.
Nghe xuân vọng tiếng à ơi!...
Thơ ngân vang mãi những lời mẹ ru...

 


CỐM VÒNG

Cốm Vòng là ngọc của trời,
Đồng quê vời vợi ngàn đời - đó em.
Mộc mạc nồng đượm lá sen,
Mắt em sắc ngọt say men Hà thành.

Thu về dẻo quyện cốm xanh,
Thầm mong hương cốm quấn quanh mâm hồng.
Cốm se chỉ thắm duyên nồng,
Ngàn đời thanh lịch, Cốm Vòng - Tràng An.!
 

NGÀY ĐÔNG VIẾNG MỘ MẸ CHA

Đông về sột soạt tàu cau
Lá bàng lả tả trút sau ngõ buồn.
Khắc khoải tiếng cuốc đẫm sương,
Trời đang nhả khói tơ vương xuống dần.

Lờ đờ sông chẩy lần khân,
Con đò lơ lửng phân vân mái chèo.
Cỏ may níu bước ai theo,
Triền đê sang bãi ngô gieo mượt mà

Thắp nhang con khấn mẹ cha,
Oằn lưng mẹ gánh đến già vì con.
Chăn trâu để lạc phải đòn,
Roi mây bố dạy như còn gác hiên.

Hư vô cỏ ấy một miền,
Khói nhang thổn thức nỗi niềm hiếu trung.
Công cha mẹ nghĩa khôn cùng....
Trưởng thành cũng khởi từ vùng đất quê.

HẠT CÁT

Nhỏ nhoi hạt cát ven sông
Vắng em thì cũng bằng không lâu đài.
Gót sen lầu tía dãy dài,
Khinh khi hạt cát ,hỡi ai?...Vườn hồng...!
 

 ĐÀO HOA

Gió xuân lay dáng Nhật tân
Vào vườn nghẽn lối tần ngần cánh rơi.

Hồng biêng biêng biếc sắc trời,
Vẫn thiêm thiếp lặn vẫn ngời... kiêu sa.

Tình đời vẫn dáng đào hoa
Vẫn hồng tri kỷ đậm đà thiên thai
 

HOA LỘC VỪNG TRƯỚC HỘI XUÂN

Hội xuân cây lộc buông mành
Sắc tim tím biếc long lanh mắt nàng.

Sân đình trai gái xốn xang,
Ngọt câu quan họ ai đang gọi mình.

Thách đố câu tính câu tình,
Cành lộc lúng liếng mắt xinh liếc về.

Gặp nhau giữa khúc nhạc quê,
Dùng dằng sắc lộc tím bề duyên anh.

 


NỖI NIỀM HOÀNG LAN

Nhà em có cây hoàng lan
Tóc thu hương tỏa lây sang láng giềng.
Bên anh da diết nỗi niềm,
Vẫn hằng ấp ủ tình duyên nấy...này...

Hai nhà cùng ngõ bướm bay
Em cười hoa nở ngày ngày thơm vui.
Anh xa ánh mắt bùi ngùi,
Chia tay bịn rịn ,chưa lời hẹn nhau.

Thế rồi mấy vụ trầu cau,
Em đi dạy học đường sau qua nhà.
Ngóng trông ngày tháng người xa,
Cánh thư về xóm vẫn là lời thăm!....

Đã xong nghĩa vụ mấy năm,
Khi về, em mới đầu xuân qua đò.!...
Hoàng lan rơi lá ngẩn ngơ
Đôi hoa cánh rụng, hẹn hò chi đâu?

Sững sờ luyến tiếc dạ sầu,
Vụng về như thế... còn đâu láng giềng?...
Hoàng lan có thấu buồn riêng!?...


Lương Thế Vinh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học  - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 17/09/2012 23:14:25)

Chúc mừng cho niềm vui hạnh phúc và những kỷ niệm đằm sâu tình người,tình quê mộc mạc yêu thương!
Tác giả đã gợi lại một thời nơi làng quê hương.Những yêu dấu,dư âm cuộc sống và cảm nhận thời gian,sự đổi thay của giao liên đất trời...Tất cả:" hình ảnh,âm thanh,màu sắc thiên thai và hơi thở tình xuân ngọt ngào đôi mắt em lúng liếng"như hiện hình tươi nguyên long lanh đến kì diệu.Cảm nhận trong thơ như lắng nghe âm thanh xốn xang,rộn ràng nơi con tim mình.Như được trở lại trinh nguyên tô vẽ nét hình đậm tâm hồn.Phải chăng,khi cảm hóa mọi vật rồi hóa thân là mùa xuân là hương hoa là thời gian...ta mới sâu sắc,thi vị thanh tao đến vậy!
Một tình thơ,một tâm hồn nhân hậu,một trái tim và cảm nhận yêu thương đã khắc lên một bức tranh sơn cảnh tuyệt tác!
Chúc mừng tác giả Lương Thế Vinh về sự tài hoa tinh tế thuần Việt ấy!
Chúc nhà thơ bình an trên con đường bước đi.Hãy nhìn hai lần để thấy đẹp và một lần để yêu thương!Bởi cuộc sống là những trang thơ huyền thoại.
Tôi nghe thấy sự bồi hồi
Từng hơi thở,ánh mắt đời con tim
Nghe bình minh gọi tiếng chim
Trong sắc vàng lá hồ in chiều tà
Tôi nghe thấy quả chín già
Nằm phơi nắng mới để mà hanh hao
Triền đê gió cuốn lao xao
Tìm trong đáy mắt đầy sao duyên tình.
Con đò lơ đãng một mình
Thả buông nỗi nhớ vẽ hình đêm khuya
Tôi nghe tiếng cuốc xa xa
Ngổn ngang mảnh khuyết trăng hoa gác buồn
Nhớ em cô gái cuối nguồn
Đêm đền hội mới tâm hồn mê say..

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 28/07/2012 8:37:37)

Xin chúc mừng tác giả Lương Thế Vinh đã góp với Lucbat.com một chùm thơ hay với nhiều nội dung phong phú, ca ngợi mùa xuân, tình người, nét đẹp quê hương, Tôi rất thích bài:"Cải quê ở Trường Sa" gửi gắm bao nhiêu tình cảm của người con gái vùng quê với các anh chiến sỹ giữ biển trời vùng đảo Trường Sa. Đã gửi những hạt cải ra đảo biết rằng giữa sóng gió và cát vàng nơi biển đảo trồng được rau xanh khó biết bao:"Gửi anh lính đảo - quê nhà/Nhớ em, đem hạt anh tra cát vàng."Để các anh:"Tay cầm súng, tay phên che,/Chắt chiu từng hạt mưa hè tưới rau." thật cảm động.
Xin cảm nhận đôi dòng với tác giả:
"Thơ Xuân" góp lại cho đời
Khát khao vần ngọt, tiếng cười của em
"Cốm vòng" lại bọc lá sen
Hương thơm,dẻo quyện say men Hà Thành
Nghĩa tình quê với cốm xanh
"Thầm mong hương cốm quấn quanh mâm hồng."
"Viếng mộ cha mẹ ngày đông"
Thắp nhang con nguyện hiếu trung suốt đời
"Đào hoa" nghẽn lối cánh rơi
"Vẫn thiêm thiếp lặn vẫn ngời... kiêu sa"
"Lộc Vừng trước hội..."nở hoa.
Nghe câu quan họ em ca ngọt ngào.
"Nỗi niềm Hoàng Lan" em trao
Đôi hoa cánh rụng bay vào ngõ xưa
Nỗi buồn ngày tháng thoi đưa
Người về luyến tiếc vì chưa hẹn thề.
"Hạt cát" trên bến sông quê
Nhỏ nhoi đâu dám say mê gót hồng
"Cải quê Trường Sa" anh trồng
Của em gửi cả tấm lòng thủy chung
Biết nơi sóng gió bão bùng
Cố chăm anh nhé-cho hồng má em!
Cảm ơn tác giả Lương Thế Vinh chúc ông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Góp nhiều thơ hay cho Lucbat.com ngày càng phong phú, hấp dẫn.
Hồ Đình Bắc.

 

Các bài khác: