Thứ sáu, 26/04/2024,


Phạm Văn Xuân (17/07/2012) 

   

        1. Vài nét về tác giả:

      Tác giả Phạm Văn Xuân, sinh năm 1949.
      Là CCB Kháng chiến chống Mỹ;
      Hiện trú tại 51 Khu Hạ, Tráng Liệt, Bình Giang - Hải Dương; 
      Hội viên CLB UNESCO Thơ Đường Việt Nam;
      Điện thoại: 01666648972;
      Email: phamlanganh@gmail.com

      Tác phẩm sắp xuất bản:
      Truyện thơ lục bát
“Chị ơi, anh về”;

 


2. Thi phẩm lục bát:


NGÀY XƯA ƠI

Tôi đi tìm lại ngày xưa
Thời ngày xưa ấy bây giờ ở đâu
Ngỡ ngàng nước chảy sông sâu
Sang ngang từ đó buồng cau úa vàng

Người đi để lại lỡ làng
Cho con đường cũ nát tan những chiều
Tôi đi tìm lại lời yêu
Bâng khuâng... chỉ tiếng sáo diều vi vu

THU LẠNH

Gió thu đọng ở sân chùa
Lá thu nhè nhẹ như vừa rơi thôi
Ni-cô lặng lẽ bên đời
Đăm đăm nhạn trắng xa vời chân mây


VƠI

Giận hờn một chút thành xa
Nhìn dòng nước chảy thôi tà áo bay
Có còn những phút đắm say
Nhớ quên... quên nhớ làn mây cuối đường

Nếu còn một chút tơ vương
Rắc mây lên mái tóc hường bay bay
Đêm sương ê buốt lòng này
Cho vơi giọt lệ đong đầy mắt ai




NHỚ LÀNG

Xa làng ở phố từ lâu
Khắc nào quên được hương cau quê nhà
Nhớ từng bờ dậu thơm hoa
Dòng sông dát bạc hiền hòa đầy vơi

Đêm hè thổn thức trăng soi
Gió ru khe khẽ những đôi tự tình
Mẹ già nhớ mảnh vườn xinh
Cha già nhớ buổi bình minh ra đồng

Nhớ làng xưa đến nao lòng
Thu vàng trải nắng ngọt đòng lúa non
Nhớ người con gái cùng thôn
Nón che nghiêng... mắt vẫn còn nhìn ai

Chuông chùa văng vẳng bên tai
Bữa cơm cha mẹ nhắc hoài làng ơi... !



TRỜI NHỚ


Phải trời vừa đến nhà chơi?
Hỏi thăm mắt ngọc một thời xăm xa

Trời còn thương nhớ người ta...
Người ta đi với người ta lẽ nào!

Hình như mây trắng xôn xao
Và xam xám... và ầm ào... mưa rơi!

ĐỢI

Sông sâu một chiếc thuyền con
In bóng trăng tròn với dáng hình xưa

Trăng thu lạnh ngắt như tờ
Ai da diết đợi người mơ... thoáng về

Gió bay có rớt lời thề
Người xưa đâu? Ánh trăng khê mất rồi!


Phạm Văn Xuân


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 23/08/2012 8:49:30)

Đọc bài thơ NGÀY XƯA ƠI tôi lại rung cảm về ngày xưa của tôi:
Tôi đi tìm lại ước mơ
Của ngày xưa ấy...bây giờ ở đâu

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyễn Hiền, TP Nam Định  (Ngày 22/08/2012 22:36:31)

Đọc bài thơ ngày xưa ơi
Đi tìm lại ngày xưa thì lại gặp: Ngỡ ngàng nước chảy sông sâu
Người thì đã sang ngang cho nên buồng cau lại để cho úa vàng.
...
Đi tìm lời yêu thì chỉ còn tiếng sáo diều vi vu. Mà không còn lời yêu nữa. Phải chăng đồng cảm với bài thơ:

THĂM LẠI RẶNG TRE

Dòng sông phơi dưới nắng hè
Gió đưa thổi nhẹ bờ tre rì rào
Em nghe hè đến lao xao
Tre gầy nghiêng bóng in vào dòng sông

Trong thầm hy vọng mênh mông
Trào dâng như sóng cuộn hồng phù sa
Dưới tre kể chuyện quê nhà
Gió vin cành lá la đà liêu xiêu

Hôm nay trở lại buổi chiều
Rặng tre còn đó em yêu xa rồi
Còn đâu nhung nhớ bồi hồi
Còn đâu ánh mắt đôi môi mái đầu

Mấy mùa đã rụng lá trầu
Tình xưa ở mãi ở đâu…bây giờ

Lê Sỹ Vượng

Các bài khác: