Thứ năm, 25/04/2024,


Đỗ Lương Điền (08/07/2012) 

     
     
       1.Vài nét về tác giả:
       Tác giả Đỗ Lương Điền, sinh 1948
       Nghề nghiệp dạy học
       Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội
       Hội viên CLB THƠ Việt Nam
       ĐT: 0983410548
       Email: luongdien2012@yahoo.com

      Tác phẩm đã xuất bản:
       Thơ in chung: Hương Đất Việt, Hương sắc Từ liêm,
        Hương Xuân (CLB thơ Xuân Đỉnh)
        Đã có thơ in trên báo trung ương và địa phương

       

2. Thi phẩm lục bát:

 NGÃ BA

Ngã ba có tự ngày xưa
Trải qua năm tháng nắng mưa dãi dầu
Nơi hò hẹn mối tình đầu
Cũng là nơi bắc nhịp cầu nhớ thương

Anh đi chiến đấu dặm trường
Quê nhà vẫn có người thương đợi chờ
Cây đa bến nước con đò
Cánh diều cõng cả tuổi thơ đầu đời

Dù đi khắp bốn phương trời
Ngã ba chốn cũ một thời in sâu




 

TRẢY HỘI LIM

Tháng Giêng đi trảy Hội Lim
Chót yêu câu hát ta tìm đến nhau
Chiếu Đình giữ đặt cơi trầu
Câu ca lời cổ đượm màu quê hương

Cả đời chỉ thấy yêu thương
Hát khúc Quan Họ vấn vương đợi chờ
Sân Đình đỏ sắc Kiệu ,Cờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ bốn mùa

Khói hương thơm ngát trong Chùa
Em đi cầu, khấn bỏ bùa cho ai
Tháng Giêng là tháng rét đài
Hội Lim ngày mới mười hai cùng về

NGÕ XƯA

Anh về tìm lại ngõ xưa
Vết chân còn đọng ngày mưa thuở nào
Anh tìm hình bóng hàng rào
Có hoa Dâm bụt vươn cao trước nhà

Khúc tần ngọn đứng, ngọn la
Tơ hồng vàng óng nõn nà dây buông
Chỗ nào đánh đáo, cày suông
Anh chơi thua cuộc phải thường cõng em

Đây chỗ bốc ô ăn quan
Túi đầy sành sỏi mà tràn niềm vui
Chỗ này đốt lửa khoai vùi
Đi rút thóc Nếp về lùi để ăn

Ngày xưa đầy những khó khăn
Quần nâu áo vá vẫn đằm yêu thương
Lớn lên mỗi đứa một phương
Nay tìm ngõ cũ con đường đã qua

Ước gì trở lại ngày xưa
Để anh bị phạt vì thua... hỡi người!

NÉT QUÊ

Vẫn ao làng của ngày xưa
Vẫn câu Quan Họ gió đưa qua cầu

Vẫn câu rót nước mời trầu
Lời chào vẫn thuở ban đầu say sưa

Mái đình từng gội nắng mưa
Kiệu son ngày Hội vẫn chưa phai màu

Mắt em vẫn sắc dao cau
Chao nghiêng vành nón vẫn câu đợi chờ

Hội làng đầy ắp tứ thơ
Mỗi mùa Xuân đến anh mơ Hội làng



MÁI TÓC EM

Bồng bềnh mái tóc của em
Thơm hương hoa bưởi, hoa sen quê nhà

Tóc em đen bóng mượt mà
Tóc em của mẹ của cha kết thành

Em đi trên cánh đồng xanh
Bay bay mái tóc làm anh nao lòng

Tóc bay nhẹ xuống vai cong
Tóc bay trước ngực non bồng bay bay

Gió như là một bàn tay
Vuốt lên mái tóc em bay chiều tà

Tóc em dịu mát mùi hoa
Xa quê anh nhớ... nhớ mượt mà tóc em

 Đỗ Lương Điền


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 25/10/2013 11:57:33)

Xin kính chào bác Đỗ Lương Điền! Đúng tôi với bác có lương duyên. Trang thơ lục bát tôi đến muộn. Nhưng vẫn gặp nhau khắp "mọi miền".
(Bác có họ tên viết tắc: "ĐLĐ". Tôi có họ tên viết tắc:"LĐL").

Kính chào bác Đỗ Lương Điền
Giữa tôi với bác hữu duyên thế nào
Cho nên cứ mãi gặp nhau
Dở hay thì cũng thơ trao mấy vần
Thôi thì cứ gọi là thân
Mượn đề thơ bác nối vần lên trang...

Hẹn em ở "NGÃ BA" làng
Tình trao duyên thắm chứa chan mặn nồng
"TRẪY HỘI LIM" em nhớ không
Bao giờ quay lại cánh đồng tuổi thơ
"NGÕ XƯA" tôi mãi đứng chờ
Em xưa ngày ấy bây giờ tìm đâu
"NÉT QUÊ" còn mãi trong tôi
Nhớ bao kỷ niệm một thời thoáng qua
"MÁI TÓC EM" đã nhạt nhòa
Tôi về góp nhặt tình ta thuở nào.

LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.

  trinh phu Da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - Trường THCS Thành An Thạch Thành Thanh Hoá  (Ngày 10/11/2012 9:21:58)


Kính chào anh Đỗ Lương Điền
Qua thơ biết vợ anh hiền lắm thay
Bởi anh com chấm cả ngày
Thả hồn chia khắp nẻo này nẻo kia
Chẳng thèm đá thúng đụng nia
Chẳng quăng cái rá chẳng chìa cái dao
Thương chồng chơi thú thanh tao
Hôm nào đã có chị vào cùng "com" ?
Ngân nga cùng "chát chát tòm"
Cùng reo các tứ cùng gom các vần
Bớt thêm câu chữ cho cân
Thơ thêm tiếng nhạc góp phần xinh tươi
Chúc gia đình ắp tiếng cười
Chăm cho com chấm tốt tươi bốn mùa
Riêng phần chị chẳng già nua
Trẻ xinh tươi cả bốn mùa vẫn xuân

 

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail,com - 01678.199.195 - T T Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 04/10/2012 15:54:33)
Xin chào bạn thơ LƯƠNG ĐIỀN
Hôm nay vô tình tìm trên chùm thơ tác giả;Đọc những khúc thơ Quê
thật ngọt ngào,sâu đâm của nhà thơ; VŨ VĂN THỊNH xin mạn phép
Họa mây câu góp thêm vào cái tình quê,trong chất quê của ô nhá
Quên sao đươc mối tình đầu
{NGÃ BA} ngày ấy,in sâu một thời
Nhớ câu quan họ tuyệt vời
{TRẨY HỘI LIM},giữa tiết trời tháng giêng
Khúc tần,Dâm bụt nghiêng nghiêng
{NGÕ XƯA}mang kỉ niệm riêng đến giờ
Hội làng như vẫn đang chờ
{NÉT QUÊ}mang đâm tiếng thơ xuân về
Tóc dài chấm gót người quê
{MÁI TÓC EM}đượm hương thề ngày xưa

VŨ VĂN THỊNH
ngay 4 /10 / 2012







  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 01/09/2012 18:32:40)

Một nụ cười sẽ là ánh mặt trời!Tô muôn màu sắc vẽ thời gian những ký ức ngọt ngào khi xưa...Ta tìm lại giữa miền cát trắng những dư âm mối tình yêu dấu!
Thời gian là sự chuyển biến,có buồn vui,hạnh phúc khổ đau...và sau năm tháng cách xa lại trở về ôm kỷ niệm trong lòng.Viết lên đời bao tấm chân tình,những yêu thương cảm xúc năm nào!
Vâng,đúng thật vậy!Dù chỉ là gió nhẹ thoảng qua cũng làm ta bâng khuâng nỗi nhớ.Hương thầm em cất giấu trong mơ,cho tương tư mối tình ngày ấy!
Những dòng thơ mượt mà,trữ tình chan chứa ấp ủ một hoài niệm nhớ thương.Nhớ về quê hương nơi ta đã sinh ra,có con đò bến nước thời gian những cánh diều khát vọng tuổi thơ...
Miền quê xưa vẫn ngọt ngào lời ru
Đất tâm hồn đã hóa mảnh hồn thơ
Ta ôm ấp những mối tình yêu thương
Tuổi xuân qua trái tim đầy vấn vương...!
Từng con chữ,hình ảnh,nghệ thuật cứ hiền hòa êm dịu như một giấc mơ thượng huyền!Nhà thơ đã vẽ lại bức tranh sơn cảnh,hữu tình,đẹp lạ thường!
Con đường xưa trái chín mùa
Nắng hiền ôm ấp gió lùa heo may
Tiếng chim vắt vẻo ngọn cây
Nụ cười nở thắm tràn đầy yêu thương!
Nhớ em đôi mắt vấn vương
Lời ca ướt đẫm cỏ hương thuở nào!
Thơ tình nỗi nhớ dạt dào
Con đò nhặt mảnh trăng vào mộng mơ.

Tình ta một cõi bơ vơ
Tình em thương nhớ mong chờ thời gian
Ngõ xưa rụng tím vườn xoan
Vu vơ bóng nắng chiều sang một mình
Nhớ em nhớ cả dáng hình
Đêm đêm thao thức mối tình thủy chung!
(Hoài niệm miền quê!)
 

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 20/08/2012 20:18:04)


Chào anh Đỗ Lương Điền!
Em sang thăm anh và đọc chùm thơ Lục bát "Quê hương" của anh.
Chùm thơ đã gợi nhớ trong em bao nhiêu những nét đẹp yên bình của làng quê xưa. Hẳn phải yêu quê hương thiết tha lắm anh mới có thể viết ra những câu thơ mượt mà, duyên dáng như thế. Em xin được đồng cảm với anh bằng "Hương quê"
HƯƠNG XƯA
Xa quê ngày ấy năm nào
Nhớ ơi là nhớ làm sao ta về
Nhớ gốc đa, nhớ gốc đề
Nhớ câu hát hội chiều quê đình làng.

Mùa xuân ngày ấy em sang
Tháng Hai hát giữa hội làng ta trao
Đậm đà duyên thắm trầu cau
Hẹn hò sau trước, trước sau mặn nồng.

Ngõ xưa em có nhớ không
Bao năm bao tháng mỏi trông chưa về
Nhớ chiều hoảng hoải bờ đê
Nhớ câu hát hội, lời thề năm xưa?

Dịu dàng e lệ ngây thơ
Cao cao dáng đợi dáng chờ thanh thanh
Mơ màng đôi mắt biếc xanh
Nón quê em đứng nghiêng vành thương thương.

Thơm mùi hoa bưởi quê hương
Xanh xanh như suối, mượt giường như mây
Gió chiều thoang thoảng bay bay
Tóc em xoã để anh ngây ngất tình!

Hôm nay ta đứng một mình
Xa quê nhớ bóng nhớ hình hương xưa.
 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 27/07/2012 10:50:00)

KH xin chào anh Đỗ Lương Điền .KH rất trân trọng cám ơn ,nhờ những đóng góp tích cực của anh trên lucbat.com mà KH cũng như rất nhiều người được đoc những cảm tác tuyệt hay của anh.
KH kính chúc nhà thơ luôn tràn đầy sức khỏe và luôn nhiều sáng tác hay mới.
Đọc thơ anh Đỗ Lương Điền
Lòng tôi vương vấn nhớ miền quê xa...

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 26/07/2012 10:06:47)

Mải mê với công việc thường ngày, hôm nay vào trang Lucbat.com giật mình, vì thấy Thầy Đỗ Lương Điền mới ngày nào còn thấp thoáng trên giảng đường đại học năm xưa, mà nay mái tóc đã ngả màu. Nhưng rất vui, thấy thầy trở về với câu ca dao cánh cò bay mỏi để thả hồn giữa hương lúa đồng xanh, trải rộng lòng mình với quê hương, tình bạn, tình yêu...Những câu thơ mượt mà, chan chứa, nặng nghĩa, nặng tình, Đặng Cương Lăng lại tái hiện một thầy Đỗ Lương Điền hiền hòa như dòng sông tuổi thơ, thầy như con đò đang chở lớp lớp học trò về những bến tương lai cuộc đời.
Xin chúc thầy luôn có nhiều bài thơ hay để tô đượm vườn thơ Lucbat.com xanh tươi mãi mãi. Chúc thầy và gia đình mạnh khỏe tràn đầy hạnh phúc.
Đặng Cương Lăng

  Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 24/07/2012 17:05:23)

Xin chào nhà thơ Đỗ Lương Điền! HS xin cảm ơn anh về bài cảm tác với chùm thơ của HS , được đọc rất nhiều bài của anh viết cảm tác với nhiều người trên trang web lục bát .com.Nhà thơ là người Hà Nội mà tình cảm của nhà thơ rất gần gũi và sâu sắc với những miền quê sau lũy tre làng .Người đọc tưởng như đích thực nhà thơ sống và gắn bó ở những vùng nông thôn xa xôi vậy.HS xin phép được đồng cảm với nhà thơ qua bài NÉT QUÊ nhé.

NÉT QUÊ

Tháng ba quê mở hội làng
Cùng nhau lạc bến ngập tràn xứ thơ
Giọt thương nhớ, giọt đợi chờ
Cho ai ngơ ngẩn đứng chò gốc cau
Nét quê em chẳng nhuốm màu
Mặc cho năm tháng dãi dầu nắng mưa
Cái thời áo trắng ngày xưa
Họ hàng chạm ngõ đón đưa cơi trầu
Gặp nhau hôm ấy trên cầu
Nay về tìm lại lần đầu nghe anh!

Chúc nhà thơ có nhiều tác phẩm hay.

  Phan Thị Duyên - cobedoihon10c@yahoo.com - 0989739513 - Mễ Trì Thượng, Từ Liêm ,Hà Nội  (Ngày 14/07/2012 16:02:13)

Bác Điền ạ,cháu là Duyên hôm trước đưa em đi thi ở nhà bác đó ạ.Hôm nay cháu mới vào đọc thơ của bác được.Tuy cháu không có năng khiếu làm thơ như các nhà thơ hay như bác, nhưng cháu rất thích thơ của bác,đọc thơ của bác cháu cảm thấy yêu quê hương nhiều hơn,thấy được trong những bài thơ ấy một quê hương thanh bình không bon chen trong cuộc sống như ngày hôm nay.Cháu rất thích quan họ Bắc Ninh nữa bác ạ,cháu sẽ đọc thơ bac thường xuyên bác nhé.Cháu chúc 2 bác và toàn thể gia đình bác sức khỏe và chuc bác có nhiều bài thơ mới.Cháu cảm ơn 2 bác rất nhiều

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 11/07/2012 19:20:25)

Xin chân thành cảm ơn các bạn thơ đã chia sẻ với chùm thơ của Đỗ lương Điền .Kính chúc các bạn thơ có nhiều thơ hay để cùng chia sẻ và làm cho mái nhà LUC BÁT ngày càng đầm ấm và chan chứa tình thơ ,tình người.Đọc những bài bình của các bạn càng làm tăng nguồn động viên để cố gắng tham gia và sáng tác được nhiều hơn

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang  (Ngày 10/07/2012 13:22:28)

Đã lâu được anh chia sẻ trên trang Lục bát mỗi ngày nay gặp anh trên trang Tác giả-Chùm thơ với những bài thơ hay về quê hương .Xin có đôi dòng chia sẻ cảm nhận cùng anh :

Đọc thơ anh Đỗ Lương Điền
Đưa ta về với một miền ca dao
Những ngõ xưa ,những bờ ao
Cây đa bến nước quện vào thơ anh.

Thơm lừng hương bưởi, hương chanh
Tơ hồng vàng óng buông mành trước sân
Và đâu những rặng khúc tần
Thắm câu quan họ mùa xuân hẹn hò.

Trần Văn Huy

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 09/07/2012 15:45:50)

Chúc mừng ông và có mấy câu tặng ông

Nhận lời đi "trảy hội lim"
Tôi vội tới tìm chỗ ấy "ngã ba"
"Ngõ xưa" đường cũ quê nhà
"Nét quê" đâu có trộn pha thị thành
Đồi lim dưới tán cây xanh
"Mái tóc em"vẫn như tranh thuở nào
Đến hội lòng thấy vui sao
Bây giờ nhớ lại ước ao đợi chờ

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 09/07/2012 9:23:00)


Xin chào Anh Đỗ Lương Điền .

Vô tình mở trang " Tác giả - chùm thơ " Gặp chùm thơ năm bài của
Anh - Bài nào cũng hay , cũng rất hình tượng và truyền cảm .

Năm bài thơ : Một con người , một tấm lòng , một trái tim nồng hậu
Súc cảm họa mấy vần :


Vẫn là đường cũ , " Ngõ xưa "
Cái ngày hai đứa đang vừa tuổi yêu
Hẹn nhau rằng đến buổi chiều
Anh ra đứng " Ngã ba " Chùa đợi Em
Chúng mình đi " Trẩy hội Lim "
Nhờ câu quan họ - Ta tìm đến nhau !


Hôm đi miệng Em ăn trầu
Đôi môi mọng đỏ , áo nâu đậm đà
" Nét quê " em giữ đến giờ
Hương hoa bưởi vẫn hững hờ " Tóc em "


.......Đến giờ đã mấy chục năm ...!..

9.7.2012


  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương - Cái Bè- Tiền Giang  (Ngày 09/07/2012 8:07:46)


Chào anh Dỗ Lương Điền,hôm nay vùa thấy được hình anh trên trang lucbat.com và đọc bài thơ " Mái Tóc Em" rất hay. Lê Ngũ Nam Phong xin góp vui đôi câu cùng anh nhé !Chúc anh vui khỏe hạnh phúc , có nhiều bài thơ thật hay., hẹn ngày gặp nhau
Chào Anh



Lê Ngũ Nam Phong
TÓC YÊU
Ngày xưa anh nói yêu em
Anh yêu mái tóc thả kèm bờ vai

Buộc anh theo tóc nối dài
Chắn ngang vầng trán đôi mày long lanh

Yêu em từ tóc xuân xanh
Vai kề suối tóc tim anh phập phồng

Môi em rung động tơ lòng
Anh hôn mái tóc trắng trong đợi chờ

Tóc đen muối bạc bao giờ?
Tay chai sạn vẫn vuốt bờ tóc yêu

Em ơi! dù gió muôn chiều
Tóc em quấn chặt thắt đều tim anh

L.N.N.P



______________
Tác giả: Lê Ngũ Nam Phong
ĐT: 01234563713
E-mail: namphong2408@gmail.com

  Phạm-Trường-Nguyên - truongnguyen26101936@gmail.com - 01665784823 - Thôn nhang- Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội  (Ngày 08/07/2012 18:31:01)

Chùm Thơ của tác giả Đỗ Lương Điền rất hay
Nó toát lên tình yêu Quê Hương Xứ Sở Tinh yêu Con Người
rất đằm thắm,ca ngợi những nét thiện chân của cuộc đời
Đặc biệt là đã nao long về mái tóc mang hương hoa bưởi
hoa sen.....Kinh chúc Nhà Thơ Lương Điền vui khỏe và
thành công hơn nữa.
P-Trường-Nguyên

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 08/07/2012 16:33:30)

Chúc mừng tác giả Đỗ Lương Điền với chùm thơ chọn lọc mang nhiều nét chân quê thân thiết, dòng thơ chân thật mang đậm chất ca dao như "ngõ quê, nét quê" đầy thương nhớ đi vào lòng người đọc.
"Ngã ba" em đợi em tìm.
Giữa mùa đi "trẩy Hội Lim" quê mình.
"Ngõ xưa" đâu bóng người xinh.
"Nét quê" nắng đổ mái đình rêu phong
Vẫn câu quan họ người mong
Thơm hương "mái tóc em" hong nắng chiều
Tình quê bao nỗi mến yêu
Người đi xao xuyến bao điều với quê.
Hồ Đình Bắc.
 

Các bài khác: