Thứ bảy, 27/04/2024,


Đào Trọng (05/07/2012) 

 
   
1. Vài nét về tác giả:
   
   Tác giả Đào Trọng, sinh ngày 01/ 8 /1941
    Quê quán: Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
    Hiện ở: số 36 đường Dư Hàng, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng
    Nguyên trưởng phòng Tổ chức tỉnh về hưu
    Hội viên CLB Thơ Nhà Giáo
    Chủ nhiệm CLB thơ lục bát thành phố Hải phòng
    ĐT: 0978.779.728
    Email: daotrong888@yahoo.com
   
   Tác phẩm đã xuất bản:
    - Nét quê (Thơ) - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2009
     Sắp xuất bản: Đôi bờ thương nhớ.
    
     Giải thưởng: 
    - Giải tư toàn quốc viết về đề tài “Trăm năm trồng người” do hội cựu giáo chức Việt nam phát động     năm 2008.
   - Giải năm toàn quốc về đề tài “Khuyến học khuyến tài” do trung ương hội khuyến học Việt nam phát động năm 2010
   - Giải ba viết về “Đất và người Hải phòng” do cung văn hóa Việt Tiệp Hải phòng phát động năm 2011.

      Có nhiều tác phẩm đăng và phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Văn nghệ trẻ, Báo Giáo dục thời đại, Tạp chí cửa biển (Hội VHNT Hải Phòng), Báo Văn nghệ Thái nguyên, Báo CCBVN, Báo người cao tuổi VN, Báo Nguyệt San Thái Bình và một số báo địa phương khác.


2. Thi phẩm lục bát
:

VỀ QUÊ NGOẠI


Tôi về quê ngoại chiều nay
Bâng khuâng trong dạ nồng say hương đời
Nhà cao đón gió muôn nơi
Xóa đi nếp cũ giữa thời bon chen

Chẳng như ngày mới gặp em
Con đường cát bụi lấm lem mặt người
Tôi về tìm mảnh trăng rơi
Xưa ai đánh vỡ ở nơi giếng làng

Sân nhà lát gạch bát tràng
Mẹ tôi cõng cả mùa vàng về phơi
Dâu tơ xanh thắm bãi bồi
Vườn ai thơm thoảng khoảng trời hương cau

Trải bao mưa nắng dãi dầu
Bây giờ tóc đã nhuốm màu pha sương
Tìm về mảnh đất quê hương
Mang theo chín nhớ mười thương tháng ngày

Chiều vàng mây trắng nhẹ bay
Cánh cò chở nắng đong đây hồn quê



RU TRỌN GIẤC NỒNG

Ngủ đi em trọn giấc nồng
Cho vơi bớt nỗi long đong tháng ngày
Yêu thương năm ngón hoa tay
Trong từng con chữ đong đầy tình em

Đường đời lắm ngả bon chen
Mặc ai phân biệt sang hèn nhục vinh
Riêng ta, ta sống thật mình
Giận thay bao kẻ nhân tình bán mua

Mượn lời câu hát đò đưa
Ru em êm giấc ngủ trưa ngọt ngào
Lòng thầm ơn bạn tâm giao
Hai hồn thơ chắp nối vào thành đôi

Hương của đất, sắc của trời
Phúc dày ơn đức cả đời mẹ xưa
Phong trần một thuở gió mưa
Đầu non cửa biển ta vừa có nhau

Vẫn là những chuyện mai sau
Nắng vàng nhuộm ngọt hương cau vườn nhà
Gió trời ở đậu phương xa
Tay anh vẫy gió la đà ru em

THƯƠNG EM TRẨY HỘI GẶP MƯA

Chùa Hương khai hội sớm nay
Giọt xuân tý tách giọt bay ngang trời
Thoảng cơn nặng hạt mưa rơi
Em đi ướt áo khiến tôi chạnh lòng

Sông đời bao độ sâu nông
Yêu thương biết mấy mà đong cạn ngày
Nghe đồn Suối Yến chiều nay
Người qua Bến Đục đò đầy khó bơi

Tựa lưng vào giọt mưa đôi
Thương nhau hết đứng lại ngồi đợi em



MIỀN QUÊ THƯƠNG NHỚ


Thái Nguyên thuở ấy tôi qua
Bắp ngô ấm bụng chén trà thơm môi
Có gì lạ quá đi thôi
Bao năm vẫn nhớ như hồi chớm yêu

Núi Voi nghiêng vạt nắng chiều
Bên nhau thủ thỉ những điều vu vơ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Đêm hè Bến Tượng ngồi chờ trăng lên

Tháng giêng Đuổm mở hội đền
Mải vui đêm cạn mà quên đường về
Mưa phùn thấm vạt áo quê
Đã say câu lượn* lại mê điệu khèn

Thế rồi từ đó xa em
Gót chân mài vẹt ngõ quen đi tìm
Ngồi buồn xe chỉ luồn kim
Khâu vào thương nhớ nổi chìm ngày xưa

*Điệu hát của người dân tộc Tày, Nùng


BÚT HỒNG
(Tặng nhà giáo - bạn đời NTT)

Ngoài hiên đông gọi sang mùa
Trời se se lạnh gió lùa qua song
Nhà bên đã trọn giấc nồng
Riêng em vẫn ngọn bút hồng cầm tay

Như con ong thợ mê say
Tìm hoa làm mật cạn ngày vào đêm
Những dòng chữ viết thân quen
Từng trang giáo án hiện lên tình người

Trăng khuya lẩn khuất cuối trời
Sương sa nặng hạt lá rơi bên thềm
Trong nhà một bóng một em
Ngoài vườn mấy chú dế mèn đọc thơ

Thân tằm rút ruột nhả tơ
Giúp đời thêm những ước mơ nụ hồng
Cho vơi giá lạnh đêm đông
Anh trao em ngọn lửa lòng yêu thương


CHỢ QUÊ

Chợ quê họp ở cổng làng
Tinh mơ mờ đất đã vang tiếng cười
Quán nghèo đón gió muôn nơi
Che mưa che nắng thương người long đong

Chợ quê gom cả hương đồng
Chè xanh rượu bắp khoai trồng đất pha
Mớ rau nải chuối quả cà
Con cua ngoài ruộng bông hoa trong vườn

Bán mua có cả gió sương
Thấm vào trái ngọt vị hương quê nhà
Bạn hàng thân mẹ quen cha
Áo nâu nón lá gần xa tìm về

Bán đi hương vị đồng quê
Mua về những thứ làng nghề làm ra
Quý nhau cái nết thật thà
Người mua kẻ bán đều là chân quê

MƯA TẦM XUÂN


Mưa phùn ướt áo người thân
Mưa từ phía bụi tầm xuân mưa về
Hội tan đi giữa chiều quê
Mình em lặng lẽ bốn bề mưa bay

Con đường xưa thuở thơ ngây
Cánh diều sấp ngửa gió mây đổi chiều
Bước vào cái tuổi thầm yêu
Bụi tầm xuân dấu bao điều mộng mơ

Giá đừng hờn giận vu vơ
Tầm xuân vẫn thắm đôi bờ dậu thưa
Giá đừng lỗi hẹn ngày xưa
Thì đâu ướt áo cơn mưa lối về


VỀ LẠI XÓM ĐOÀI

Theo em về lại xóm Đoài
Nắng thơm rót mật bờ khoai vườn cà
Quê mình bánh cáy bánh đa
Bếp rơm khói tỏa lan ra ngõ nghèo

Gió lên nâng bổng cánh diều
Hoa cau rụng trắng những chiều mưa giông
Mình về giặm khóm trầu không
Sau mùa bão lũ nước đồng cuốn trôi

Cây sung ai chặt gốc rồi
Nơi xưa mẹ vẫn thường ngồi đợi con
Đôi ta xuống bể lên non
Mẹ như trăng khuyết trăng tròn đêm đêm

Đào Trọng

 
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT:0978.779.728 - 36đường Dư Hang-Lê Chân-HP  (Ngày 18/07/2012 16:37:50)

Cám ơn anh Đặng Hữu Lượng đã có những lời động viên chân tình về chùm thơ trong tác giả tác phẩm của tôi vừa được Lục bát mỗi ngày ưu ái đăng tải.Tôi hứa sẽ cố gắng nhiều,đặc biệt phải học hỏi các nhà thơ đàn anh nổi tiếng của Đất Cảng như Thi Hoàng,Phạm Ngà,Hồ Anh Tuấn,Kim Chuông,Phạm Xuân Trường,Thúy Ngoan và ngay cả những hội viên tài hoa của CLBLBHP như Lương Thế Phiệt,Đỗ Bá Cung,Nguyễn Văn Khả,Vũ Phán,Vũ Kề,Trần Tích Thiện,Minh Trí,Đinh Thường,Hải Quỳnh.v.v.Có như vậy mới đáp ứng được lòng tin yêu mến mộ của bạn bè và người thân(trong đó có anh).Lần nữa xin cảm ơn và chúc anh có nhiều tác phẩm hay hơn nữa.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền hải phòng  (Ngày 16/07/2012 16:19:29)



Xin chào anh Đào Trọng . Thật bất ngờ gặp anh trên mạng với Tám bài thơ mà bài nào cũng mang một tâm trạng riêng , dáng vẻ riêng . nhưng đêu : Chân tình , nồng ấm, hình tượng và rất súc tích :

Bài " Về quê ngoại " - Một hồi ưc thân thương và khổ thơ thứ ba đã vẽ lên đầy đủ cảnh quê cùng bống dáng những người thân thương , bài
thơ đi vào lòng bất cứ ai đã từng đọc - Rất hình tượng và thật là cảm động !
Bài "ru trọn giấc nồng - " Mượn lời câu hát đò đưa
Ru Em êm giấc ngủ trưa ngọt ngào "
Chỉ bấy nhiêu đã nói hết tình cảm của người chồng vời người vợ yêu của mình . ! Thật là Tài !
Bài " Thương Em trẩy hội gặp mưa " Hai câu cuối mới hay làm sao -
nó như một câu ca dao ! -Tựa lưng vào giọt mưa đôi
Thương nhau hết đứng lại ngồi đợi em .
Bai :" Miền quê thương nhớ "
Gót chân nài vẹt ngõ quen đi tìm
Ngồi buồn xe chỉ luồn kim
Khâu vào thương nhớ nổi chìm ngày xưa "
Rất sâu lắng
Bài " Chợ quê "- Một bức tranh vẽ bằng Thơ - đầy hình tượng ,
Thân quen , đậm đà - Cả bốn khổ thơ đều đẹp và rất hình tương
Bai " Mưa tầm xuân " - nó như là :
Nhẹ nhàng những kỷ niệm xưa
Cái ngày ta mới chớm - vừa tuổi yêu !
Bài " Về lại xóm Đoài "- Anh lại đưa tôi về quê Anh cùng : Ta về dặm khóm trầu không - Sau mùa bão lũ nươc đồng cuốn trôi .-

Ôi thân thương qúa anh ơi
Đoc thơ Anh thấy trong người xốn xang .
Anh dù tóc trắng màu sương
Mà hồn thơ vẫn như gương cho đời !

Đặng hữu Lường - Xin chào , hẹn gặp lại .

16.7.2012






 

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng  (Ngày 11/07/2012 18:40:12)

Xin chân thành cảm ơn Nhà thơ Lương Thế Phiệt,trưởng ban biên tập LBHP.Com đã có lời chúc mừng chân thành.Đào Trọng tôi luôn coi câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng là nơi học hỏi sáng tác cho tiến bộ để khỏi phụ lòng tin yêu của bè bạn và hội viên CLBLBHP.

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 08/07/2012 17:36:38)

Chúc mừng anh Đào Trọng được giới thiệu trên lucbat.com và những bài lucbat ngọt ngào. Thơ anh luôn luôn nồng nàn và giầu cảm xúc. Anh là một trong những cây viết lucbat thành công của CLBlucbathp chúng tôi.

Các bài khác: