Thứ sáu, 26/04/2024,


Thái An Khánh (01/07/2012) 

    1. Vài nét về tác giả:
    Tác giả Thái An Khánh tên thật là Trần Văn Khánh, sinh năm 1978
    Thạc sỹ Toán, hiện sống và làm việc tại Thị xã An Nhơn – Bình Định.
     ĐT: 0906539246. Email: thaiankhanh@gmail.com
    Tác phẩm đã xuất bản:
    In chung: Những nẻo tình thơ (Thơ) – NXB Văn nghệ Tp.HCM (các tập
                      2,3,4,6,8,9, hợp tuyển)
                     Muôn dặm tình quê (Thơ) - NXB Văn hóa văn nghệ 
                     (tập 3,4,5,6,7), 
                     Tuyển thơ Văn thơ việt tập 1
     In riêng: Bùa môi (Thơ) – NXB Văn học năm 2012
     
     
Cảm nhận về thơ: "Thơ là thức ăn tinh thần không thể thiếu của bản thân, thơ tả là để gợi chính vì vậy thơ phải giàu hình ảnh, ngôn ngữ không ngừng cách tân và có sức ám ảnh người đọc".


 


2. Thi phẩm lục bát:


THƠ TÌNH

gió buồn mây vẩn từng cơn
nằm nghe máu ứa cô đơn miên triền
thơ tình mùa đợi trăng duyên
nỡ nào bỏ mặc thuyền quyên lỡ đò

GIEO

buổi này cổ phiếu giá hời
thị trường vỡ mộng khóc cười trông nhau
tình gieo phải luống lợi cầu
cầm tù mây trắng đời đau hải hồ

XA

em đi chưa trọn canh giờ
biết bao kỉ niệm hẹn hò gọi nhau
vách trời dội lại ngàn sau
câu thơ bạc thếch nỗi đau khôn cùng





... MÙA THƠ XUÂN DIỆU

“tiếng huyền” thu ấy anh gieo
chiều dâng biếc gió thả neo biển tình
hoa trăng viền sóng lung linh
khỏa thân đêm trắng cài nhìn hôn sâu

“tháng giêng ngon” lộng lên màu
ngân lanh thẳm vợi giục mau em về
dấu nằm bà Nguyệt chăm xe
đợi duyên mộng vẹn câu thề ngày xưa

mái đông rỗng tuột thâm mưa
ù òa dòng lá trời lùa chân mây
nghe mùa thở ngọt ngây say
ru lòng đá cuội hong đầy nét ôm

tim hè khoan khoái thanh thơm
mởn mà bóng mát vườn ươm thiên đường
em đi biền biệt muôn phương
thơ anh tạc dựng bể hương gửi đời...


DUYÊN QUÊ

Em về Thuận Thái chiều nay
nắng buông cổ tích mây say ánh trời
tiếng chim vắt vẻo lưng đồi
khỏa lòng thanh thản cạn vơi bao ngày

Em về Thuận Thái chiều nay
lúa đòng mơn gió lược cài đam mê
thỏa niềm mong ước dân quê
mùa sang hương chín no nê sum vầy


Em về Thuận Thái chiều nay
trăng non mở rộng vòng tay ân tình
sắc hoa dủ dẻ lung linh
tựa hồ thiếu nữ tắm mình suối mơ

đêm lên trăng xuống vào thơ
ai đi mải miết ai chờ chờ ai
lời thề son sắt có phai
nụ hôn đắm gửi mối mai xứ người

sóng xưa tha thiết gọi mời
thuyền về Thuận Thái xanh bời phù sa
ủ ươm cội phúc nõn nà
tầm cao ngày mới mặn mà duyên quê


EM VỀ

Em về. Vựa nắng hân hoan
một trời tím ngát hương xoan dịu dàng
tháng ngày nhàu rách lang thang
bỗng hồng hào, mắt giàu sang cái nhìn

Em về. Trăng động nét in
hồ ru võng gió lời tình xanh mơ
nâng dòng cảm xúc non tơ
thâm trầm ý nhị câu thơ đỉnh mùa

Em về. Phồn thực thoi đưa
thắm trang đời điểm giao mùa nhân gian

Thái An  Khánh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duonghoanghuu - daituyphong@gmail.com - 01217842099 - Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận  (Ngày 04/07/2012 22:51:00)

Chào Thái An Khanh
Theo tôi bài Duyên Quê và bài Em Về đều bắt đầu từ hình ảnh "em về" nhưng lại mở về hai hướng thể hiện rất thú vị. Bài DQ mang hơi hớm ca dao nhẹ nhàng nhưng quen mặt quá. và tôi thích bài EM hơn, nơi có những nét mới mẽ về ngôn từ , hình ảnh, ẩn dụ rất hay. Bạn đã có cách nói mới như "vựa nắng", "hồ ru võng gió", "câu thơ đỉnh mùa",nhất là câu kết rất lay động, huyền ảo :
Em về. Phồn thực thoi đưa
thắm trang đời điểm giao mùa nhân gian
Chúc bạn vui, khoẻ , có nhiều sáng tác mới thành công.

  Đinh Hà Triều - dinh_ha_trieu@yahoo.com.vn - 0563732048 - Bình Định  (Ngày 02/07/2012 22:40:31)

Rất thích bài Duyên quê của TAK

Các bài khác: