Thứ sáu, 19/04/2024,


Nguyễn Trọng Liên (28/06/2012) 

    
    1. Vài nét về tác giả:
    Tác giả Nguyễn Trọng Liên, sinh ngày 01-5-1948
    Quê quán: Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
    Nhập ngũ 1965, tái ngũ 1972, chiến đấu ở miền Đông Nam bộ
    Nguyên giảng viên Toán trường ĐH Hồng Đức
    Là Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa (Ban Thơ)
    Hiện đang sống tại TP Thanh Hóa

    Điện thoại: 0904130465, Email:  nguyentronglien2000@yahoo.com
    Các tác phẩm đã xuất bản:
      -Vầng trăng chếch bóng, Tập thơ, NXB Thanh Hóa -2000
      - Khoảng trống, Tập thơ, NXB Thanh Hóa – 2005
      - Giai điệu và em, Tập thơ, NXB Hội nhà văn – 2006
      - Khúc yêu, Tập thơ, NXB Văn học – 2011
      - Dòng máu trắng, Truyện ký, NXB Thanh Hóa 2010
      - Bác tôi, Truyện, NXB Thanh Hóa - 2010



Có thơ in chung trong các tập sách:
- Thơ Thanh Hóa đầu thế kỷ XX- NXB Thanh Hóa - 2001
- Miền Thanh (Thơ và truyện ngắnchọn lọc), NXB Thanh Hóa
- Thơ Thanh Hóa cuối thế kỷ XX, NXB Thanh Hóa
- Tuyển tập thơ Thanh Hóa thế kỷ XX, NXB Thanh Hóa
- Ngày hội thơ, NXB Hội Nhà văn (Nhân 1000 năm Thăng Long – 2009)
- Thơ Văn viết về mảnh đất Hà Trung, NXB Thanh Hóa - 2009
- Thơ Hàm rồng, NXB Thanh Hóa – 2010
- Vùng đất ba sông, NXB Thanh Hóa-2010
- Lộc Phát, NXB Công an nhân dân – 2011

Các giải thưởng văn học
- Giải thưởng Lê Thánh Tông (2001)
- Giải thưởng văn học viết về Hà Trung (2008)
- Giải thưởng văn học viết về Kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng (2010)


Cảm nhận về thơ
: “Với tôi, thơ là một thứ men. Đã là men thì luôn làm say đắm lòng người. Tình cảm trong thơ là thứ tình cảm được ý thức, được siêu thăng, được bộc lộ một cách mãnh liệt. Thơ không nói những điều mà nó viết ra, mà nó nói ở những chỗ trống, những chỗ trắng, những chỗ im lặng… ”

 
2.Thi phẩm lục bát

 
 LỤC BÁT LÀNG

Gặp nhau đêm hội sân đình
Nghe câu lục bát vô tình, nhớ em...

Đa đoan cái nắng bên thềm
Hàng cau ngã ngọn, gió têm khóm trầu
Đốt gầy tre cót két đau
Ngẩn ngơ tím mặt ao sau... Hoa bèo
Chuồn chuồn uốn thỏng dây leo
Đóa dâm bụt nhuốm nỗi nghèo lên hương.

Câu thơ đậu mé bên tường
Em thầm thì đọc mà thương câu vần
Từ dạo ấy... Bát canh cần
Mình em ngồi nhớ tiết xuân bên làng
Anh ken câu lục làm sàng
Còn em câu bát ngỡ ngàng mà ru
Lời thề lọt thỏm hư vô
Đêm cài áo sợ giấc mơ lẻn vào.

Thế rồi chiều lại lao xao
Cánh diều neo chặt ngọn sào bến sông
Thơ vẫn đợi, người vẫn trông
Vẫn làng ta, vẫn tơ hồng bướm say
Vẫn con sáo sậu mỗi ngày
Bay qua cửa sổ nhà ai... Hẹn lời.

Biết rằng, thôi thế thì thôi
Cặp lục bát nỡ tách đôi mà buồn.
Làng ơi!
Nhớ nhớ
Thương thương...


20-3-2012



NGÃ BA GIÀNG

Mình tôi với chiếc thuyền không
Chơi lơi một ngã ba sông cuối chiều
Tôi không chống cũng không chèo
Buông tay cho gió làm neo giữa dòng
Mưa nhòe ướt vạt ngô đông
Bài thơ khắc đá ngang dòng sông ơi
Trấn thành xưa đã một thời
Oai gươm Trần Lựu, giáo ngời họ Dương
Lanh canh chợ họp trên sông
Vàng mùa hoa cải cho lòng ai đau
Chày kình thức suốt đêm thâu
Mờ xa núi Đọ lặng màu hoang sơ
Thậm thình gió lạnh đêm khuya
Tiếng chày giã đất ngàn xưa vọng về
Dòng sông cõng nặng lời thề
Có duyên thì ở, ai chê mặc đời
Sông cũng trôi, nước cũng trôi
Con thuyền đứng lại trao lời cho em.
Dân gian đặc sẫm màu men
Chiêng, Vồm, Nhuệ... Những tên quen xóm làng
Những Chành, những Tử, những Giàng
Những chao chát nắng, những bàng hoàng mưa
Cội nguồn ai nhớ, ai mơ
Mênh mông đáy mắt bài thơ lục huyền.

Đêm về trong sương bình yên
Ba sông ơi! Sóng mạn thuyền khẽ reo


RU CHỒNG

Hoa vẫn nở những giêng hai
Chim cu vẫn gáy phía ngoài rặng tre
Chung chiêng chiếc nón đồng quê
Gió đông thổi, chị vội che liếp rèm.

Vớt trăng ở dưới ao lên
Nào hay chỉ được tép nhèm vài con
Soi gương lòng thấy bồn chồn
Cánh diều bay giữa mắt buồn mà đau.

Một đời nặng gánh bông lau
Tuổi xuân mất với nát nhàu niềm riêng
Tấm bằng liệt sĩ xô nghiêng
Trên tường hoen mảng khói thiêng hương trầm.

Cút côi chị hóa lặng câm
Tóc trên vai đã hoa râm lúc nào
Mỗi năm tháng Bảy dông gào
áo khăn, chị lại đi vào với anh...

Trường Sơn gió giữa rừng xanh
Tuổi sáu mươi, chị ôm nhành hoa xuân
Trập trùng
núi núi, non non
Chị vùi
trong giấc hoàng hôn
ru chồng!

8-2010

  VẦNG TRĂNG NHÚ

Năm đi qua, tháng đi qua
Mây trôi tím cõi, gió xà nơi đâu
Giờ gặp em mối tình đầu
Nửa vầng trăng nhú làm đau khung trời!
Thương cho chú Cuội một đời
Mình thì khóc, trâu lại cười
Lạ chưa?

NẮNG MIỀN QUÊ

Nắng chiều, nắng của miền quê
Chân ai lạc bước lối về cỏ may
Thời gian cạo vẹt tháng ngày
Nghe lưng vốc gió, nghe đầy hoàng hôn.


 TỰ KHÚC

Cây si treo giữa tầng không
Vẫn xanh mắt lá mà hong bốn mùa
Ngày soi giọt nắng giọt mưa
Đêm đan tím mảnh trăng thưa hiên nhà
Gọi người, người ở đâu xa?
Gọi mình, mình thức nghe gà chuyển canh!

Đầu tóc trắng, lá si xanh
Trời cao rớt ngọn gió lành vuột qua
Si nào có tuổi để già
Còn ta đếm bậc hiên nhà tính xuân
Mây ngang cửa sổ bao lần
Tháng năm thả bước tần ngần sang thu.

Cuốc kêu đỏ nắng đợi mùa
Bên sông
Có tiếng chèo khua.
Đò chiều.

HOA LỤC BÌNH

Thương em cánh tím lục bình
Đóa không hương cứ dập dình trên sông
Thân góa bụa, rỗng hoang lòng
Để ai xé bóng giữa dòng nước trôi
Trên bờ cỏ đứng, hoa ngồi
Còn em? Em có đợi tôi để buồn!



Nguyễn Trọng Liên


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 30/09/2012 18:29:43)

Cảm ơn bạn thơ Đồng Bác Kế sang đọc chùm thơ của tôi.
Mong bạn có nhiều thơ trên Lucbat.com để những người yêu thơ cùng sẻ chia

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 24/08/2012 20:20:13)

Em chào anh!

Em rất vui được gặp anh nơi đây!

Chùm lục bát tự chọn của anh rất đặc sắc, em rất thích! Đọc thơ anh em luôn có cái thú như được về quê sau bao ngày xa cách! Tình thắm đượm, lời thơ mượt mà, gần gũi, thân thương.

Em mong được thường xuyên đọc thơ anh trên lucbat.com!

Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc!

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - 02-Ngõ Tiền phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa  (Ngày 12/07/2012 8:12:40)

Cảm ơn anh Lê Minh Dung đã chia sẻ với tôi về chùm thơ trong mục Tác giả - Chùm thơ.
Chúc anh lời chúc sức khoẻ đồng thời là một thành viên trong Ban thường trực và quản trị mạng LUCBAT.COM được những người yêu thơ Lục bát trong cả nước tin tưởng và yêu quý
Chúc anh có nhiều thơ LB hay!

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 02/07/2012 15:49:23)

Chúc mừng tacs giả Nguyễn Trọng Liên với chùm thơ tự chọn đặc sắc.
"Năm đi qua, tháng đi qua
Mây trôi tím cõi, gió xà nơi đâu
Giờ gặp em mối tình đầu
Nửa vầng trăng nhú làm đau khung trời!
Thương cho chú Cuội một đời
Mình thì khóc, trâu lại cười
Lạ chưa?"

Chúc anh sáng tác nhiều lục bát đăng trên lucbat.com nhé.


 

Các bài khác: