Thứ năm, 25/04/2024,


Thái Tràng (26/06/2012) 



    1.Vài nét về tác giả:

    Tác giả Thái Tràng tên thật là Thái Văn Tràng 
    Sinh ngày 03-10-1965
    Quê quán: Ấp Thái Hòa, Xã An Thái Đông,
    Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
    Nghề nghiệp: Giáo viên Toán – Lý.
    Hiện công tác tại Trường THCS Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang
    Điện thoại: 0938013858
    Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn


   
2.Thi phẩm lục bát:


 

 

NỖI BUỒN

Tiếng chim khẩy mỏ trên cây.
Hương xanh lủng lẳng
Nhớ tay một người.

Mượt mà mặt đất đôi mươi.
Dung dăng ngàn lá
xòe đuôi công… tròn.

Lưng xanh bờ cỏ lối mòn.
Gió mùa cam chín
dấu son ngọt ngào

Bỏ vòi hoa mướp trăng sao.
Cõi riêng mây bụi
Chiêm bao võ vàng.

Một mùa ong mật lỡ làng.
Vô tình chiếc lá
Cứa ngang nỗi buồn.

 

CÂY BÚT THẦN

Ước gì có cây bút thần.
Để tôi vẽ được vật gần vật xa.

Khi buồn vẽ trận mưa nhòa.
Khi vui vẽ nắng nở hoa mắt người.

Xanh cây xanh đất xanh trời.
Bàn tay húy hoái núi đồi mênh mông.

Hồn nhiên tôi vẽ một vòng.
Biết đâu rắn sẽ hóa rồng lên mây.

Vẽ voi thiếu mắt thiếu tai.
Vẽ chim thiếu cánh mà bay với ngàn.

Dám đâu vẽ bạc vẽ vàng.
E vàng hóa đá chèn ngang lưng nhà.

Càng không dám vẽ biển xa.
Sợ cơn sóng dữ đổ qua vô tình.

Thôi thì với nỗi lặng thinh.
Bút thường tôi vẽ người mình thầm yêu.



CÒ CHIỀU

Cò về chiều đậu trắng chiều.
Mây trôi hoang hoải
Lêu khêu gió nồng.

Cò về cánh gọc đường sông.
Phất phơ màu tóc
bạc lòng nhớ nhau.

Mỏ chiều sớt nhẹ miền đau.
Sương nhen nhói lạnh
ngọt ngào chiều bay.

Cầm tay phải tiếng thở dài.
Trường chinh ngày đẫm
gió cài mõng lưng.

Buồn vui ngắt ngứ lưng chừng.
Bìa mây xấp xảy
ráng hừng hực trôi.

Mâm đồng lúa đứng cỏ ngồi.
Cặp cò rỉa bóng
Rức đời choàng nhau.

Vẫn là mưa thắm nắng sâu.
Ngày xa hoai hoắc
mái đầu cò râm

Đời chiều nửa đứng nửa nằm.
Tóc cò ai thả
Thẫm đầm hoàng hôn.


SƯƠNG

Thả mình vào một đàn sương.
Đọng trong sương …
Những vui buồn hôm nay.

Khuya tàn…
Trăng cặp bến ngày.
Lắt lay sương mọng …
Lắt lay óng vàng …

Vướng trên môi giọt sương tan.
Lạnh lòng …
ngọt vị …
hồn hoang đất trời …

Li ti riêng những cuộc đời.
Rung rinh sương khóc …
sương cười rung rinh? …

Ánh lên…
hết cỡ …
tan mình …
Giọt đời ngắn ngủi …
Giọt tình mỏng môi …

 


THỜI GIAN

Thời gian xoay những vòng tròn.
Ngày nghiêng …
Nắng cạn …
trăng mòn …
mỏng đêm.

Bốn mùa …
Sóng thả bồng bênh.
Gió trăng luân lạc …
tình quên lối về !…

Đất đèo…
hoa cỏ xum xuê.
Nước mây có kịp nằm kề hôn nhau?

Trần ai dầu dãi sắc màu.
Chất chồng phú quí …
Buồn đau rạc rời …

Con thuyền xa tít đôi mươi.
Thong dong ký ức …
vuông trời mù sương.

Cao sang pha phách tầm thường.
Thời gian …
hoán vị …
đoạn trường ngẩn ngơ …

 


LƯNG CHỪNG

Lưng chừng trăng …
trắng màu sương.
Vòng vèo cây lá …
con đường gió nghiêng.

Lưng chừng lau lách …
phơi duyên.
Thời gian trau chuốt …
Muộn phiền thương yêu.

Nắng mưa sàng sảy …
cành chiều.
Tôi - em luống tuổi …
diễm kiều …
xa xôi.

Dòng sông thấp thoáng …
thuyền trôi.
Trăm năm bồi lở …
Rạc rời chiều xa.

Trời cho xanh cỏ …
vàng hoa.
Con đò ngày đợi …
Người qua cuối ngày.

Câu thề …
Khuất nẻo phôi phai.
Lưng chừng duyên kiếp…
tình vầy vò nhau.


Thái Tràng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 02/07/2012 21:44:25)

Thái Tràng xin cảm ơn các nhà thơ: Lê Minh Dung,Lê Ngũ Nam Phong,Nguyễn Thanh Hải đã có lời động viên,khuyến khích Thái Tràng trên đề mục TGTP.Chúc các nhà thơ vui,khỏe,có nhiều cống hiến trên thi đàn.
Xin cảm ơn và trân trọng

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 28/06/2012 21:02:44)

Lê Minh Dung chúc mừng tác giả Thái Tràng (Cái Bè, Tiền Giang) xuất hiện trên chuyên mục Tác giả và chùm thơ trên trang lucbat.com với những thi phẩm lục bát rất ấn tượng. Chúc tác giả Thái Tràng sẽ là thành viên tích cực của lucbat.com.
 

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương - Cái Bè- Tiền Giang  (Ngày 27/06/2012 21:12:38)

Chào anh Thái Tràng, NP rất vui khi biết anh được giới thiệu trên trang thơ lucbat.com, về tác giả cũng như những tác phẩm thơ trong thời gian qua. Nam Phong chúc anh luôn có những tác phẩm hay đóng góp vào trang thơ của Việt Nam

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 27/06/2012 10:54:34)

Chúc mừng anh Thái Tràng đã dược giới thiệu TÁC GIẢ - TÁC PHẨM! Thanh Hải xin thay mặt các thành viên trong BVĐ thành lập CLB Lục bát Tiền Giang xin gửi đến anh lời chúc mừng chân thành nhất! Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều sáng tác hay! Mong anh vẫn luôn là thành viên tích cực của lucbat.com. Trân trọng!

Các bài khác: