Thứ năm, 25/04/2024,


Đại Lộc (24/06/2012) 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Đại Lộc tên thật là Nguyễn Thành Sĩ
Sinh năm 1948
Hiện sinh sống và làm việc tại 87 dường Thuỳ Vân - TP Vũng Tàu
Email : dailoc_vungtau@yahoo.com.vn
Điện thoại : 0937490919
Chủ nhiệm CLB Unesco Văn học - Điện ảnh chi nhánh tỉnh BR-VT
Thơ in riêng:
- Nghĩa bạn tình thơ (2006).
- Đôi dòng cảm xúc (2007).
- Chung một tiếng lòng ( 2009)
Có nhiều thơ đăng trên vnthuquan.org và đăng trên các chuyên mục lucbat.com
Ngoài ra có thơ in trên các báo, tạp chí trung ương và các tỉnh thành
22 thi phẩm được phổ nhạc và nhiều lần phát sóng trên đài truyền hình trung ương.

2. Thi phẩm lục bát:



BẾN HẸN

Rưng rưng tiễn bước chân người
Ngập ngừng ngấn lệ gượng cười nhìn nhau
Đêm về đau đáu canh thâu
Thầm thương gối chiếc thầm đau phận mình
Một mai xoay gót viễn trình
Nhớ không em thuở chúng mình mới yêu
Bâng khuâng sớm, hắt hiu chiều
Mỏi mòn bến hẹn cô liêu khoảng chờ


GIỌT HÈ

Nghe mưa hối hả gọi mùa
Trường xưa phượng vỹ đong đưa nụ tình
Từ em xoay gót viễn trình
Trăm thương ngàn nhớ lung linh giọt hè
Tương Kỳ còn đó khúc ve
Buồn hiu Ngọc Tước vắng hoe Tao Phùng
Nhớ ai sao nhớ lạ lùng
Hoàng hôn chừ cũng ngại ngùng dấu xưa



GIỌT TÌNH THÁNG SÁU


Mưa giăng đỉnh nhớ Tương Kỳ
Muộn màng tháng sáu người đi chưa về
Chập chùng mỗi bước sơn khê
Tinh em hò hẹn tình quê đợi chờ
Giọt buồn lăn kín trang thơ
Lá lay con sóng vỗ bờ cô liêu
Bâng khuâng phượng trở trăn chiều
Trót lần lỗi hẹn hẵn nhiều xót xa
Bao lần phượng trở mùa hoa
Bao lần em phải bôn ba xứ người
Phai hương sắc lạnh môi cười
Về mau em kẻo tháng mười bão giông


RU EM

Đu đưa câu lục vào xuân
Ru em câu bát phân vân từng lời
Nhân duyên định số do trời
Nửa đường gãy gánh rối bời tuổi xanh
Thương hương bưởi xót hương chanh
Lạc đường ong bướm trĩu cành duyên tơ
Vắt tim cạn rót đầy thơ
Hao gầy năm tháng niềm mơ nỗi tình


BẾN ĐỢI

Đợi chờ buồn tím chiều trôi
Thuyền trăng ray rứt nhớ người tình đau
Hững hờ chi chút duyên nhau
Dây chùng cung lỡ nhịp sầu nào nguôi
Đường tình gãy gánh chia phôi
Trở trăn canh vắng lẽ loi dặm đời
Mấy mùa ân ái lìa đôi
Bờ xưa đã lỡ dòng trôi chưa bồi
Yêu màu mắt nhớ môi cười
Nhớ đêm hò hẹn nhớ lời người thương
Bao thu quạnh bấy đông buồn
Bến khuya nghiêng bóng trăng suông dỗi thuyền

NGẠI NGÙNG

Ngại ngùng mãi ngại ngùng thôi
Sao hoàng hôn nắng cứ rơi ngại ngùng
Ngại ngùng mỗi lúc về chung
Ngại ngùng định nói - Ngại ngùng lặng im
Ngại ngùng đau xoáy buồng tim
Ngại ngùng đâu dám nói lên điều gì
Ngại ngùng mỗi bước chân đi
Ngại ngùng chợt thấy làn mi em sầu
Ngại ngùng nói được gì đâu
Ngại ngùng còn đó phút đầu mới yêu

SỢI THU

Mây vàng cõng nắng vào thu
Về đâu cánh gió lãng du phương trời
Buồn vui với cảnh với người
Đường xao xác lá trăng vời vợi trăng
Bước chân mỗi bước ngại ngần
Bâng khuâng giậu cúc bao lần đổ hoa
Nụ tình chấp cánh bay xa
Mà thu giờ đã phôi pha tháng ngày
Nhìn mây ngỡ sợi tóc cài
Sợi thương sợi nhớ lạc loài ngàn năm

THU

Ngàn xưa thu đẹp tuyệt vời
Cùng thơ thu trải một thời ái ân
Đường xưa chừ lẻ vầng trăng
Vò bao kỷ niệm lòng bâng khuâng lòng
Thuyền thu chừ lạc dòng sông
Để tình thu nhớ mênh mông bến bờ
Từ xa thu tới bây giờ
Bao yêu thương đã thành ngờ vực nhau
Thôi đành hẹn lại mùa sau
thôi đành trót lỡ duyên đầu nhé thu


MƯA ĐÊM

Đôi ta chưa kịp xuôi thuyền
Chưa nồng hương lửa e duyên bẻ bàng
Mỗi lần ve gọi hè sang
Xót lần phượng thắm nắng tràn hạt rơi
Mỗi lần phố vắng em tôi
Trót lần nhung nhớ phương trời xa xa
Mưa buồn nhắc chuyện đôi ta
Bước chân hụt hẫng bóng tà dương soi
Trăm năm cõi tạm một đời
Người nơi gốc bể chân trời chờ nhau
Non tây hôm sớm dãi dầu
Tình ta vẫn đẹp mộng đầu ngàn năm
Giọt buồn lệ đẫm mi thâm
Sợi thương sợi nhớ âm thầm xa bay
Đêm Sài Gòn tay tìm tay
Nghe mưa tháng sáu tình say gió ngàn
Nhớ chăng em trắng đêm tàn
Gối vòng tay mộng mơ sang giấc thề
Mưa tàn đêm ướt hồn quê
Đèn khuya thao thức chong lề phố thương

NHỚ

Đọc thơ thầm trách phận mình
Đếm đau mỗi bước chuyện tình mang theo
Về đâu mây lạc lưng đèo
Giọt thương giọt nhớ giọt gieo ngập lòng
Vườn ai hương bưởi hương bòng
Gió lay lắt gió hương nông loang xa
Non tây lặn bóng ác tà
Vơi đầy năm tháng tình ta sẽ gần
Nhớ em núi đứng tần ngần
Biển buồn sóng gọi muôn lần tên anh
Mưa hoài phố lạnh thâu canh
Vòng tay gối mông ru lành giấc mơ
Mắt em sóng gợn vần thơ
Thu lay suối tóc đông chờ người thương
Cúc vàng khoe nhuỵ khai hương
Bâng khuâng giọt nắng sân trường dần phai

Đại Lộc
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương thị thị thúy vân - vandh53@gmail.com - 0913497456 - Thành phố đông hà quảng trị  (Ngày 20/10/2013 13:22:17)

Đọc các bài thơ của nhà thơ Đại lộc ,tôi thấy tình yêu quê hương đất nước hòa quyện vời tình yêu của con người .Đọc thơ anh tôi như thổn thức tâm hồn .tôi nhớ thơ của anh.tôi nhớ anh dù chưa một lần gặp anh .Anh hãy để hồn thơ đi vào trái tim mổi người nhẹ nhành truyền cảm và sâu đậm anh nhé Em chúc anh và đồng nghiep luôn hạnh phúc anh nhe

  Phan Anh Dũng - nhacsi_pad@yahoo.com - 0903972072 - 36/21 BÌNH GIÃ P.13 TÂN BINH TP HCM  (Ngày 27/01/2013 21:21:19)

Xin chào Nhà thơ Đại Lộc.Em đang xem thơ của anh. Chúc anh năm mới sẽ có nhiều tác phẩm mới thật phong phú nhé. PAD

  Lê Thị Phù Sa - hongngup@yahoo.com.vn - 0944895550 - Tây Ninh  (Ngày 13/07/2012 11:32:34)

Đọc chùm thơ của nhà thơ Đại Lộc nghe xúc động quá. rưng rưng nỗi niềm thương cảm về một thời đã xa. Xin chúc mừng nhà thơ!!!

  Trương thị thúy vân - vandh53@gmail.com - 01293202135 - Thành phố Đông Hà .Tỉnh quảng tri  (Ngày 04/07/2012 21:35:56)

Tôi tình cờ đọc được những vần thơ lục bát của Đại Lộc trên LUCBAT.COM
Qua những vần thơ tôi thấy bóng dáng nhà thơ đã vẻ cho chúng ta thầy bưc tranh của cuộc sống ,tình yêu ,sự nghiệp mang bóng hình của tổ quốc ,của non sông đất nước của quê hương .Anh đả mang năng tình yêu sâu đậm lòng người.Tôi yêu anh ,yêu những vần thơ của anh.Tôi chúc anh hãy cho đời nhửng vần thơ hay anh nhe

  Như Hoài - hoainhulam@gmail.com - 0977707038 - Khu Phố 6- Mỹ Bình- Phan Rang -Ninh Thuận  (Ngày 01/07/2012 21:49:36)

Quen biết nhà thơ Đại Lộc âu cũng là cái duyên thơ đến với nhau. Tuy chưa gọi là hiểu nhau nhiều, nhưng với tôi ngần ấy thời gian qua những lần anh em gặp và tiếp xúc cũng như qua điện thoại. Từ anh tôi thấy được sự cởi mở yêu đời, không kém phần chân tình và lãng mạn.
Từ thơ anh luôn mang nặng về tình yêu quê, yêu người, yêu cuộc sống. Đặc biệt mỗi một bài đều có chung một nét nghiêng về hoài niệm một thời đã xa, một tình yêu, một nỗi nhớ. Phải chăng anh nuối tiếc một khoảng đáng nhớ vừa ngọt ngào vừa da diết... hay một điều gì đó đã đánh mất từ rất lâu rồi cũng nên. Tôi chỉ cảm thay tác giả thế thôi!
Anh Đại Lộc ơi! Tôi thật sự yêu thơ anh như chính sự chân thành từ con người anh vậy. Xin chúc cho anh vẫn mãi yêu đời yêu cuộc sống và hơn hết là yêu bằng cả tình yêu mà anh đã và đang dành cho thơ anh nhé!

  NGUYỄN THI PHƯƠNG. - hoanghonrangro@yahoo.com.vn - 3753030 - Trừ Văn Thố- Bình Phước.  (Ngày 30/06/2012 15:34:21)

Mừng anh Đại Lộc lắm thơ hay
Bạn hữu gần xa kính phục tài
Xuân trẻ mong ngày càng thắm đượm
Nghiệp vương vào phận chớ là tai.

  Ngjyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064.3818.817 - 286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu  (Ngày 28/06/2012 16:32:00)

Đọc chùm thơ lục bát của tác giả Đại Lộc
Nhận rằng tác giả có một tâm hồn lãng mãn đã sâu lắng vào tim từ hồi còn là trai trẻ Đến nay về già gửi gắm vào thơ. Câu nào cũng hay, câu nào cũng chứa hương vị đậm nồng của thời trai trẻ bên em. Chắc Đại Lộc sẽ trẻ mãi không già. Và hưng phấn tuổi trẻ vẫn đậm nét trong mình. Đấy cũng là hạnh phúc trời cho. Hiếm có kẻ được như vậy.
Chúng ta nếu được diễm phúc như thi sĩ Đại Lộc thì chắc chắn chúng ta cũng có những vần thơ lục bát khá tuyệt để lại cho đời. Cảm ơn anh Đại Lộc đã vẽ cho chúng tôi con đướng tươi sáng đi lên theo dước của anh đi./. N P D

  Nguyên Thuần - ngth@gmail.com - 0905380106 - Diên lạc - Diên Khánh - Khánh Hòa  (Ngày 27/06/2012 16:20:09)

Chào anh Đại Lộc ! Nguyên Thuần vừa vào lucbat.con và đọc được thơ tình của anh trên mạng hay quá chừng ! Em đã chép ra giấy để khoe với bạn bè ! Chúc anh chị luôn vui khỏe nha ! Xin chào anh và hẹn gặp lại !

  NAM QUÂN - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0995491909 - 102 Lưu Hữu Phước - TP Vũng Tàu  (Ngày 27/06/2012 16:10:11)

Xin chúc mừng anh Đại Lộc với những vần thơ tình mượt mà đăng trên lucbat.com ! Chúc anh luôn vui khỏe và có nhiêu thơ hay tiếp tục được đăng trên lucbat.com ! Kính chào anh và xin hẹn tái ngộ ! NQ

  PHẠM NGỌC THANH - THANHNGOC19@YMAIL.COM - 0913684117 - 143.BÀ TRIỆU VŨNG TÀU.  (Ngày 27/06/2012 15:43:18)

Thật bất ngờ với chùm Thơ Lục Bát của Đại Lộc được tải trên mạnglỤC BÁT COM.Vẫn biết Đại Lộc có khả năng thơ Đường vì thế được anh em bầu là chủ nhiệm thơ Đường UNETCÔ việt Nam của Vũng Tàu đỌC Thơ tình Lục Bát của Đại Lộc cảm giác nhẹ nhàng bay bổng ý nhị mà xúc động..Mỗi bÀI cÓ một thi vị riêng sâu lắng suy tư nhưng trong sáng và hướng Thiện .Bài nào cũng là môt bức tranh sắc màu tình yêu .những âm thanh bổng trầm da diết của khúc nhạcc lòng. Thơ Lục Bat của Đại lôc để lại những dấu ấn KHÔNG QUÊN trong lòng người đọc.
Chúc mừng Đại Lộc ,và tin tưởng Đại Lộc còn đóng góp nhiều bài thơ hay nói chung và Lục Bát nói riêng trên sân Thi Đàn.

Tuổi già Thơ chẳng thấy già
Vẫn giang tay hái ĐẠI hoa Đất Trời
Say mê làm đẹp cho đời
Những Tình những LỘC những lời yêu thương.

THANH NGỌC.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/06/2012 10:54:42)


VẤN VƯƠNG MEN TÌNH

Vũng Tàu biển rộng mênh mông
Tình thơ Đại Lộc mặn nồng yêu thương
Tóc đầu bạc phếch màu sương
Đời còn khao khát vấn vương men tình ???

Phạm Tự

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 Thùy Vân - TP Vũng Tàu  (Ngày 27/06/2012 9:03:48)

Cùng quý thi huynh thi hữu gần xa kính mến ! Gần 20 năm nay Đại Lộc tôi thường say mê làm thơ Đường luật , nhưng thời gian gần một năm trở lại đây lại tập tành làm thơ lục bát , từ khi được BBT lucbat.com đăng cho mấy bài thơ luc bát trên các chuyên mục Diễn Đàn lục bát - Lục bát mỗi ngày - Thi họa luc bát - CLB lục bát - Rồi Tác giả - Chùm thơ ! Thú thật rất sung sướng vì thơ của mình đã được hòa nhập với những tấm lòng yêu thơ tryền thống lục bát của quê hương mình ! Nhất là đọc được những lời cảm nhận và lời chúc mừng chân tình của các cây thơ lục bát từ các tỉnh thành gửi tới ! Rất vui mừng ! Rất xúc động ! Một nguồn động viên vô cùng lớn lao cho bản thân ! Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị ! Xin trân trọng cám ơn nhà thơ Thủy Hướng Dương đã quan tâm biên tập và lên trang cho Đại Lộc - Nhà thơ Hồ Đình Bắc - Nhà thơ Vân Huỳnh - Nhà thơ Phạm Văn Tự -Nhà thơ Hoa Núi - Nhà thơ Hồng Vân - Nhà thơ Nguyên Thuần - Nhà thơ nhà báo Quang Việt - Nhà thơ nhà báo Quỳnh Châu - Nhà thơ Thanh Ngọc - Nhà thơ Xuân Hồng - Nhà thơ Lê minh Dung đã gửi lời cảm nhận qua chuyên đề lục bát hoặc gửi Email riêng hoặc điện thoại trực tiếp cho Đại Lộc để chia sẽ ! Xin thành thật cám ơn toàn thể quý vị ! Hẹn tái ngộ !

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải, Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 26/06/2012 6:11:31)

Chúc mừng Bạn Già có chùm thơ lục bát tuyệt vời, góp thêm vào Thi đàn Lục bát.com những chùm hoa tươi thắm.

CHÚC MỪNG BẠN GIÀ

Bạn già tôi đã lên thơ
Trăm hoa nở rộ giấc mơ Tao Phùng
Vui mừng Suối Đá lệ rưng
Ướt dầm mấy khúc Sông Ngân trên trời

Vần thơ lục bát chơi vơi
Lung linh giọt nắng giữa giời Thùy Vân
Biển dâng bọt sóng trắng ngần
Chào mừng Đại Lộc nhiều vần thơ hay

Vân Huỳnh

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Thái Bình   (Ngày 25/06/2012 22:45:23)


BIỂN ANH...TÌNH EM...!

Người To thơ cũng thật mơ
Của Nhiều em nhớ ngẩn ngơ Vũng Tàu

Biển Anh bát ngát tươi màu
Tình Em xao xuyến trao nhau xuân nồng !

Người to lòng cũng mênh mông
Của vô như nước...thoả lòng...Trời cho !
Hoa Núi

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0914721957 - Ba Cu -Vũng Tàu  (Ngày 25/06/2012 7:48:51)

Hồng Vân xin chúc mừng nhà thơ Đại Lộc có chùm thơ mượt mà sâu lắng, chúc anh ngày càng có nhiều thơ hay hơn nữa được đăng trên LBMN.Chúc anh luôn vui khỏe hạnh phúc và thăng hoa cùng thơ.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 25/06/2012 0:33:21)

Chúc mừng anh Đại Lộc chủ nhiệm CLB UNESCO VH-ĐA VN Chi nhánh Tỉnh BR-VT đã có chùm thơ trình làng lucbat.com. Với những bài thơ tâm đắc nhất anh dành cho "tác giả Chùm thơ" cũng là niềm vui chung cho phong trào sáng tác thơ Lục bát tại các CLB thơ ở Vũng Tàu. Anh cũng đóng góp nhiều thơ cho Ban Biên Tập vận động thành lập CLB Lục Bát Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiều đợt đã đăng tải trên chuyên mục CLB Lụcbat.com VN.
Đọc những bài thơ của anh đã lắng đọng trong tôi man mát tình người, tình yêu quê hương, những bến đợi, mưa đêm, giọt hè, thu nhớ thật cảm động:
"Bến hẹn" còn đợi"giọt hè"
"Giọt tình tháng sáu" mà mê mẩn lòng
"Ru em" xót những nhớ mong
"Ngại ngùng" "Bến đợi" đục trong lở bồi.
"Sợi thu","Thu" vẫn mưa rơi,
"Nhớ" đêm tháng hạ rối bời tình trăng
Những câu lục bát nhẹ nhàng
Đọc thơ thoảng thấy khẽ khàng tình yêu.
Hồ Đình Bắc.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com - 0937999939 - Thamhphoos Hồ Chí Minh  (Ngày 24/06/2012 22:11:39)

Lê Minh Dung chúc mừng nhà thơ Đại Lộc VT vơi chùm thơ gửi tới tặng bạn thơ lucbat.com. Chúc anh có nhiều tác phẩm tham gia trên lục bát mỗi ngày nhé.

Các bài khác: