Thứ bảy, 27/04/2024,


Nguyễn Thị Xuân Đào (21/06/2012) 

    

    1 – Vài nét về tác giả:
    
    Tác giả Nguyễn Thị Xuân Đào, sinh ngày 22/8/1958
     Bút danh: Nguyên Xuân. Bắt đầu sáng tác từ tháng 9/2010
    Tốt nghiệp đại học Sư phạm Ngữ văn năm 1979 - Đại học Vinh
     Địa chỉ liên lạc: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
    (459, Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)
    Hiện đang sống tại: 120/4/ Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
    ĐT: 0905127969
    Email: nguyenthixuandao1957@gmail.com

    
    2 – Thi phẩm lục bát:

 

 


ĐỜI LÁ

Sinh từ lộc biếc chồi non
Bình minh đợi nắng, hoàng hôn thẫn thờ.
Xôn xao lá viết tình thơ
Ru sương ngủ muộn níu mơ vào cành.

Nắng chờ tuôn chảy sắc xanh
Gió hòa ru mát giấc lành ban trưa.
Mây ru buồn rớt sợi mưa
Ngẩn ngơ sực tỉnh mình chưa ru đời.

Sống làm chiếc lá thảnh thơi
Tươi xanh mềm mại giữa trời phong ba
Nuôi cành, nuôi nụ, nuôi hoa
Vàng khô nhựa kiệt… lá hòa vào cây!


CÓ MỘT DÒNG SÔNG YÊU
(Kính tặng anh ĐVH)

Em đi hái lộc ươm thơ
Mưa xuân giăng lối bất ngờ gặp anh
Giọt mưa quấn quít đầu cành
Tình xuân ai níu mà thành chơi vơi .

Mình em thôi, mình em thôi
Vu vơ nhặt tím buồn trôi vào lòng.
Gió vờn nhẹ, hồn chuyển dông
Mưa lòng trút nhớ đầy dòng sông yêu …

Du xuân sao lạc bến chiều
Bỗng dưng mong đợi phiêu diêu một mình.
Bỗng dưng ngồi đốt lửa tình
Cho thơ ươm một bình minh nồng nàn…!


CẢI NGỒNG ĐỢI ANH

Một ngày vừa chớm sang đông
Chị ngồi bên vạt cải ngồng xanh non
Xo vai gầy, nấc từng cơn
Anh vừa ngã xuống, đường Mòn thông xe!

Cải ngồng ngon ngọt hương quê
Bao năm chị đợi anh về cùng ăn
Anh đi biền biệt tháng năm
Cải ngồng chị vẫn bón chăm, đợi chờ.

Anh về trong mỗi giấc mơ
Nắm tay nhau bước bên bờ cải xanh…
Tắt lâu rồi lửa chiến tranh
Cải ngồng chị bón từng nhành xanh non!


HẠT BỤI THỜI GIAN
(Kinh tặng anh AT)


Như là hạt bụi thời gian
Mỗi vần thơ một nồng nàn tim đau.
Sẻ chia vợi bớt thảm sầu
Xót xa nhặt những nát nhàu trớ trêu.

Vui xuân sớm, nhớ thu chiều
Long đong vay trả phiêu diêu cuộc đời.
Chìm vào vạt nắng chơi vơi
Tan vào chát đắng khóc cười riêng ta…

Thương đời sương khói phù hoa
Càng yêu say đắm phong ba kiếp người!



HOA NẮNG

Quỳ hôn buốt lạnh mùa đông
Em xin dâng hết lửa hồng từ tim.
Tiềm thức lặng lẽ đi tìm
Bông hoa nắng nở lặng im giữa đời.

Bông hoa mơ ước của tôi
Từ trong sâu thẳm cuộc đời bình yên
Từ trong lời mẹ dịu hiền
Thành khao khát lay động miền mênh mang.

Từ trong tâm thức mơ màng
Bập bùng ngọn lửa dịu dàng chiều đông.
Muốn bình minh ào vào lòng
Để hoa nắng chảy thành dòng sông xuân.

CHO VÀ NHẬN
(Yêu thương tặng anh Lê Cần Tĩnh)

Người cho ta ly rượu cay
Ta đem nhấm nháp vợi ngày heo đông
Gieo chi ngờ vực, cuồng phong
Tin yêu trao tặng lửa hồng người ơi.

Sắc hoa dệt gấm đất trời
Tình người kết trái cho đời bình yên
Nhận thêm một chút ưu phiền
Trái tim nhẹ bớt truân chuyên bụi trần.

Người đi tìm ánh phù vân
Còn ta cứ mãi trong ngần giếng khơi…

Nguyễn Thị Xuân Đào



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gmail.com  - 0909127969  - Đà Nẵng   (Ngày 16/08/2019 10:25:40)

CÁCH MỘT DÒNG SÔNG
(Viết cho một người)

Ước gì sông rộng một gang
Nhấc chân nửa bước là sang ngay bờ

Thực ra chỉ ước với mơ
Bởi người bên ấy có chờ đợi đâu

Thực ra sông đã có cầu
Trông sang chỉ thấy một màu xa xôi

Bên kia người đã thành đôi
Bên này ai cứ bồi hồi ngóng trông

Cách nhau có mỗi dòng sông
Qua bao năm tháng vẫn không tới bờ!

Nguyên Xuân
29/9/2018

  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gmail.com  - 0909127969  - Đà Nẵng   (Ngày 16/08/2019 10:12:37)

VƯỚNG BÙA

Người đem mây gió bỏ bùa
Ta nghe mùa lịm thấy mưa rối lòng
Chỉ là thơ chảy qua dòng
Chỉ là sương khói bềnh bồng mà thôi
Sao nghe trong dạ bồi hồi
Tưởng như sóng cuộn lở bồi bến mê.

Người đem trăng buộc lời thề
Trao lời vàng đá, tái tê mộng buồn
Ta đau không rõ ngọn nguồn
Con tim thổn thức ủ muôn giọt khờ
Ta bâng khuâng gói niềm mơ
Dối gian người chỉ buông hờ bùa yêu.

Người say thơ thốt đôi điều
Ta nghe bão nổi bao chiều ngả nghiêng
Ví rằng chẳng phải tơ duyên
Thì sao ai nỡ đón thuyền giăng dây
Bên thềm một dáng mai gầy
Đoá tình thầm lặng dâng đầy hồn xuân!

Nguyên Xuân
31/1/2018

  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gmail.com  - 0909127969  - Đà Nẵng   (Ngày 20/04/2019 11:28:06)

Bài sửa:

HOA NẮNG

Quỳ hôn buốt lạnh mùa đông
Em xin dâng hết lửa hồng từ tim
Thẳm sâu tiềm thức đi tìm
Bông hoa nắng nở lặng im giữa đời

Bông hoa mơ ước của tôi
Từ trong dòng chảy cuộc đời bình yên
Từ trong lời mẹ dịu hiền
Thành khao khát lay động miền mênh mang

Ẩn trong tâm thức mơ màng
Bập bùng ngọn lửa dịu dàng chiều đông
Muốn bình minh òa vào lòng
Để hoa nắng chảy thành dòng sông xuân!

Nguyên Xuân
2012

  Huỳnh Ngọc Tự - batupho@yahoo.com - 0907909580 - Tp: Cần Thơ  (Ngày 04/04/2013 7:58:36)

Những vần thơ rất tuyệt.
Xin cản ơn tác giả thật nhiều.
Huỳnh Ngọc Tự.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 02/08/2012 18:19:19)

Chào đồng hương
Chúc đồng hương có nhiều thơ hay
NTT

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/08/2012 12:10:48)



Tôi mệnh Mộc.Không biết có phải vì thế mà thích viết , thích đọc những bài thơ về cây lá chăng? Qua thưởng thức, những câu thơ hay của các Thi hữu thường phát sáng kích thích mạnh thị giác của tôi.
Mặc dù chị Xuân Đào mới viết từ 2010 ( theo trích ngang sơ lược ), nhưng tôi rất tâm đắc với những câu thơ có vẻ khá " lão luyện " của chị. Ví như :

" Xôn xao lá viết tình thơ
Ru sương ngủ muộn níu mơ vào cành "/

" Nuôi cành, nuôi nụ, nuôi hoa
Vàng khô nhựa kiệt lá hoà vào cây "
Thật giàu nữ tính và gợi nhiều suy gẫm

Hay : " Anh về trong mỗi giấc mơ
Nắm tay nhau bước bên bờ cải xanh..."
Câu thơ giản dị mà cảm động về sự thuỷ chung,bền lòng trông đợi.

Còn có những câu vừa hay vừa trách móc nhẹ nhàng:
" Người đi tìm ánh phù vân
Còn ta cứ mãi trong ngần giếng khơi "
Tuy nhiên,cặp thơ trên nếu chị Xuân Đào dụng công tu từ thay thế
" vẫn mãi " tin rằng giá trị không dừng ở mức này.

Xin thành tâm chúc mừng chị.
Bạn đọc hy vọng sắp được đọc nhiều những vần thơ lấp lánh ánh vàng trong thơ Nguyễn Thị Xuân Đào. Và tôi luôn vững tin điều ấy thành hiện thực.

NGUYỄN THANH TUYÊN
HẢI PHÒNG
 

  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenthixuandao1957 - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 08/07/2012 11:03:32)

Có một dòng sông yêu... chính là dòng sông thơ ca mà bao người trên trái đất này say đắm, trải lòng. Tôi muốn đắm mình trong dòng sông huyền diệu này để gửi tình yêu cuộc sống đến bạn bè, thi hữu ...Xin chân thành cảm ơn biên tập Lucbat.com Vũ Thiên Kiều đã nhiệt tình chọn và đăng những bài thơ của tôi. Xin cảm ơn các nhà thơ, đồng nghiệp, bạn bè và các bạn sinh viên đã chia sẻ cùng tôi trên cửa sổ của lucbat và gửi thư động viên. Chúc trang báo của chúng ta ngày càng phát triển để người Việt Nam trên trái đất này có điều kiện chia sẻ tình yêu thương với nhau.
Xin trân trọng cảm ơn
Nguyễn Thị Xuân Đào

  hvb - hvb@gmail.com - 0943716202 - tlgd  (Ngày 27/06/2012 15:52:59)

thơ xđ sâu lắng nhẹ nhàng nhiều tình cảm.Cố lên!
Một vài từ( theo ý riêng):
bài Đời lá:đổi 2 từ ru và níu cho nhau
bài Cải ngồng đợi anh: Xo vai gầy, B. không hiểu

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 22/06/2012 15:12:06)

Tôi đã diện kiến Lê Nhuệ Giang và Nguyễn Ngọc Châu để biết thêm về Nguyễn Thị Xuân Đào ngoài chuyện thưởng ngoạn thơ của thi nhân- Xin cảm ơn cơ duyên văn chương đã cho chúng ta gần nhau hơn - Với XĐ thì:
"Chưa tri diện đã tri tâm
Thơ ai chắc lạc chẳng nhầm nhật đâu!
Bây giờ còn đợi mai sau
Ắt nhiều thi phẩm cho nhau đọc cùng ?"
Chúc XĐ thành công tốt đẹp như tên gọi của mình.
TĐK

  Ngọc Châu - ngocchaunvhp@gmail.com - 0126 9284620 - 312 Lê Thánh Tông Hải Phòng  (Ngày 21/06/2012 12:04:51)

Chúc mừng chùm thơ của Xuân Đào đã lọt vào cửa nhà Lucbat.com
Anh giữ thơ lục bát của XĐ mãi mà chưa gửi đăng ở đâu, một phần vì thấy em làm thơ luật Đường tiến bộ rất nhanh, giờ đã hay không kém gì thiên hạ nên muốn em viết nhiều Đường luật thi hơn.
Nhưng đến nay anh bắt đầu nghĩ rằng thơ lục bát của em cũng có nhiểu triển vọng, vậy cố viết nhiều để đa dạng các loại hình thơ văn, cô giáo nhé
Anh Ngọc Châu

Các bài khác: