Thứ năm, 25/04/2024,


Nguyễn Đức Thịnh (19/06/2012) 

 

 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Nguyễn Đức Thịnh sinh năm 1961 tại Thôn Cam Chú, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Hiện đang công tác tại Công an Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0974.622.468
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Những tác phẩm đã xuất bản:
- Dưới ánh trăng (thơ - NXB Hội nhà văn);
- Khoảng sáng hình tam giác (thơ - NXB Hội nhà văn);
- Và một số bài in chung trong một số tuyển tập;

- Giải thưởng văn học 2009, 2010 viết về Hà Nội đổi mới và phát triển nhân dịp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.


 
2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 
MỘT THOÁNG TRUNG DU

Tôi lại về với trung du
Lần theo một cánh diều thu ngang trời
Cánh diều chở tuổi thơ tôi
Từ “Đồng Cam” đến chợ đời “Cầu Tây”

Sông Thao đôi mái chèo gầy
Bên kia đồi cọ bên này đồng xanh
Lần theo dấu những giọt gianh
Gặp xôn xao nét thị thành hôm nay

Cây đa bến nước còn đây
Bạn xưa bặt bóng chim bay cuối trời.


VIẾNG MỘ
ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU


Con về viếng cụ chiều nay
Hương trầm một nén khói bay về trời
Rượu trần "Tâm" rót đầy vơi
Con mong thấu tới tận nơi cửu trùng

Thương Kiều một kiếp long đong
Đành gieo mình ngọc xuống sông Tiền Đường
Chữ trinh khi "biến" khi "thường"
Mấy ai hiểu hết "đoạn trường" đương xuân

Hồn thơ Cụ mãi vang ngân
Bao năm con vẫn thấy gần đâu đây
Tiên Điền xanh mát bóng cây
Nàng Kiều như vẫn rẽ mây trở về.

 

 


MẸ TÔI


Mẹ tôi duyên dáng đoan trang
Một thời tuổi trẻ dân làng ngợi khen
Mất cha những tưởng yếu hèn
Tuổi thơ lam lũ chỉ bên ruộng đồng

Nuôi con đằng đẵng xa chồng
Việc nhà, việc nước gánh gồng cả hai.
Con đi bao chặng đường dài
Không sao quên được đôi vai mẹ gầy

Yêu thương trọn một vòng tay
Lời ru của mẹ tháng ngày bên nôi
Hoa đèn đỏ, lọ dầu vơi
Tay chăm con ốm, lòng nơi chiến trường!

ấm tình nghĩa của quê hương
Con mau khôn lớn lên đường tòng quân
Dòng sông vang tiếng chuông ngân
Con đò rời bến xa dần mẹ yêu

Mẹ ơi! Những sớm những chiều
Vẫn in bóng mẹ trên nhiều luống hoa
Các con công tác ở xa
Chỉ mong cha mẹ ở nhà bình an.

 

DƯỚI ÁNH TRĂNG

Đêm hè dưới ánh trăng thanh
Có cô thiếu nữ đánh gianh bên thềm
Tay em luồn dải lạt mềm
Lớp gianh vàng óng chặt thêm bao lần

Chiều thu trên một khoảng sân
Mắt em đọc sách, tay chằm gianh khô
Thẹn thùng chạm một câu thơ
Để lòng bối rối bây giờ chưa phai.

Đêm nằm mơ thấy bóng ai
Cười duyên lại "dám" sánh vai cùng mình!
Em nhìn bao nếp nhà xinh
Mái gianh đầm ấm chung tình lứa đôi.

Lòng anh vương vấn bồi hồi
Nhớ cô thiếu nữ đang ngồi đánh gianh.


Nguyễn Đức Thịnh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Văn Cảnh - canhhu88@gmail.com - 0968691438 - phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  (Ngày 13/08/2015 11:35:13)

hi chào chú, hihi rất vui được đọc thơ chú
Tôi tìm lại chiến trường xưa
Dấu chân năm củ còn chưa thấy về
Đồng đội anh tay nắm tay kề
Cùng bên nhau một lời thề chớ quên
Tìm anh chiến sĩ không tên
Khắp miền quê mẹ, thiêng liêng tháng ngày
Biên cương, hải đảo hăng say
Vững bền ta kiếm, cho dài nhớ thương
Hương hoa cỏ dại bên đường
Ngỡ hồn anh đó cho tường dấu xưa
- Hồ Văn Cảnh - chánh văn phòng Đảng ủy phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
facbook Cảnh Hồ Văn

  chubaothanh - baothanh8830@gmail.com - 0983267082 - truongthcsphumy  (Ngày 19/03/2013 9:39:16)

th rat thich ''Trung du'' cua anh .

  chu bao thanh - chu bao thanh@.com.vn - 0983267082 - gv truong thcs phu my  (Ngày 15/03/2013 8:32:24)

Th rat nguong mo anh.moi tinh tho khong bao gio phai

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _Hà Nội  (Ngày 06/07/2012 13:20:48)

Trong các bài thơ Nguyễn Đức Thịnh mà lục bat giới thiệu tôi thích nhát bài:Mẹ Tôi..một bài thơ xúc động,chúc mừng một gương mặt mới trong lục bát

  Dương Quỳnh Hoa - Hoadq.bvn.ptv@gmail.com - 02103856999 - Việt Trì, Phú Thọ  (Ngày 27/06/2012 10:51:34)

Tôi yêu những vần thơ của nhà thơ ,chiến sỹ Nguyễn Đức Thịnh, không chỉ bởi Anh là đồng hương Phú Thọ... mà vì cái tình, cái tâm, sự hòa quyện giữa sự dung dị và sâu sắc trong thơ Anh...

  Nguyễn Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359 - TPHCM  (Ngày 23/06/2012 17:21:48)

Cách nhau nửa cánh đồng Ba
Mà nay nam bắc cách xa thế này
ước gì bạn ở đâu đây
chia thơ, chung rượu ngất ngây một chiều
để hàn huyên, để thân yêu
để ơn lục bát một chiều gặp nhau....
Huy Cường.

  nguyen duc duy - cokute911@yahoo.con.vn - 01295891955 - 69b Van Chuong-Dong Da-Ha Noi  (Ngày 20/06/2012 18:58:04)

Bài viết này của nhà thơ rất hay.

  Hoàng Phong - phongtt321@gmail.com - 0986532233 - PV Báo An ninh Thủ đô  (Ngày 20/06/2012 17:05:07)

Hoa đèn đỏ, lọ dầu vơi
Tay chăm con ốm, lòng nơi chiến trường!
Đọc thơ của Nguyễn Đức Thịnh thấy bóng dáng một miền quê tưởng chừng xa mà gần. Những đồi chè xanh, khói chiều mênh mang buông câu giữa lưng chừng núi, bám vào cả nóc nhà gianh.
Thơ của Nguyễn Đức Thịnh thấm đẫm tình yêu trai gái, tình yêu nơi quê hương và cả cái miền trung du xa ngái quê anh. Trong thơ của anh hình ảnh người em gái, người phụ nữ, người chị và người mẹ chiếm một vị trí trang trọng. Đối với anh, họ là mạch hồn của thơ. Tình yêu của anh dành cho họ thật thánh thiện, ngoan hiền!
Hoàng Phong! PV Báo ANTĐ

Các bài khác: