Thứ năm, 25/04/2024,


Đỗ Đức Năm (16/06/2012) 

 

 

1. Vài nét về tác giả
Tác giả Đỗ Đức Năm sinh năm 1943 tại Lâm Thao - Phú Thọ.
Nghề nghiệp: Dạy học
Đại học sư phạm Toán
Chủ nhiệm CLB thơ VN huyện Lâm Thao
Đã có một số bài thơ in trên báo Trung ương và địa phương
Có thơ in chung ở nhiều tuyển tập
Tác phẩm đã xuất bản:
Dáng chiều (thơ) - Nhà xuất bản Văn học năm 2012

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

THU VÀNG

Đã gieo con chữ cho đời
Đã từng sóng gió lở bồi yêu thương
Ai tìm ai giữa tà dương
Cuối trời giọt nắng còn vương thu vàng...


DÁNG CHIỀU

Nắng vàng tô đoá sen tơ
Gió đưa mây trắng vẩn vơ cuối chiều
Dịu dàng bóng dáng người yêu
Lời thơ theo gió... liêu xiêu bóng tà
Bồng bềnh sóng lúa thướt tha
Tung tăng bướm rỡn đài hoa giữa hồ
Lưng trời cánh én ngẩn ngơ
Nhạt nhoà ánh nắng vàng chờ... sương sa
Bâng khuâng tiếng sáo ngân nga
Khiến đi chẳng nỡ... ơi ta ...ơi mình
Sóng chiều con nước lênh đênh
Chuyến đò ngày cuối bập bềnh trôi xa


ĐI HỘI GẶP MƯA

Hội tan trời bỗng đổ mưa
Vội vàng giở áo anh đưa em quàng
Nào ngờ em đẩy áo sang
Thôi đành cùng khoác áo choàng trời mưa
Thật may một áo cũng vừa
Cho hai ta núp trận mưa trắng trời

Ước gì mưa cứ rơi rơi
Để anh em tránh mưa trời mãi đây..


NGƯỜI XƯA
(Trở lại Hà Giang)

Hôm nay trở lại cầu Mè
Giữa lòng thị xã lặng nghe lòng mình...

Người xưa như bóng với hình
Nước dòng sông Miện dập dềnh bóng ai ?
Trăng nghiêng , nghiêng những đêm dài
Cầu treo đêm ấy bờ vai cận kề...

Bến xe bao lượt đi về
Dùng dằng đưa đón lời thề còn đây
Thế rồi gió thổi mây bay
Ai xui ta đến hôm nay tìm về... ?

Bâng khuâng đi giữa bộn bề
Nhà cao phố rộng gió se lòng mình...

Đỗ Đức Năm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com - 0988262013 - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 09/03/2015 2:41:36)

Cám ơn các bạn Hồ Đình Bắc; Hồng Vân ; Doãn Tới ; ... các bạn đã đoc và có những lời nhận xét về thơ của tôi - Những lời nhận xét đó rất bổ ích đối với tôi - Một lần nưa xin cám ơncác bạn và chúc các bạn luôn vui khỏe - Hạnh phúc

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 06/11/2013 12:21:15)

DÁNG CHIỀU một bài thơ dùng từ tinh tế để nói về những cái đẹp đang thấy nhưng không gắm kết lâu được với mình mà tất cả sẽ nhạt nhòa, mờ đi khi đêm về. Đỗ Đức Năm nhìn về thời trai trẻ thấy Nắng vàng tô đóa sen tơ, nhưng rồi chợt nhận ra ngay đó chỉ là Mây trắng vẩn vơ cuối chiều. Xúc cảm, Lắng đọng lòng mình nhìn về Bóng dáng dịu dàng xưa, rồi bây giờ chỉ còn thấy Liêu xiêu bóng tà. Trong lúc buồn man mác Đỗ Đức Năm bắt gặp những cái đẹp, cái vui của Bồng bềnh sóng lúa, Tung tăng bướm rỡn nó cũng chỉ thoáng qua không đủ để lấn lướt được thực tại của Dáng chiều. Những hình ảnh Cánh én ngẩn ngơ, Nhạt nhòa ánh nắng, Bâng khuâng tiếng sáo,Con nước lênh đênh và rồi Dáng chiều cũng đi cùng Chuyến đò ngày cuối bập bềnh trôi xa
DÁNG CHIỀU sự nuối tiếc đẹp trong tình yêu

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0914721957 - Ba Cu -Vũng Tàu  (Ngày 25/06/2012 7:44:25)

Hồng Vân xin chúc mừng nhà thơ Đỗ Đức Năm có chùm thơ mượt mà sâu lắng, chúc TG ngày càng có nhiều thơ hay hơn nữa được đăng trên LBMN.Chúc anh vui khỏe hạnh phúc.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 18/06/2012 20:10:55)

Đọc chùm thơ của tác giả Đỗ Đức Năm không ai có thể nghĩ anh là thày giáo dạy toán. Bài thơ nào cũng mượt mà đâu có gò bó khô cứng như những con số, những phương trình."Đã gieo con chữ cho đời/Đã từng sóng gió lở bồi yêu thương". Anh là người lái đò qua sông, biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã vượt qua sóng gió lỡ bồi để đến bến bờ hạnh phúc,yêu thương.
Niềm vui của người thày giáo dạy dỗ bao nhiêu thế hệ học sinh thành đạt cũng giống như niềm vui khi nghỉ hưu đam mê thơ phú.
"Thật may một áo cũng vừa
Cho hai ta núp trận mưa trắng trời
Ước gì mưa cứ rơi rơi
Để anh em tránh mưa trời mãi đây.."
Câu thơ thật lãng mạn, hình ảnh dưới trận mưa trắng trời có hai người chung khoác một chiếc áo mưa vẫn còn ước cho trời mưa, mưa mãi để cảm nhận những giây phút bên nhau thật tình tứ trong ngày hội.
Với chùm thơ chọn lọc này, tác giả đã cho bạn đọc thưởng thức những ý thơ tứ thơ mượt mà tình cảm sâu lắng để nhớ mãi.
"Thu vàng" còn đợi "dáng chiều"
Gặp người "Đi Hội..."đáng yêu không nào
Bỗng trời đỔ trận mưa rào
Tránh mưa hai bóng nép vào bên nhau
"Người xưa" giờ đã về đâu?
Hẹn ngày hội mới năm sau lại về.
Hồ Đình Bắc
 

Các bài khác: