Thứ sáu, 29/03/2024,


Trần Căng (13/06/2012) 

 1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Chùm thơ tác giả Trần Căng
Quê quán: Hà Nam
Hội thơ Sao Khuê Gò Vấp, TP. HCM
Điện thoại: 0989018661
Tác phẩm đã xuất bản:
Sướng vô biên (thơ). NXB Thanh Niên

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 

 

 

MẸ

Một đời rau cháo dần quen
Bữa ăn vội - ánh trăng đêm thay đèn

Nắng mưa dầu dãi phận hèn
Chỉ mong con thoát vận đen đổi đời

Con lầm lỗi - mẹ ngậm ngùi
Bao dung lòng mẹ biển khơi tâm tình

Ngày con thành đạt hiển vinh
Mệ cười đâu biết mắt mình lệ rơi.


THUYỀN NEO BẾN CẠN

Bỏ quê vào chốn thị thành
Màn trời chiếu đất

mỏng manh phận người
Tuổi xuân chát đắng một thời

Cơm ăn thiếu bữa
thừa lời dèm pha

Xuân tàn theo những cánh hoa
Thuyền neo bến cạn
chiều nhoà bóng em.


BÙA MÊ

Gót son ai thả đường hoa
Buông lơi mái tóc vắt qua đồi tròn

Dao cau liếc ngọt.
Hớp hồn
Bàng hoàng sét đánh
Sóng cồn lòng anh
Bỏ bùa...
một thoáng mong manh.

BÉN DUYÊN

Triều cường xả lũ dâng cao
Đồng làng
hoá biển
nước vào nhà em

Muốn sang mà chẳng có thuyền
Mượn bè thân chuối...
chở duyên chúng mình.


ĐÀ LẠT TÌNH

Vi vu gió nắng nhẹ hong
Se se lạnh
ngỡ chớm đông quê mình

Vẫn như ngày mới ươm tình
Thông reo ngả bóng lung linh bên hồ

Vẫn đồi thả mộng giăng mơ
Kề vai thung lũng dựa vờ tình yêu

Vẫn nơi đường dẫn lên đèo
Lang-biang đợi dõi theo mây ngàn

Bước ai nhịp guốc nhẹ lan
Xuân Hương làm dáng
nhân gian phải lòng

Đà Lạt ơi!
Nhớ ta không?
Xa nhau
mới hiểu tận cùng
nhớ thương.

Trần Căng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Trinh Tư - dangtrinhtu@gmail.com - 01233708033 - 84 Cẩm Xuân, Thị Trấn Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng  (Ngày 24/06/2012 18:03:10)

Có phải Trần Căng ngày nào
Tóc râu bạc cả trăng sao một vùng
Người thơ, yêu đến tận cùng
Sao không lục bát tình rừng ngày nao!
 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 13/06/2012 22:10:23)


Lòa xòa mái tóc bạc phơ
Râu trắng như cước lơ thơ môi dài
Da đồng, tuổi chắc bảy hai
Thơ tình vẫn khoái hơn ai, mới kỳ!

Các bài khác: