Thứ bảy, 27/04/2024,


Nguyễn Nhựt Hùng (19/05/2012) 

 

 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả trẻ Nguyễn Nhựt Hùng sinh 11/12/1989
Quê quán: Vũng Tàu
Hiện đang là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
Email: kaka8pro888@yahoo.com
(Lucbat.com)- Nguyễn Nhật Hùng sáng tác thơ khoảng một năm nay và viết trên các trang mạng xã hội. Tuy viết chưa được nhiều nhưng thơ anh khá ấn tượng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

2. Thi phẩm lục bát:

 

 


ÂM MÙA

Mùa tước vào ngõ dị ngôn
Nắng hoàng ngọc cháy bén xôn xao ngày
Cắm mình loang lổ cả mây
Có không mưa rụng oằn tay đục trầm

Ngói nhà nấc nghẹn lời câm
Lêu phêu gợn tóc ăn nằm thời gian
Suốt trong bản thể mỏng loang
Nhận mình làm kẻ dở gàn hiện sinh

Đau khan khô khốc tia nhìn
Chảy tràn bỏng đỏ nhân sinh nhập nhòe
Tiếng thở vắt óc lặng nghe
Cõi hoang lên giá căn ke cuốn đời

Xoay ta ngày tháng đầy vơi
Ta xoay lại chính những hời hợt vui
Góc mù định phận nằm xuôi
Băng qua điểm chết nụ cười xảo gian

Vọng gào cho cuộc tâm can
Âm mùa chỉ những bẽ bàng riêng ta...


NHỮNG SỢI BUỒN

Nỗi buồn gầy rạc giơ xương
Ngổn ngang lũ kiến lên giường với nhau
Cũ mèm thốt
một
đôi câu
Riêng tôi chán ngán thở sâu đêm dài
Ne-on
mờ đục
lai rai
Đổ-tôi hoảng hốt một-hai bóng mình
Bàn tay mạng nhện đóng đinh
Thổi vào-u-tối chân tình nhe nanh
Tóc ai?
rơi
sợi tóc xanh
Đầu trâu mặt ngựa lanh quanh sân nhà.
Nỗi buồn vừa mới kéo da
Ai ngờ mộng mị hóa ra linh hồn
Mệt nhoài bùn đất hố chôn
Nỗi buồn tủi hổ bảo tồn bao đêm
Rạ rơm giăng mắc trước thềm
Tôi tràn từng
sợi
nổi chìm hư hao.


ĐÚNG

Gieo vào đêm
Ngọn mầm biến tính ngủ im mô bào
Gieo vào ta
Những bờ môi rụng chiêm bao ngập mùa
Gieo vào xưa
Lời than gân guốc của vườn vi sinh
Rách bóng mình
Và đen và đúa màn tuyn nhuộm màu
Những con sâu
Bò đi chậm chạp trong đầu thời gian
Những nấc thang
Tôi đang ở giữa hai hàng vector
Đêm loang xơ
Trương thể tích kéo cơn mơ thật gần
Quả cân
Đong tôi thế kỉ thập phân chạy dài
Giữa vai
Đầu tôi nguyên tử vết chai tháng ngày
Right
Tôi là một kẻ van nài hiện sinh.


 

TẮM

Đem ngày đi tắm ngoài sông
Thời gian cởi áo tồng ngồng trước tôi
Quá khứ là một con mồi
Nỗi buồn cứ thế ỉ ôi câu dần
Vất vả lắm mới định thần
Hiện tại hay đám xà bần hỗn mang
Đem tình yêu tắm trước nàng
Cọ kì vơi những vết loang đục trầm
Chia ly là một cái dằm
Ghim vào cơn xước âm thầm riêng tôi
Đem chiêm bao bỏ vào nồi
Thì ra thơ tắm nước sôi rộp phồng
Tắm xong còn một số không.


THÔI ĐÀNH SỐNG CUỘC LÂM LY

Soi lời nói dối vào gương
Nhận ra khuôn mặt chán chường của tôi
Ngổn ngang như gã cao bồi
Thò tay móc súng ăn hôi cướp vàng
Hôm nay tôi lại hoang mang
Lỡ mà nói thật ai can tôi nào
Ừ thì nhân loại xôn xao
Kiểu như: tận thế cồn cào ngoài kia
Tinh khôi rơi xuống lặc lìa
Để tôi ngẫu hứng phân chia yên lành
Đi mua một kí màu xanh
Lâu lâu ngạt thở tan tành có mi
Hôm kia em lại lầm lì
Tôi đành nói dối chia ly đi nào
Bỗng nhiên nỗi nhớ phổng phao
Trách mình suy nghĩ đã bao dậy thì?
Thôi đành sống cuộc lâm ly.



CHẠM

Chạm nghe câu nói giao mùa
Thời gian như chiếc lá thưa trên cành
Chiếc đời rụng xuống lanh quanh
Tôi không tôi nữa. Tôi đành tôi hoang
Chạm nghe tóc nổ đì đoàng
Những tàn tro trắng thế gian như là
Tháng ngày vứt chổng tôi ra
Trên vết xước. Tôi câu ca lạc loài
Chạm nghe cái chết xuôi tay
Tôi vừa quên một phút giây sống còn
Đánh rơi hơi thở còn non
Liệm khâm ý nghĩ ăn mòn chính tôi
Chạm nghe. Nghe tiếng chạm tồi
Vẫn còn lóng ngóng từng hồi tư duy
Chạm không trung.
Tiếng cười khì.


GIẬT MÌNH

Đưa em vào dãy Hotel
Giật mình mới thấy bủng beo cuộc tình
Đưa em qua những bùng binh
Giật mình nhìn lại cán đinh mất rồi
Đưa em một cái nắm xôi
Giật mình cứ ngỡ em tôi: thằng Bờm
Đưa em một lọ- dầu-thơm
Giật mình kênh rạch đen ngòm ngoài kia
Đưa em trời lúc đã khuya
Giật mình rơi xuống gãy lìa tiếng rao
Đưa em một chú cào cào
Giật mình chết yểu của bao ruộng đồng
Đưa em đến tận dòng sông
Soi vào để thấy em trông thế nào
Soi đời sao quá nháo nhào
Soi mình mới biết tuổi cao giật mình...


Nguyễn Nhựt Hùng


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VĂN THI - vanthi68@gmail.com - 0363686969 - THÁI BÌNH  (Ngày 16/08/2012 0:09:10)

LẠ HUNG
Dị ngôn, Loạn ngữ, ngang tai
Nửa hồn hâm hấp, nửa tài thẩn thơ
Đố ai hiểu được ÂM MÙA
Tiếng tây lai tạp, trò đùa thơ ca!

Giữ gìn tiếng nói ông cha
Sáng trong, chọn lọc tinh hoa ngôn từ.
Chớ mang quái ngữ ỡm ờ
Đừng lai căng tiếng Tây vừa mót rơi.

Thi đàn Lục Bát ta ơi!
Cần sàng lọc kĩ, giữ lời sáng trong.
QUỐC HỒN - Tiếng nói cha ông
Dị ngôn, biệt ngữ thả dòng ô giang.

  Nguyễn Chí Ngoan - chingoan_kg@yahoo.com - 0916812845 - Kiên Giang  (Ngày 17/06/2012 16:22:29)

Một chùm thơ rất rất ấn tượng!Nó làm người ta phải ngẫn người ra để mà suy nghĩ, để mà trải nghiệm cùng tác giả. Cám ơn tác giả để giới thiệu với độc giả một chùm thơ hay!

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail,com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt-Yên Dũng-Bắc Giang  (Ngày 09/06/2012 22:03:25)

Tôi thật bất ngờ trước những bài thơ của một tác giả thuộc thế hệ 8x .Những bài thơ không chỉ viết bằng cảm xúc mà còn viết bằng những trải nghiệm trong cuộc sống .Cảm ơn tác giả đã có những bài thơ hay .
TVH

  Nguyễn Nhựt Hùng - kaka8pro888@yahoo.com - 01223858509 - SN 1831, đường 30-4, P12, TP.Vũng Tàu  (Ngày 22/05/2012 14:55:48)

Cảm ơn lucbat.com đã giới thiệu chùm thơ của em. Chúc trang web ngày càng phát triển.

Các bài khác: