Thứ ba, 16/04/2024,


Vũ Xuân Hồng (13/05/2012) 

 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Vũ Xuân Hồng sinh năm 1956 tại Quảng Ninh
Nghề nghiệp Bác sỹ
Hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh
Trú quán: Tràng Bạch –Đông Triều –Quảng Ninh
Điện thoại: 0912031643
Email- trangbach01@yahoo.com
Giải thưởng giải B (không có giải A) giải thưởng thơ LÊ THÁNH TÔNG - Quảng Ninh 2010
Đã xuất bản:
- Những nẻo đường xuân thơ - nxb Hội nhà văn 2008
- Xuân Yên Tử thơ - nxb Hội nhà văn 2010
- Mối tình Hạ Long thơ – nxb Hội nhà văn 2011
- Cõi thiêng thơ – nxb Hội nhà văn 2012


2. Thi phẩm lục bát:




SIÊU THOÁT

Leo lên tới đỉnh non thiêng
Ta nghe rất rõ lời riêng tim mình
Chùa Đồng toả sáng chân kinh
Xa xăm một cõi tâm linh vọng về
Trúc reo, mây trắng bốn bề
Bụi trần rũ bỏ ta về với ta…

VẪN LÀ

Vẫn là bông đại đó thôi
Cảnh chùa lòng thấy bồi hồi tâm linh
Chèo văn hát giữa sân đình
Ngàn năm dòng chảy ân tình bao la
Vẫn là bóng dáng cây đa
Về làng mà ngỡ mẹ ra đón mình...

 




CUỘC ĐỜI

Giàu sang chết cũng ra ma
Nghèo hèn chết cũng đưa ra ngoài đồng
Thế gian giữ lại tấm lòng
Những người nhân ái sống trong muôn đời


Vũ Xuân Hồng

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Đằng - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 22/05/2012 7:36:56)


Cũng là một thầy thuốc tôi cũng có những suy tư giống "Cuộc đời " của Vũ Xuân Hồng -xin chia sẻ cùng tác giả
TRƯỚC ĐÀI HOÀN VŨ

Giấc nồng hoàn vũ miên man
Còn gì để lại thế gian ít nhiều?
Khói bay danh vọng bay theo
Công lao cũng hết còn đèo mụm tro!
Lặng thầm, da diết tiếng hờ?
Dẫu chan chứa cũng chảy khô lệ lòng
Chỉ còn một khối tình trong
Chẳng hề tan ở cõi lòng thi nhân!

Nguyễn Thị Đằng

Các bài khác: