Thứ hai, 22/06/2026,


còn gương mặt
với bàn tay
tiếng thơm châu thổ
nét dày trung du

 Lốc đời bầm dập mưu sinh
Trắng đen sấp ngửa nhân tình... xót xa
thương thay cái kiếp người ta
chút hư danh hão sa đà lấm thân

Quê xa (Kim Quyên)  (09/11/2013)

Căn gác vắng, nghe mưa rơi
Tiếng uềnh oang lại bời bời ruột gan
Quê xưa giờ đã ngút ngàn
Tình xưa... giờ đã lỡ làng… tình xưa

Đong gió (Ngọc Tình)  (09/11/2013)

Cái thời cả thẹn trúc xinh
Nắng hôn khờ dại sân đình rêu phong
Thế thôi mà cũng nao lòng
Chụm tay mượn gió em đong vơi đầy...

 

 Khăn len choàng ấm vai ngoan
Má hồng duyên dáng áo choàng lưng thon
Tiếng cười khúc khích tươi giòn
Ngẩn ngơ lữ khách đắm hồn tương tư

Chiều rơi ngược phía bình minh
Hình như một nửa tâm tình chưa khô

Câu thơ mắc cạn bến chờ
Hình như áo tím hững hờ gió neo
 

Tóc em hương biển gió đùa
Say say ánh mắt bỏ bùa "rượu sim"
Rừng già ríu rít bầy chim
Miên man bờ cát đắm chìm trong nhau...

 

 Ông tôi ốm độ mươi hôm
Rễ tre rễ mít đã chờm ra sân
Đàn gà vẫn đứng một chân
Con bên thành giếng, con gần đống rơm

Nhập vào men rượu lòng say
Đời vui đâu được mấy ngày ta ơi!
Duyên tình cũng thế mà thôi...
Thì thôi không giận, thì thôi không buồn.

 

Nhớ em nhớ đỉnh Chóp Chài
Nhớ dòng Kỳ Lộ, nhớ mây Hòn Chùa
Chiều nay Đại Lãnh bỗng mưa
Trái sầu bỗng chín rụng mùa tương tư!

Thương thầm…biết gửi về đâu
Miền đông thăm thẳm giấc rầu canh đêm
Heo may rơi lạnh bậc thềm
Trăng về trong mộng nỗi niềm khát khao!
 

Gửi thân tạm cõi ta bà

Còn đâu ngày tháng quê nhà dạo chơi

Bây giờ mẹ đã về Giời

Người phàm thành Thánh nhân đời bao dung

Trước tiên Trước Trang [745 ,746 ,747 ,748 ,749, 750 ,751 ,752 ,753 ,754 ,755 ,756 ] Tiếp  Cuối cùng