Thứ hai, 22/06/2026,


Thương thầm (Phạm Văn Tự) (06/11/2013) 

 THƯƠNG THẦM...

Phạm Văn Tự



Thương thầm…biết gửi về đâu
Miền đông thăm thẳm giấc rầu canh đêm
Heo may rơi lạnh bậc thềm
Trăng về trong mộng nỗi niềm khát khao!


Nụ hoa trao gửi hôm nào
Liệu còn say đắm ngọt ngào ái ân
Bóng gầy đêm vắng...thương thân!
Tình ai vương vấn
một lần gặp nhau...!

PVT


--------------------------------------------------
Phạm Văn Tự: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
ĐT: 0919760699
Gmail: thcsts@gmail.com; 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 07/11/2013 15:59:23)

Chúc mừng thầy Phạm Tự với nỗiT hương thầm da diết, vấn vương. Xin chia sẻ cùng TG:
Thương thầm biết gởi ai đây?
Gửi vào gió, gửi vào mây, gửi vào
Vần thơ nồng ấm ngọt ngào
Tràn trề hương sắc gửi trao ... hôm nào!
Duy Phiên

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha@ gmai.com - 0984033259 - Liên Hà Đông anh Hà Nội   (Ngày 07/11/2013 15:40:25)

"Nụ hoa trao gửi hôm nào. Liệu còn say đắm ngọt ngào ái ân"? Bạn phạm Văn Tự ơi! Nụ tình yêu ban đầu sẽ không bao giờ mất,nếu như co từ hai phía. Nó còn tươi nguyên như mới nhóm lên ngày nào. Dù không nở hoa kết trái nhưng vẫn cùng ta suốt hành trình cuộc sống. Rất cảm thông với anh. Xin có lời chia sẻ nhé.
Yêu nhau từ thuở học trò
Nụ hôn trao buổi đợi đò sang sông.
Tôi đi xa- em phải lấy chồng
Thế là hai đứa cắt lòng cùng đau...
...
Ước gì còn có kiếp sau
Cho tôi trả nợ tình đầu cho em.
" heo may rơi lạnh bậc thềm"
" trăng về trong mộng",một niềm vui chung.
P.Đ.T

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 07/11/2013 10:34:40)

Người xa từ miền địa đầu tổ quốc, sao vấn vương bóng hình miền Đông thế nhỉ ? LT xin được hoạ cùng ý của thầy Phạm Tự đây.
Mong những vần thơ từ “ MIỀN ĐÁ “ không lạnh nữa nhé!

VƯƠNG VẤN NGƯỜI ĐI

Từ miền núi thẳm đèo cao
Thương thầm hình bóng dạt dào miền Đông

Người đi còn nhớ hay không?
Nỗi niềm khao khát trăng trong hẹn thề

Ái ân ngào ngạt nẽo quê
Tình ai vương vấn ngày về vấn vương.!!!

Linh Thy

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 07/11/2013 6:41:43)

Xin chia sẻ nỗi buồn cùng Thầy giáo.

ĐỢI CHỜ

Thương thầm canh cánh bên mình
Làm sao gửi đến người tình được đây ?
Không men lòng vẫn như say
Âm thầm một phía bấy nay đợi chờ
Đợi chờ trong mộng vẩn vơ
Gặp nhau một chuyến làm ngơ ngẩn lòng

Lương Điền

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 06/11/2013 23:27:29)

THƯƠNG THẦM
Thương thầm để nhớ và đau
Miền đông thăm thẳm miền sầu rưng rưng
Heo may rơi lệ muôn trùng
Mơ trăng trong mộng nỗi lòng khát khao

Nụ hoa trao gửi hôm nào
Còn chăng say đắm ngọt ngào ái ân
Nỗi sầu ôm hận thương thân
Nỗi thương vương vấn một lần gặp nhau
Xuân Ngọc
Ngày 07/11/2013

Các bài khác: