Thứ hai, 22/06/2026,


Lạy mẹ ! (Lê Duy Hảo) (06/11/2013) 

 

LẠY MẸ !

 

Lê Duy Hảo

 

 
Mẹ đau tiếng khóc thở than
Mẹ thương cháu chắt vẫn còn dại thơ
Ai độ cho chúng bây giờ ?
Mẹ đi con cháu biết nhờ cậy ai ?
 
Đời người nặng gánh hai vai
Trời cao đất rộng vẫn dài bước chân
Kiếp sau vạn cảnh trầm luân
Đường về đất Phật có ngần ngại chi
 
Nam mô Bồ Tát từ bi
Bắc cầu mây gió sân vi vô thường
Xin đừng níu kéo khóc thương
Hồn mẹ thanh thản lên đường biệt ly
 
Độ cho tan cõi sân si
Độ cho người thấu vinh quy với người
Nam mô Địa Tạng cứu đời
Dại khôn thì cũng đất trời sinh ra
 
Gửi thân tạm cõi ta bà
Còn đâu ngày tháng quê nhà dạo chơi
Bây giờ mẹ đã về Giời
Người phàm thành Thánh nhân đời bao dung
 
Lời tiễn biệt phút cuối cùng
Đau lòng nước mắt vẫy vùng sông thương
Hòa tan trong cõi vô thường
Suốt đời mẹ vẫn soi đường cho con...
 
L.D.H
      ________________
         LBT: Được tin cụ bà Trần Thị Ân (pháp danh Diệu Tương); Sinh năm 1925, tại khu 11, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; thân mẫu của Nhà thơ Lê Duy Hảo (Phó chủ tịch CLB Thơ Việt Nam), đã tạ thế ngày: 05/11/2013 (tức ngày mùng 3 tháng 10 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 89 tuổi; BBT Lục Bát Việt Nam xin được gửi tới Nhà thơ Lê Duy Hảo (ĐT: 01222 595 898, Email: leduyhao@gmail.com) cùng tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất !
 
   
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmail.com - 0984033259 - Liên Hà Đông anh Hà Nội   (Ngày 07/11/2013 10:16:07)

Xin chân thành chia buồn cùng gia đình nhà thơ Lê Duy Hảo. Tôi có bài thơ đồng cảm xin được chia sẻ cùng anh:
NHỚ MẸ
mẹ vội dời xa cõi tạm này
Thu tàn, đông lạnh chốn trần ai
Tóc nuôi thao thức, hồi nên bạc,
Dâu nối buồn thương, thoắt mọc dài.
Sự nghiệp nhỏ nhoi chưa kết trái,
Cháu con bé bỏng chửa nên Tài...
Chiều chiều ra ngóng nơi đầu ngõ
Mưa ngập trời xa nỗi nhớ hoài.
P.Đ.T

Các bài khác: