Thứ hai, 22/06/2026,


Phú Quốc bình yên (Ngọc Thanh) (08/11/2013) 

PHÚ QUỐC BÌNH YÊN



Ngọc Thanh

Đến thăm Phú Quốc bình yên
Biển xanh nước biếc tựa thuyền du ca
Em cười duyên dáng kiêu sa
Lòng người hương đất bao la nghĩa tình

Nắng vàng thức gọi bình minh
Gió reo biển hát rập rình thuyền câu
Em cười rạng rỡ sắc màu
Trời xanh xuân ngát hoa cau gọi mùa

Tóc em hương biển gió đùa
Say say ánh mắt bỏ bùa "rượu sim"
Rừng già ríu rít bầy chim
Miên man bờ cát đắm chìm trong nhau...

Mênh mang Phú Quốc bể dâu
Con đường đất đỏ níu màu thời gian
Đảo xanh hoa nở ngút ngàn
Chia tay Phú Quốc miên man tình đời...

 Phú Quốc 10/2013
N.T


* "Rượu sim" đặc sản của đảo Phú Quốc
____________
Tác giả: Ngọc Thanh, ĐT: 0904160135
Đ/c: 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 09/11/2013 20:05:22)

Trên lục bát tôi được cảm nhận rất nhiều thơ Ngọc Thanh.Những bài thơ tình ngọt ngào lãng mạn, hay những bài thơ viết về Mẹ, về đồng nghiệp, về những số phận con người.Thơ Ngọc Thanh viết rất chân thật, những cuộc sống dung dị xung quanh đều được anh đưa vào thơ.
Đến với bài thơ "Phú quốc bình yên"tôi lại được cảm nhận một phong cảnh tuyệt vời.
Chúc mừng Ngọc Thanh với bài thơ Phú Quốc bình yên.

  Phạm Đức Thiêm - Email: phamducthiemlienha @ gmai.com - 0984033259 - Liên Hà Đông Anh Hà Nội  (Ngày 08/11/2013 15:58:41)

Cảm ơn Ngọc Thanh, đã cho bạn đọc ra thăm đảo Phú Quốc. Hòn đảo đep o cuối phần đất nước. Cách đây hai tháng tôi cũng có dịp ra đảo,vậy cũng có mấy vần xin được tiếp sức cùng anh.
. . .
" say say ánh mắt bỏ bùa rượu sim"
Mắm ngon anh muốn đi tìm
Vườn tiêu bát ngát mắt nhìn đắm xanh
BÃI THƠM dải lụa uốn quanh
VẠN LINH làng cổ, SUỐI CHANH mơ màng
Chợ đêm LẦU CẬU tìm chàng
Ghé qua HƯƠNG BIẾN mênh mang gió trời.
AN THỚI đâu có xa xôi
Vào thăm di tích của người tù xưa,
Trải bao giông tố,nắng mưa
Gương người Cộng Sản vẫn chưa phai mờ...

Đảo Ngọc Phú Quốc nên thơ
Tôi về Hà Nội đến giờ vẫn mong...
P.Đ.T

Các bài khác: