Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình yêu vô bến vô bờ
Mà ai cũng đợi cũng chờ cũng mong
Tình yêu như chiếc cầu vồng
Lung linh bảy sắc đỏ hồng da cam

 Ước mong, nay có mảnh tình

Vội đem ra giữa sân đình anh phơi

Gặp nồm gió rách tả tơi
Nhờ em khâu vá... Em cười: mặc anh!

 Không như ngày ấy lên chùa
Tung tăng áo mới bỏ bùa cho sư
Sáng nay xuân rất hiền từ
Tay sen hồng phấn - tay thư pháp vàng

Chợ tình thiêm thiếp giấc trưa
 Gọi hồn lạc lối nay chưa kịp về

Chiêm bao xâu chuỗi bộn bề
Rừng thiêng trong vắt lời thề suối sông

Bao năm quen nếp thị thành
Quên dần giếng nước, sân đình, gốc đa
Cánh cò trắng, rặng tre ngà
Xóm giềng tối mặt đồng xa, ruộng gần!

Tháng Ba (Đào Trọng)  (28/03/2014)

Tháng Ba chợt rét nàng Bân
Có người em gái ra sân ngóng chờ
Thương ai, lòng dạ ngẩn ngơ
Bỏ quên vạt áo bên bờ mồng tơi

 

 Tiếng ai bên suối thầm thì
Câu thơ ướp mật ai ghi vào chiều
Gửi cùng Đà Lạt lời yêu
Dấu chân lữ khách một chiều bên hoa...

Đây rồi Đà Lạt xốn xang
Thông ru lời gió hồn hoang cõi chiều
Hồ Than Thở hát lời yêu
Chín thương mười nhớ Kim - Kiều vấn vương!

 Cho ta miền nhớ mênh mang
Như cho cả chút nắng vàng cuối đông

Khát khao vẫn nhốt nằm lồng
Hồn ao ước được chạy rông một chiều

Lời xưa đau đáu gọi tên
Đứt ruột áo ướt đứng bên mưa chờ
Hẹn nhau về lại vườn mơ
Đàn trời ai gảy tiếng tơ buộc mình


Ru (Lê Minh Dung)  (26/03/2014)

 Ngủ đi em giữa cung Hằng
Vườn quê tướp mật khuôn trăng đêm nào
Hoa cau ngan ngát ước ao
Trầu xanh trổ ngọn leo vào bình minh

Ta về (Doãn Hải)  (26/03/2014)

Tre pheo kẽo kẹt khóc hờn :
Trăng vàng xưa ấy sáng hơn bây giờ !
Đong đầy ký ức tuổi thơ
Đất quê nảy những chồi tơ nghĩa tình .

Trước tiên Trước Trang [709 ,710 ,711 ,712 ,713 ,714 ,715 ,716, 717 ,718 ,719 ,720 ] Tiếp  Cuối cùng