Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình yêu (Nguyễn Ngọc Đấu) (30/03/2014) 

TÌNH YÊU

Nguyễn Ngọc Đấu


Tình yêu vô bến vô bờ
Mà ai cũng đợi cũng chờ cũng mong
Tình yêu như chiếc cầu vồng
Lung linh bảy sắc đỏ hồng da cam


Bởi yêu nên mới mơ màng
Không phân tuổi tác giầu sang nghèo hèn
Tình yêu khi đã lên men
Ngấm vào thớ thịt nỗi niềm đắm say


Tình yêu hương vị ngất ngây
Tình yêu cũng có khi đầy khi vơi
Tình yêu tồn tại trên đời
Tình yêu là thứ lộc trời tặng ban


Tình yêu cũng có trái ngang
Vượt qua thử thách xem vàng hay thau
Tình yêu là thứ nhiệm màu
Tình yêu chớ để úa nhàu tàn phai


Tình yêu như ánh ban mai
Đón mừng ngày mới tương lai huy hoàng.

N.N.Đ


_________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Đấu

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com -  0945074787 -  TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định  (Ngày 01/04/2014 11:35:03)

Xin nối vần với Nguyễn Ngọc Đấu cho bài thơ TÌNH YÊU tiếp sau cảm nhận của Đồng Thị Chúc nhé!
Tình yêu lúc giáng lúc thăng
Lúc cao chót vót lúc nằm chơi vơi
Tình yêu lộc đất, lộc trời
Cho hoa, cho quả, cho người,cho thơ.
Tình yêu là thứ mộng mơ
Đố ai giải nghĩa bao giờ thì xong?

Lê Thế Bình

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN   (Ngày 30/03/2014 23:47:54)

Nguyễn Ngọc Đấu đã định nghĩa Tình yêu ở rất nhiều khía cạnh khá sinh động . ĐTC chỉ xin góp đôi câu :

TÌNH YÊU
Tình yêu nặng gánh hai vai
Giúp duyên đôi lứa sống dài tháng năm .
Tình yêu như thể thân tằm
Lo thu vén lá để nằm nhả tơ .
Tình yêu là đợi là chờ
Thủy chung son sắt đến bờ trăm năm .
ĐTC

Các bài khác: