Thứ bảy, 20/06/2026,


Đà Lạt trong ta (Phạm Văn Tự) (28/03/2014) 

ĐÀ LẠT TRONG TA


Phạm Văn Tự


Về thăm Đà Lạt hôm nay
Quanh co đèo dốc, sương bay trắng đầu
Rừng xanh mát mắt tươi mầu
Nhấp nhô đồi núi bên nhau mơ màng.


Đây rồi Đà Lạt xốn xang
Thông ru lời gió hồn hoang cõi chiều
Hồ Than Thở hát lời yêu
Chín thương mười nhớ Kim - Kiều vấn vương!


Cơn mưa bất chợt vô thường
Khiến em ướt áo giữa đường không ô
Lạ lung chi cứ ngẩn ngơ ?
Phút giây thoáng bóng mộng mơ ước hoài…


Lang thang quán cóc đêm dài
Cà phê nhỏ giọt…có ai nhớ mình?
Chất đời thấm vị đắng tinh
Thương mưa nhớ nắng nặng tình đất hoa.


Thả hồn điệu nhạc vang xa
Mơ màng trăng gió mình ta đất trời
Đà Lạt ơi ! Đà Lạt ơi!
Mi - mô - sa tím… cả đời trong ta.

PT


_____________
Tác giả Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
Gmail: thcsts@gmail.com
ĐT: 0919760699

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 28/03/2014 19:16:29)

Chào Thày Tự. Tôi cũng có may mắn đã được đến thăm Đà Lạt, nhưng chỉ gặp hoa mi-mô-sa vàng. Không biết có mi-mô-sa tím không? Hay màu tím từ trong tâm hồn Thày dâng trào lên … cửa sổ? Cám ơn Thày đã làm tôi nhớ Đà Lạt để có cảm hứng viết được “Mi-mô-sa tím”, mà đa số chữ trong bài là mượn của Thày!

MI-MÔ-SA TÍM

Tặng Thày Phạm Văn Tự

Vừa vô Thày đã mơ màng
đã nghe lời gió hồn hoang cõi chiều
nhìn em ướt…ngẩn ngơ xiêu
cà phê thấm vị đắng yêu chất đời!


Đà Lạt ơi ! Đà Lạt ơi!
Mi - mô - sa với Thày tôi ... tím rồi !

Đ.Y.V

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 28/03/2014 8:42:29)

Xin chúc mừng thầy giáo Phạm Văn Tự với bài thơ về Đà Lạt chứa chan tình cảm của nhà thơ với thành phố mộng mơ.

"Đà Lạt ơi ! Đà Lạt ơi!
Mi - mô - sa tím… cả đời trong ta"
Về thăm thành phố ngàn hoa
Mưa chiều ướt áo em ta giữa đường
"Lạ lùng chi..." vẫn xốn xang
Phía xa đỉnh núi Lang Biang mây mờ
Thông reo hoà điệu suối mơ
Khiến người lữ khách lòng ngơ ngẩn hoài!
NĐT

Các bài khác: