Thứ bảy, 20/06/2026,


Ru (Lê Minh Dung) (26/03/2014) 

 Ru

Lê Minh Dung


Ngủ ngoan nào, mắt huyền ơi
Mi cong hờ khép uống lời ru anh
Ngủ ngoan nào búp lá xanh
Mơn man gió vỗ chòng chành gối mơ


Bút ngà chuốt xuống vần thơ
Mượt mà câu "lục" biếc bờ mi em
Cầu vồng bẩy sắc tô duyên
Câu "bát" anh trải sang miền sao băng


Ngủ đi em giữa cung Hằng
Vườn quê tướp mật khuôn trăng đêm nào
Hoa cau ngan ngát ước ao
Trầu xanh trổ ngọn leo vào bình minh


Đường quê mình nắm tay mình
Nắng in hoa đỏ môi xinh diễm tình.


LMD



______________
Nhà thơ Lê Minh Dung
HNV TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0937999939
Email: leminhdungìc@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Lương Hòa - chihoa66@yahoo.com - 01676167143 - q7  (Ngày 05/04/2014 17:58:13)

NẮNG DỖI

Xa vắng rồi, em nũng với ai
Ngày không anh bỗng hóa ngày dài
Nhớ mong thờ thẫn, chuông không đổ
Em bước một mình nắng rát vai.

Bóng mây nào mát, gió nào ru
Em ngủ chiều nay giấc cuối thu
Nức nở len vào trong mộng mị
Ngoài hiên văng vẳng tiếng chim gù.

Hờn dỗi cho buồn cái ngủ ngoan
Long lanh giọt nước đọng chưa tan
Bờ môi hồng thắm quên cười mỉm
Sợi nắng vàng hoe tắt vội vàng.

Chào Anh, đọc thơ Anh ngọt ngào quá. Em xin chép 1 bài mời Anh xem cho vui.
LLH

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 27/03/2014 21:18:15)

Lời ru của anh Lê Minh Dung sao mà mộng thế!
Chữ nào cũng có một chút mơ trong đó!
Các nàng con gái hỏi ai là người không mê mẩn khi nghe lời ru này!
Lời thơ thật là đẹp, ý thơ thật là hay!
Chúc mừng anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và thật nhiều mơ mộng để cho độc giả Lục Bát Việt Nam được thưởng thức thêm nhiều bài thơ hay!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 27/03/2014 14:57:52)

Lời ru em của nhà thơ Lê Minh Dung thật ngọt ngào, đưa em vào giấc mộng đẹp. Xin hoạ đôi dòng góp vui với TG:

Ngủ ngon đi nhé em ơi
Say trong những tiếng ru hời của anh
Em đi vào giấc mộng xanh
Câu thơ lục bát ngọt lành anh trao
Đưa em lên tận "miền sao"
Thoả niềm mong đợi khát khao những ngày
"Đường quê" cùng bước nắm tay
Trăng thanh gió mát càng say cuộc tình.
NĐT
NĐT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 26/03/2014 23:06:06)


RU
(Lê Minh Dung)

Ngủ ngon nào mắt diễm huyền
Bờ mi cong khép mơ tiên giấc nồng
Bút ngà chuốt mực Ngân sông
Tô duyên bảy sắc cầu vồng thắm tươi

Mượt mà câu lục duyên trời
Để cho câu bát sáng ngời sao băng
“Ngủ đi em giữa cung hằng
Vườn quê tướp mắt khuôn trăng đêm nào”

Trầu xanh trổ ngọn vươn cao
Hương cau ngan ngát xôn xao ru tình
Nắm tay đi dưới bình minh
Em cười má núm tươi xinh dịu dàng
Xuân Ngọc

Các bài khác: