Thứ bảy, 20/06/2026,


Sáng xuân lên chùa (Linh Thy) (29/03/2014) 

 SÁNG XUÂN LÊN CHÙA

Linh Thy
Không như ngày ấy lên chùa
Tung tăng áo mới bỏ bùa cho sư
Sáng nay xuân rất hiền từ
Tay sen hồng phấn - tay thư pháp vàng
 
PHÁP HOA kinh lật từng trang
Em cầu quốc thái dân an vạn nhà
Cầu cho lộc phát muôn hoa
Cầu cho tất cả gần xa an bình
 
Và riêng một chút cho mình
Ấy là giọt nắng, giọt tình, giọt thơ…!!!
 
Rằm Giêng. Giáp Ngọ
LT
 
----------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 04/04/2014 12:01:13)

Linh Thy xin cảm ơn quý NT Nguyễn Xuân Ngọc, ThS Phạm Xuân Hưng, Đồng Thị Chúc, Trần Trọng Tâm đã chia sẻ cùng SÁNG XUÂN LÊN CHÙA với những bài thơ hoạ rất hay!

CHÚC XUÂN

Đầu xuân ta chúc cho nhau
Nhân dân , bạn hữu trước sau an lành
Và đêm gió mát trăng thanh
Vần thơ lục bát ta dành bạn thơ....

Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khoẻ, có nhiều" niềm vui luỷ thừa " nhé!

Thân mến!
Linh Thy.BT

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nam Định  (Ngày 03/04/2014 7:03:12)

"Và riêng một chút cho mình
Ấy là giọt nắng, giọt tình, giọt thơ…!!!"
chúc mừng LT.
Đọc thơ em anh lại nhớ nơi này- vùng đất cù lao - anh đã từng sống và làm việc một thời gian dài,nay chưa về thăm lại...rất nhớ !
Nhớ câu Lục Bát thân quen
Dưới trăng chênh chếch gác lên mái lều
Có cây trứng cá thầm yêu
Hát câu của gió bên chiều sông quê
Dừa xanh đứng chải tóc thề
Cù lao tứ phía trôi về giấc mơ
Anh về nhớ lắm bến xưa
Làm sao quên được câu thơ cuối trời
Quê hương đồng khởi yêu ơi
Nhắn em Rạch Miễu bờ vui..có chờ ?
3T

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 01/04/2014 13:58:46)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT đã cho thể hiện bài thơ vào những ngày còn chút xuân và rất vui khi được quý thi nhân gần xa chia sẻ với những lời cùng chúc đất nước, nhân dân an bình
LT cầu mong BBT và quý thi hữu luôn vạn an , phước tài, thăng tiến nhé!
Thân ái!
Linh Thy.BT

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN   (Ngày 31/03/2014 12:11:44)

Đúng ngày mồng một,lại đọc được bài này của tác giả linh Thy , ĐTC xin góp đôi dòng để cùng CẦU với Linh Thy .

THỈNH CẦU
Thỉnh chuông dâng một lời cầu
Xin TÂM tĩnh xin Đời giầu chữ NHÂN
Cũng xin bớt chút phong trần
Cho muôn dân khắp nơi gần nơi xa .
ĐTC

  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 31/03/2014 9:44:25)

Quả là một người con gái thánh thiện!
Em buông câu lục trên chùa
Lời thơ dung dị bỏ bùa ai đâu
Mà sao như có phép mầu
Để anh xao xuyến một bầu tương tư...
Chúc em có nhiều sáng tác hay!
PXH

 

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 29/03/2014 23:12:48)

SÁNG XUÂN LÊN CHÙA
(LINH THY)
Vẫn như ngày ấy lên chùa
Áo the khăn xếp để mà gặp sư
Sao nay anh lại hiền từ
Tay tiên cầm bút viết thư pháp vàng

Quyển khinh đem lật từng trang
Cầu cho quốc thái dân an mọi nhà
Cầu cho lộc phát đơm hoa
Cầu cho mạnh khỏe muôn nhà tươi xinh

“Cầu riêng một chút cho mình”
Xanh tươi giọt nắng giọt tình giọt thơ
Xuân Ngọc

Các bài khác: