Thứ bảy, 20/06/2026,


 Quê tôi bãi lở, bãi bồi
Nhãn lồng ngọt lịm làn môi trẻ già
Điệu Chèo mát rượi dân ca
Cánh cò bay lả bay la trên đồng

Hỏi cơn gió lạ về đâu?
Tương tư gió nhớ những câu thơ người
Bên em gió nhoẻn môi cười
Gió đem hương nhớ rạng ngời sắc xuân

Hình như chung nhịp con tim
Nửa anh với lại nửa em một thời
Nhớ nhung đằm thắm giọng cười
Nửa ngày trống vắng đứng ngồi chẳng yên

 Đầu trần chân đất mưa rơi
Thân cò lặn lội một thời nắng mưa
Hắt hiu sông chảy lưa thưa
Chang chang ruộng cạn dãi trưa cánh đồng

Nhớ ai nũng nịu đành hanh
Nhớ ai trăng thả tơ mành lao xao
Nhớ ai ngoài giậu nép vào
Nhớ ai bẽn lẽn má đào men say

Cất rượu (Ái Nhân)  (01/04/2014)

 Ủ thầm hương nhuỵ phai phôi
Men yêu xếp chặt một nồi… hư không
Cất hồn vào cõi mênh mông
Rượu thơ ngơ ngất tình không bến bờ

Hỏi gương, bấm đốt mà xem
Bấy nhiêu như thể vợi thêm vết hằn
Tiếng bà ru cháu hóa xuân
Ngẩn ngơ ngọn gió tần ngần lối qua!

Yêu nhau chén rượu em mời
Ta say để cả đất trời cùng say
Yêu là ngất ngất ngây ngây
Một đêm cho thỏa nghìn ngày đi anh.

Đời mẹ (Duyên An)  (31/03/2014)

 Bí bầu gà vịt vườn sân
Bèo hoa củ chuối ngõ gần lối xa
Câu xề vọng cổ ngân nga
Mẹ rơi giọt trẻ giọt già truân chuyên

Nắng mưa ngày tháng phôi pha
Mỏi mòn, riêng một sân ga đợi chờ.

Núi rừng bừng nắng sương tan
Tượng đài “Chiến Thắng” ngút ngàn khói hương
Những bàn chân khắp chiến trường
Sáu mươi năm lại hành hương tìm về.

Tháng Hai rét lộc ngọt ngào
Em mang hoa bưởi đi chào người mua
Để rồi ngan ngát hương đưa
Nghe trong cái rét, quê mùa xốn xang

Trước tiên Trước Trang [709 ,710 ,711 ,712 ,713 ,714 ,715, 716 ,717 ,718 ,719 ,720 ] Tiếp  Cuối cùng