Thứ bảy, 20/06/2026,


Tầu và ga (Hoàng Xuân Cảnh) (31/03/2014) 

TẦU VÀ GA

Hoàng Xuân Cảnh


Thế là lại ngóng trông nhau
Như sân ga với con tầu đó em

Tầu đi xuôi ngược trăm miền
Vừa về ghé bến, lại biền biệt xa

Nắng mưa ngày tháng phôi pha
Mỏi mòn, riêng một sân ga đợi chờ.

H.X.C


_______
Tác giả Hoàng Xuân Cảnh
ĐT: 0167.702.611
Email: phiencs@gmail.com
Địa chỉ: Từ Liêm, Hà Nội

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 02/04/2014 9:38:49)

Với 6 câu 6.8 TG Hoàng Xuân Cảnh đã gửi niềm tâm sự cùng con tàu vời vợi xa.....LT cũng chia sẻ đôi dòng nhé!.

HOÀI MONG

Hun hút trải dài giữa bóng đêm
Lắng niềm tâm sự đã dài thêm
Con tàu rời bến người xa mãi
Ta cứ hoài mong sáng xuân hiền...

Linh Thy.BT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 01/04/2014 19:50:18)

TÀU VÀ GA

Thế là ta lại gặp nhau
Như sân ga với con tàu đấy thôi
Tàu đi xuôi ngươc, ngược xuôi
Vừa về với bến lại rời đi xa

Em chờ ngày tháng phôi pha
Mỏi mòn mong đợi hơn ga đợi tầu
Xuân Ngọc

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 01/04/2014 19:09:23)


TÀU VÀ GA

Thế là ta lại gặp nhau
Như sân ga với con tàu đấy thôi
Tàu đi xuôi ngược xuôi
Vừa về với bến lại rời đi xa

Em chờ ngày tháng phôi pha
Mỏi mòn mong đợi hơn ga đợi tàu
Xuân Ngọc

  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 01/04/2014 8:44:45)

Chúc mừng bác Hoàng Xuân Cảnh với bài thơ Tầu và ga rất tình cảm, sâu lắng, tha thiết. Bài thơ dung dị, mộc mạc nhưng đã nói hộ tình cảm sâu sắc của bao đôi lứa. Xin chia sẻ cùng Bác:
Chỉ vì trông ngóng con tầu
Mà ga kia phải dãi dầu nắng mưa
Tầu ơi, đi sớm về trưa
Dừng chân ghé bến cho vừa lòng ga.
Chào trân trọng!
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: