Thứ bảy, 20/06/2026,


Thương em (Đỗ Minh Tâm) (02/04/2014) 

 

 THƯƠNG EM

 

  

Đỗ Minh Tâm

 

 
 
Thương em mới lên bốn thôi
Tuổi thơ ngơ ngác cút côi tháng ngày
Bờ vai của mẹ thêm gầy
Bữa rau bữa cháo bát đầy bát vơi

Đầu trần chân đất mưa rơi
Thân cò lặn lội một thời nắng mưa
Hắt hiu sông chảy lưa thưa
Chang chang ruộng cạn dãi trưa cánh đồng

Tảo tần qua hết mùa đông
Ngày xuân chồi nẩy cánh hồng ngát hương
Rưng rưng tay thắp tuần hương
Em về giỗ bố lệ vương chút buồn!
  

 

Đ.M.T

 

 
 

 

 

 

________

 

 

  Tác giả Đỗ Minh Tâm

 

 

 ĐT: 01.698.976.886

 

 Email: dominhtam1952@gmail.com

 

Địa chỉ: Quảng Yên, Quảng Ninh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Minh Tâm - dominhtam 1952@ gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 02/04/2014 22:45:25)

Cám ơn bạn Nguyễn Xuân Ngọc đã chia sẻ cùng "Thương Em" với bài thơ họa
rất hay. Chúc bạn nhiều niềm vui nhé!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 02/04/2014 15:22:28)

THƯƠNG EM
(Đỗ Minh Tâm)

Thương em bé dại thơ ngây
Tuổi thơ ngơ ngác tháng ngày cút côi
Miếng cơm manh áo mẹ nuôi
Bữa rau bữa cháo bát vơi bát đầy

Đầu trần chân đất đó đây
Thân cò lận lội tháng ngày nắng mưa
Hắt hiu gió bắc cuối mùa
Chang chang nắng hạ giữa trưa trên đồng

Mỏi mòn đã hết mùa đông
“Mùa xuân nảy lộc hoa hồng ngát hương”
Em về giỗ bố thắp hương
Nén lòng lệ ứa nỗi buồn sâu xa
Xuân Ngọc

 

Các bài khác: