Thứ bảy, 20/06/2026,


Lục Bát yêu (Đoàn Thị Diễm Thuyên) (01/04/2014) 

LỤC BÁT YÊU


Đoàn Thị Diễm Thuyên

1.


Yêu nhau thì quấn quýt nhau
Ngại ngần chi khúc dạo đầu ái ân
Yêu là cho chiếc hôn gần
Là cho nhau gấp vạn lần hân hoan.

2.
Yêu nhau chén rượu em mời
Ta say để cả đất trời cùng say
Yêu là ngất ngất ngây ngây
Một đêm cho thỏa nghìn ngày đi anh.

3.
Yêu đương yêu đương yêu đương
Cho quên hết những chán chường trần ai
Cho sương nhỏ giọt lông mày
Cho trăng tưới đẫm men say ái tình.


Đ.T.D.T


_____________
Tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên (TP. HCM)
Email: marry.thuyen@gmail.com
ĐT: 0918016681

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Thị Diễm Thuyên - marry.thuyen@gmail.com - 0918016681 - 106/2A Tân Chánh Hiệp 10, KP.9, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12  (Ngày 02/04/2014 22:14:24)

LỤC BÁT YÊU

Ai yêu lục bát của em
Em mời ai nối vần thêm cho dài

Yêu đâu chỉ bởi hình hài
Yêu đâu chỉ phút giây dài ái ân

Yêu là yêu gấp vạn lần
Là tâm hồn biết ân cần với nhau

Yêu là yêu cả nỗi đau
Dắt dìu nhau bước qua cầu gian truân

Là cho nhau những mùa xuân
Mình bên nhau để bất cần bão giông

Yêu khi nụ mới chớm hồng
Đến khi hoa nở hương nồng ngất ngây

Em gieo lục bát mỗi ngày
Chờ ai tưới mát luống cày yêu đương...
02.04.2014

Diễm Thuyên
Mến gửi những tác giả yêu lục bát tình!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 02/04/2014 16:07:15)

LUC BAT YÊU
(Đoàn Thị Diễm Thuyên)

Yêu nhau có ngại gì đâu
Làm sao cứ phải dạo đầu ái ân
Thực Yêu thì chẳng ngại ngần
Nụ hôn nồng thắm bội phần hân hoan

Men say chén rượu nồng nàn
Say nhau trời đất quay cuồng ngất ngây
Một đêm cho thỏa ngàn ngày
Chán chường thấm đẫm men say ái tình

Còn đâu câu hát trúc xinh
Mắt nhòa lệ ứa cuộc tình dở dang
Xuân Ngọc

 

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 02/04/2014 10:14:43)

Cảm ơn Lục Bát ai trao
Cứ như mật ngọt làm sao khước từ
Nối vần cảm xúc âm dư
Chưa quen mà ngỡ mình như đã từng...

YÊU LỤC BÁT

Khi yêu mới chính là mình
Tâm hồn hoà quyện bóng hình trong nhau
Xua tan đi hết buồn sầu
Ngập tràn hạnh phúc căng bầu ái ân...

Khi yêu đời mới là xuân
Trao nhau tất thẩy chẳng ngần ngại chi
Một lần, lần nữa em đi?
Làm sao quên được những gì...Thăng Hoa...

Ta yêu ngày hết đêm qua
Khi yêu chẳng muốn dời xa một ngày
Em từng nếm thử men say?
Ngất ngây ngây ngất vòng tay chúng mình...

Dương Trung

 

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 02/04/2014 0:07:03)

Cảm ơn TG ĐTDT với 3 khổ thơ thôi mà cho bạn thấy được cái mãnh liệt Tình yêu TUỔI TRẺ . MQQ Cũng thấy vui vui mà cảm nhận mấy vần :

Ái ân ngay khúc dạo đầu
Nụ hôn cháy bỏng bao câu tâm tình

Tình yêu say cả đất trời
Ngất ngây, ngây ngất cả đời một đêm

Yêu đương đến nỗi cho quên
Trần ai sương tỏa, tưới men Ái tình !!!

Chào DT trẻ mãi với TY mãnh liệt MQQ

  NGUYỄN XUÂN HỢP - thacsihop1958@gmail.com - 0948399499 - 251 trần khát chân hà nội  (Ngày 01/04/2014 23:36:01)

rằng yêu thì vẫn đang yêu
cho nên a vẫn chiều chiều nhớ thương.
nhớ khi 2 buổi tới trường,
thầm yêu trộm nhớ vấn vương trong lòng.
đến thời chạy việc long đong,
càng thương càng nhớ càng mong e nhiều.
e ơi biết mấy thương yêu,
e xinh e đẹp Thúy Kiều phải ghen.
phong ba bão táp bao phen,
nhưng tình vẫn đẹp như đèn hoa đăng !

Các bài khác: