Thứ bảy, 20/06/2026,


Cất rượu (Ái Nhân) (01/04/2014) 

 CẤT RƯỢU

Ái Nhân
Gom thơ cất rượu hồng đào
Bao nhiêu con gái uống vào đều say
Cô nàng má đỏ hây hây
Gái ngoan lóng lánh, ngất ngây môi hồng
Còn cô chưa muốn lấy chồng
Trinh nguyên dâng hiến phiêu bồng… tìm vui!
 
Ủ thầm hương nhuỵ phai phôi
Men yêu xếp chặt một nồi… hư không
Cất hồn vào cõi mênh mông
Rượu thơ ngơ ngất tình không bến bờ
 
Ái ân ngụ bến… xa mờ
Tình thơ đắm đuối bao giờ cho quên
Để hồn đậu bến thuyền quên
Say trong mộng điệp còn duyên …xin chờ!
Xuân 2014
AN
-----------------
Tác giả Ái Nhân – Bùi Cao Thế 
(Hội viên CLB STVHNTVN, thơ NCT, thơ LBVN) 
ĐT:0984470914
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Liễu - Hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 04/04/2014 12:43:00)

Cho em cất rượu vào môi
Để say mãi không vơi tháng ngày
Cho em cất chén rượu đầy
Chênh chao giọt nhớ nơi này chờ trông
Nhờ có Lục Bát Việt Nam mà anh em mình lại được gặp nhau ở đây. Cảm ơn Ban Biên Tập đã tạo nênsân chơi bổ ích này

Các bài khác: