Thứ bảy, 20/06/2026,


Viết ở nghĩa trang Điện Biên (Trần tá) (31/03/2014) 

VIẾT Ở NGHĨA TRANG ĐIỆN BIÊN


Trần Tá

Kính viếng hương hồn các liệt sỹ Điện Biên


Các anh yên nghỉ đất này
Mùa ban nở trắng tháng ngày ru anh
Ngọt ngào hương lúa Mường Thanh
Mường Phăng còn đó sóng xanh đại ngàn.


Núi rừng bừng nắng sương tan
Tượng đài “Chiến Thắng” ngút ngàn khói hương
Những bàn chân khắp chiến trường
Sáu mươi năm lại hành hương tìm về.


Vẫn nghe vang vọng lời thề
Lời Nguyễn Văn Bạch vọng về mai sau !(*)
Nay đồi A một xanh màu
Bao đường phố đẹp – bao lầu nhà cao…


Từng hàng bia mộ vàng sao
Vẫn tươi sắc đỏ mũ sao hôm nào!
Dòng tên anh thật tự hào
Đẹp như hoa đỏ tạc vào Điện Biên.


Điện Biên - chiến sỹ trăm miền
Viết nên huyền thoại cho thiên sử vàng !

T.T

(*) Nguyễn Văn Bạch (1924 – 2008) Anh hùng LLVTND Quê ở Vĩnh Phúc – Người chiến sỹ đã điểm hỏa quả bộc phá 1000kg ở đồi A1 vào đêm ngày 6 – 5 – 1954 đã có lời thề quyết tử : Nếu điểm hỏa bằng nụ xòe không nổ tôi sẽ trực tiếp ôm 3kg thuốc nổ điểm hỏa bằng người như chiến sỹ cảm tử.

______________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: