Thứ bảy, 20/06/2026,



Chiều buông nghe giọng lẩy Kiều
Mà nghe xao xuyến phiêu diêu cõi lòng
Xưa nay bạc phận má hồng
Xót thương một kiếp long đong bội phần

Ầm ào biển cũng như say
Trào dâng bạc sóng vơi đầy yêu thương

Em về biển bớt cô đơn
Liệu mai vắng bóng Sầm Sơn có buồn?


 Đồng bằng, đồi núi, cao nguyên
Trẻ em, thiếu nữ, thanh niên, người già
Hướng lòng về phía đảo xa
"Bình yên em nhé Hoàng Sa"
nguyện cầu

Em ngồi chải tóc bên hiên
Nắng hồng e ấp trao duyên ngượng ngùng
Lả lơi gió vuốt tóc nhung
Mây giăng lơ lửng chập chùng ý thơ

Tơ lòng
vấn vít gần xa
Vẫn mơ, vẫn mộng
bướm hoa dịu dàng
Thả lòng về bến mênh mang
Nắng mai vồn vã như đang đợi chờ.

 

Nợ (Khánh Ly)  (12/06/2014)

 Bướm ong mắc nợ lá hoa
Cháu con mắc nợ mẹ cha sinh thành
Sống đời mắc nợ loanh quanh
Nợ mưa nắng, nợ trời xanh đêm ngày

Nắng Hoàng Sa
Gió Trường Sa
Vọng âm thanh sóng gần xa cõi lòng
Đất liền gửi nhớ gửi mong
Khúc tình ca giữ biển Đông muôn đời!

 Đứt trưa thương ngọn gió lành
Tàu cau bó nắng quét xanh da trời
Khoai lang luộc sém đít nồi
Lộc vừng cá lẹp kẹp mời ...
Tháng Ba.

Lạc mùa (Lam Bình)  (11/06/2014)

Lạc mùa... lại nhớ người xinh
Giá đêm hội ấy... ta, mình thành đôi...
À, mà vơ vẩn đấy thôi
Ẩm ương giời đất nên... tôi lạc mùa!

Xin lỗi (Kim Quyên)  (11/06/2014)

Thương nhau xin chớ ưu phiền
Bởi đời còn lắm đảo điên tình đời
Phải đâu người biết thương người
Để cho Xuân mãi thắm tươi quê nhà

Chiều ni một thoáng Huế thương
Không mưa sao cứ vấn vương... nỗi buồn?!

 Hét tên vời vợi nhớ mong
Mà sao chẳng thấy anh trong vẫy chào
Thời gian nào được là bao
(Chỉ hai tiếng dịu khát khao) - vậy mà...

Trước tiên Trước Trang [697 ,698 ,699 ,700, 701 ,702 ,703 ,704 ,705 ,706 ,707 ,708 ] Tiếp  Cuối cùng