Thứ bảy, 20/06/2026,


Rồi mai sẽ bình yên (Minh Nguyệt) (13/06/2014) 

 RỒI MAI EM SẼ BÌNH YÊN

Minh Nguyệt
Đồng bằng, đồi núi, cao nguyên
Trẻ em, thiếu nữ, thanh niên, người già
Hướng lòng về phía đảo xa
"Bình yên em nhé Hoàng Sa"
nguyện cầu

Giờ đây ta biết em đau
Ngày đêm từng mũi khoan dầu xuyên tim
Sóng trong em
chẳng bình yên
Dâng cao dữ dội trong miền tang thương

Nghìn năm nay
giặc Bắc phương
Vẫn luôn gieo rắc tai ương dân mình
Ba chín năm
hưởng hòa bình
Nay phường cướp nước rập rình muốn sang

Em 
nơi đầu sóng mưa giăng
Oằn mình gánh chịu bão giông ập vào
Muôn phen lận đận lao đao
Nạn tai lại đến hanh hao thân gầy

Giờ đây cả nước từng ngày
Bàn tay nắm chặt bàn tay đồng lòng
Cùng em ngăn bọn sói lang
Giữ gìn từng mảnh đất vàng nơi em

Rồi mai
em sẽ bình yên
Nơi xa tất cả mọi miền cầu mong

M.N
-------------------------
Họ và tên: Phạm Trường Giang (TP. HCM)
ĐT: 0902385899
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào đức Trang - dao duc trang52@gmail.com. - 01666098889. - Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng.  (Ngày 15/06/2014 10:34:16)

Mình xin được chia xẻ nguyện ước của tác giả Phạm Trường Giang. Giờ đây, cùng cả nước ta còn có nhân dân thế giới dõi theo và ủng hộ biển đảo, chủ quyền Việt nam! Chúng ta đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, mình đồng cảm với bạn bằng những vần lục bát sau:( Được viết nhân hôm xem cầu truyền hình "Tổ quốc nhìn từ biển, đảo". )
TÀU KHỰA.
Chuyện rằng: dân đảo Việt nam
Cứu người Hoa bị thuyền tan, bão vùi:
Cho ăn, thuốc chữa kịp thời,
"Cảm ơn!" - Họ nói những lời dễ thương!
* * *
Còn đây: Tàu Khựa bất lương
Đâm thuyền ta tại ngư trường của ta.
Đắm thuyền! - Chúng mặc kêu la,
Bỏ đi, chúng lộ tâm tà đáng khinh!

Miệng khua: Trỗi dậy hòa bình,
Tim đen: Khựa tự tôn mình đế vương,
Muốn ta khuất phục bạo cường,
Máy bay, tàu chiến đòi nhường Biển Đông.

( Sử Tàu từ thưở Khựa Ông:
"Lưỡi bò - Chín khúc"(?) tìm không thấy rồi!
Hãy mau dừng ảo vọng thôi,
Giàn khoan cút khỏi biển trời Việt nam. )
* * *
Thuyền ta bị đắm: Bầm gan!
Nhưng là Quân tử, ta mang kiện Tòa:
Lương tri nhân loại không tha
Tiểu nhân Tàu Khựa: biển ta cắn càn!
Chúc bạn Phạm Trường Giang và Ban Biên Tập "Lục bát mỗi ngày" khỏe, hạnh phúc,cho bạn đọc chúng tôi nhiều bài thơ hay về tình yêu biển đảo.( Đào Đức Trang.)

Các bài khác: