NGHE LẨY KIỀU

Phạm Đạo
Chiều buông nghe giọng lẩy Kiều
Mà nghe xao xuyến phiêu diêu cõi lòng
Xưa nay bạc phận má hồng
Xót thương một kiếp long đong bội phần
Bán mình để cứu phụ thân
Ba chìm bẩy nổi ngàn lần đắng cay
Tú Bà, … khuyển mã một bầy
Trăm phương nghìn kế đoạ đày giai nhân
Sở Khanh tráo trở nhẫn tâm
Thiên hương quốc sắc hương bay nhuỵ tàn
Thuý Kiều như một đoá sen
Gần bùn mà chẳng lây lan mùi bùn
Hoàng hôn chạng vạng càng buồn
Nhân tình thế thái vẫn luôn thế này!
Ngoài song sương khói bay bay
Càng nghe ta lại càng say truyện Kiều!
P.Đ
_____________
Tác giả Phạm Đạo
CLB Lục Bát Sài Gòn
Email: phamdao1940@gmail.com