Thứ bảy, 20/06/2026,


Một thoáng Huế (Đoàn Đức Hiền) (10/06/2014) 

MỘT THOÁNG HUẾ


Đoàn Đức Hiền


Mấy bữa ni Huế không mưa
Hăt hiu vạt nắng chỉ vừa hong cây


Một vài ngọn gió lắc lay
Mấy con chim sẻ vút bay chuyền cành


Hiếm chi một khoảng trời xanh
Dòng Hương lờ lững... Ngự Bình nghiêng soi


Bên sông thiêm thiếp thuyền chài
Thoảng nghe đâu đó một vài tiếng ve


Phượng hồng thắp lửa bên hè
Học trò mãn khoá vắng hoe sân trường


Chiều ni một thoáng Huế thương
Không mưa sao cứ vấn vương... nỗi buồn?!

Đ.Đ.H

 


_____________
Tác giả Đoàn Đức Hiền
Email: duchien.1727@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 15/06/2014 14:19:51)

Dù rất muộn, nhưng LT cũng muốn chia sẻ cùng Huế và TG Đoàn Đức Hiền đôi dòng nhé!

HUẾ THƯƠNG
Chẳng đợi mưa Huế thêm buồn não ruột
Đến Nam Giao trăng xế đã se lòng

Hương Giang ơi! Lặng lẽ một dòng sông
Lên Vọng Cảnh nghe thông reo nhắc nhớ

Đò Ngự Bình chiều xuôi về bên nớ
Nợ một vần thơ gửi Huế thân yêu..!!

Linh Thy.BT 13h16/16/6/2014

Chúc TG luôn vui khoẻ , có nhiều thơ hay nha.

  Hoàng Ngọc Lan - hoangngoclan2006@gmail.com - 01682339693 - Âu Cơ , Đà Nẵng  (Ngày 14/06/2014 9:55:15)

HNL xin được chia sẻ với chú một bài thơ

HUẾ THƯƠNG

Huế tình huế mộng vấn vương
Để tình lữ khách nhuốm sương bạc màu
Nam ai vướng vít chân cầu
Còn đây núi Ngự xanh màu nước non

Hương giang tình hãy như son
Cấm Thành hoa lệ có còn vui chăng
Kinh thành rêu phủ trăm năm
Gối đầu Vĩ Dạ âm thầm sông trăng

Bước chân lữ khách dặm ngàn
Thỏa lòng hoài cổ son vàng Huế xưa
Tràng Tiền mấy nhịp tình đưa
Sông Hương lờ lững gió thưa thẹn thùng

Ời em áo tím mông lung
Bài thơ nón lá ngẩn lòng khách xa
Chuông chùa Thiên Mụ ngân nga
Ẩn trong nét Huế đậm đà hoài mang!

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 13/06/2014 19:39:15)

Chúc mừng anh có bài thơ thật hay về Huế, đọc thơ anh thấy được một huế mông mơ thoáng buồn . Chúc anh luôn có những vần thơ hay đi vào lòng người. Xin góp vui cùng anh mấy vần thơ vui

HUẾ

Một ngày với Huế mộng mơ
Mà lòng ngơ ngẩn vần thơ Huế chiều
Dạo chơi lăng tẩm Huế yêu
Để lòng lưu luyến Huế nhiều Huế ơi!

Danh lam thắng cảnh tuyệt vời
Sông Hương núi Ngự...đất trời Huế mơ

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 11/06/2014 10:19:44)

Chào anh Đoàn Đức Hiền!
Huế mộng mơ, Huế là nguồn thi hứng không bao giờ cạn với các thi nhân ở khắp mọi miền.
"Một thoáng Huế" của anh đã vẽ ra khá nhiều trong bao nhiêu là những nét mộng mơ ấy của Huế.
Cảm ơn anh đã cho bạn đọc được thưởng thức một bài thơ hay về Huế.

Trong hai ngày 06 – 6 và 07 – 6 năm 2014, rất nhiều các Facebooker, các Bloger trong toàn quốc đã tụ họp về Huế để tham gia cuộc họp mặt giao lưu: “NẮNG MIỀN TRUNG”, do anh Chánh Thu, chị Nguyễn Thị Thanh Nhã và các Facebooker Huế đứng ra tổ chức.
Được biết cuộc họp mặt đã diễn ra rất vui vẻ, lí thú, bổ ích và thành công hơn cả mong đợi. Khi chia tay Huế nhiều người đã vô cùng xúc động tới không cầm được nước mắt.
XA HUẾ
Huế ơi gặp lại khi nào
Mới xa mà đã nao nao nhớ rồi
Nhớ bến sông nhớ núi đồi
Đông Ba Vĩ Dạ bồi hồi Vân Lâu

Nhớ Thiên Mụ tiếng kinh cầu
Chiều tà xuống Huế nhuốm màu thủy chung
Nhớ người hiền thục mắt nhung
Lời thưa nhỏ nhẹ vô cùng là thương

Câu hò mái đẩy sông Hương
Ngự Bình khói phủ màn sương tỏ mờ
Trường Tiền mấy nhịp nên thơ
Xa rồi nhớ Huế ngẩn ngơ sao đành

Dùng dằng bước chị bước anh
Không ai nỡ vội bước nhanh thẫn thờ
Chia tay hẹn đến bao giờ
Lại về với Huế mộng mơ một lần!
Hà Nội 08 – 6 – 2014
Rất tiếc Đồng Kế không đến được với Huế lần này. Chỉ xin góp một bài thơ vui cùng bè bạn.(Đăng FB ngày 8 - 6 - 2014)
Xin được chia sẻ cùng anh và đông đảo bạn đọc.
Chúc anh vui khỏe và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: