Thứ bảy, 20/06/2026,


Nợ (Khánh Ly) (12/06/2014) 

 

 NỢ

 

 
 
 

Khánh Ly

 

Cá tôm mắc nợ dòng sông
Lúa khoai mắc nợ cánh đồng bao la

 
Bướm ong mắc nợ lá hoa
Cháu con mắc nợ mẹ cha sinh thành

 
Sống đời mắc nợ loanh quanh
Nợ mưa nắng, nợ trời xanh đêm ngày

 
Đời mình mắc nợ ai đây
Trăm năm vay trả mỏng dày biết sao…?
 
K.L

 

   Ảnh chân dung tác giả

 ______________
Tác giả Khánh Ly (Quảng Ninh)
Email: hoaluuly6@gmail.com
ĐT: 0987634916
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ÁI NHÂN- BÙI CAO THẾ - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - HƯNG YÊN  (Ngày 15/06/2014 13:52:39)

Tặng bạn một món NỢ....

NỢ

Sinh thời mắc nợ trần gian
Đa tình mắc nợ hồng nhan kiếp người
Niềm vui mắc nợ tiếng cười
Thi nhân mắc nợ tình đời đa đoan.

Phong tình mắc nợ nghiệt oan
Nắng mưa mắc nợ thời gian bốn mùa
Ni cô nợ mõ trên chùa
Thơ ta nợ ánh mắt – bùa người dưng!

BÀi thơ đã in trong tập KHÚC LÃNG DU-ÁI NHÂN- NXB Hội NV VN- 2012

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội  (Ngày 13/06/2014 0:33:54)


Khánh Ly chơi chữ "Nợ" tài
Nhân xem, tôi gửi một bài, cũng...chơi...
Đây là chữ "Cõng",ai ơi
Cũng là theo mốt khớp lời Khánh Ly!
Để cùng thích thú mê li
Chơi chữ đã đạt, bởi vì ta yêu...!

CÕNG
Đất làng cõng những ngôi nhà
Dòng sông cõng cả con phà sang ngang
Sân nhà cõng rạ rơm vàng
Đường thôn cõng thắm đa làng lên cao
Cánh đồng cõng lúa lao xao
Lưng trâu cõng nắng đi vào đường quê
Vườn bà cõng cây sum suê
Bao năm cõng thắm lưng đê cỏ mềm
Lưng ông cõng cháu ấm êm
Có lưng mẹ cõng con thêm ấm đời
Lớn khôn đi giữa đất trời
Con mang nghĩa nặng ơn đời mẹ, cha...

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 12/06/2014 9:38:52)

NỢ
(Khánh Ly)
Cá tôm nợ nước đấy thôi
Lúa khoai nợ đất nợ trời nắng mưa
Bướm ong nợ mật nợ hoa
Con sinh ra nợ mẹ cha sinh thành

Bao nhiêu cái nợ hình thành
Nợ tiền nợ của nợ tình nợ duyên
Anh còn mắc nợ gì em?
Nợ môi em thắm nợ duyên em thầm

Đây là duyên nợ trăm năm
Anh không trả được duyên thầm em đâu!
Xuân Ngọc

Các bài khác: