Thứ bảy, 20/06/2026,


Lạc mùa (Lam Bình) (11/06/2014) 

LẠC MÙA

Lam Bình



Lạc mùa... táo chín vẫn chua
Trái tình rụng lõm sân chùa... tiểu ơi!
Ai đem hoài niệm ra phơi
Hong thành khô nỏ cái thời xưa xa

Lạc mùa... hoa vẫn lại hoa
Hồn nhiên cứ nở như là vì ai
Kệ kinh rớt nụ trang đài
Tủi duyên Màu Thị, mệt nhoài lả lơi

Lạc mùa... trăng mải rong chơi
Ngang sân chèo cổ, đánh rơi khoen rằm
Ngả nghiêng say, ngả nghiêng nằm
Í a... đắm cả trăm năm giếng đình

Lạc mùa... lại nhớ người xinh
Giá đêm hội ấy... ta, mình thành đôi...
À, mà vơ vẩn đấy thôi
Ẩm ương giời đất nên... tôi lạc mùa!
 
L.B
 
 
___________
Tác giả Lam Bình
ĐT: 01202031444
Email: lambinhhoang03@gmail.com
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lam Bình - lambinhhoang03@gmail.com - 01202031444 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 13/06/2014 10:38:54)

Cảm ơn các anh Nguyễn Hồng Minh, Đoàn Đức Hiền đã đọc và đồng cảm, chia sẻ với "Lạc mùa" của LB!

Lạc mùa...ký ức liêu xiêu
Cánh đồng hoài niệm tiêu điều, trống tênh
Miền thơ khô
Khát
Cong vênh
Gió xao xác gió
Chiều lênh loang chiều
Lời vô ngôn
Nhớ vô liêu
Đắng lòng trông ngọn cỏ
Chiều cứ rơi
Lạc mùa... Tôi với một tôi...

LB có mấy dòng cảm xúc, xin chia sẻ với các bậc đàn anh! Chúc các anh luôn vui khỏe, an nhiên ạ!

  nguyễn hồng minh - hoongminhtho@gmail.com - 0913304113 - 8 cửa đông,hoàn kiếm,hà nội  (Ngày 12/06/2014 10:40:47)

Lạc mùa...Lúa nghẹn đồng vơi
Thóc vàng lép hạt rơm phơi rối mù
Mía già bông trắng trổ cờ
Khoai hà rỗ vỏ sắn khô sượng ngầm

Lạc mùa...Thêm rét ngày đông
Nàng Bân đan áo tặng chồng tháng ba
Trăng non nửa tháng đã già
Chiều tàn tối sớm mặt ta tháng mười

Lạc mùa...Gió chướng biển khơi
Theo cơn sóng lạ cá bơi về đồng
Điển vàng hoa hái cho chồng
Nấu canh chua ngọt mát lòng tình ai

Lạc mùa...Nhớ ải nhớ ai
Sân đình nghiêng ngói công ai dựng chùa
Câu ca vít cả hội mùa
Thuyền ai đắm tiếng hát ru của người

Lạc mùa...Trôi cả đất trời
Giá đêm trăng ấy để tôi gặp mình
Chuyến đò ngang nặng nghĩa tình
Lạc mù...Điều tiếng chịu mình em mang

  Đoàn Đức Hiền - duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 12/06/2014 9:45:17)

Chào bạn LB có bài "lạc mùa" hay quá:
"Ai đem hoài niệm ra phơi
Hong thành khô nỏ cái thời xưa xa"

Minhf có bài " mưa ngâu lạc mùa" góp vui cùng bạn nhé:

Đã qua tháng bảy từ lâu
Bỗng dưng gặp hạt mưa ngâu lạc mùa

Nhắc ai chín đợi mười chờ
Thắt đôi dải yếm ...đợi mùa thu sau!

Đức Hiền.

  Lam Bình - lambinhhoang03@gmail.com - 01202031444 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 11/06/2014 22:37:31)

Thật vui, LB được gặp lại người đồng hương Lý Nguyên Liên, và được anh động viên, khích lệ! Cảm ơn nhà thơ thật nhiều ạ!

Và LB cũng chân thành cảm ơn các anh, chị trong BBT lucbat.com đã ưu tiên, tạo điều kiện cho người viết mới như LB có thêm một dịp được xuất hiện tại sân thơ này!

Ước! Vâng, ta lại cùng nhau
Vịn câu lục bát làm cầu... giao duyên
Mượn câu chèo góc sân thiền
Nâng đôi cánh lạc đến miền thi ca!

Lam Bình

  Ly nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 11/06/2014 18:05:38)

Chào Lam Bình! Dạo này Nhà thơ Xứ Đoài có nhiều thơ lục bát đóng góp cho Lục bát .com quá nhỉ! Thơ hay mà viết nhanh như chơi vậy thôi, đọc thấy nhẹ nhõm, tự nhiên và thú vị lắm!...Vậy thì Lý Nguyên Liên cũng có mấy câu gửi Lam Bình và các bạn thơ lục bát đọc cho vui nhé!

ƯỚC!...ƯỚC!

Ước làm Chú Tiểu ở Chùa
Để một lần... cắn Táo chua đêm rằm!

Ước làm điều Nghĩa trăm năm
Nương nhờ Cửa Phật... ghé thăm vườn đào?

Ước... Lạc mùa với Trăng sao
Í a... Chèo cổ, ngọt ngào nụ xinh...

Ước đắm say... ta với mình
Cùng chung điệu Tính tang tình... Tình tang!

Chúc Nhà thơ Lam Bình luôn tươi trẻ và thành đạt!

LÝ NGUYÊN LIÊN - HÀ ĐÔNG

Các bài khác: