Thứ bảy, 20/06/2026,


Bạo tàn
Cuồng chiến, u mê
Lòng tham dẫn ngược nẻo về… ông cha.
Lỡ quên gò nổi Đống Đa?
Còn đây
"Nam quốc sơn hà"
Vọng vang!

Dáng chiều thắt đáy lưng ong
Tan thành chữ nhớ
giữa dòng tương tư...

Nghiêng về phía ấy hồn sen,
Ngả vào lá biếc ủ men ngát tình.
Bên sen dệt giấc mơ xinh,
Quên đi năm tháng nỗi mình bể dâu.

Nắng phai chếch nửa chiều rồi
Hoàng hôn tím… một góc trời bình an.

Xin chừa (Huy Hẹn)  (21/06/2014)

Lẽ nào những cánh đàn ông
Vì thơ mà để cho lòng hiểu sai?
Đêm thâu thấu tiếng thở dài
Vợ ơi, anh hứa từ mai xin chừa!


Váy xoè tròn lẳn bờ vai
Dập dìu điệu nhảy khèn ai buông tình
Dáng hình em mãi còn xinh
Đã bao năm vẫn đậm tình săc xuân

Trưa  hè tắm mát bến sông
Nhớ ngày con nước cạn ròng bắt cua
Nhớ người giải nắng dầm mưa
Bến đò vẳng tiếng ban trưa gọi đò

Thả vào năm tháng một giây
Gói trăm năm mỏi cánh tay nghìn trùng
Chọn ngôn từ nghiệm bao dung
Chôn nhau vào cõi vô cùng tro than

Tiếc thay, cái nợ tang bồng
Trớ trêu chọn khách má hồng mà trao
Cất giùm nỗi nhớ…
Thôi nào!

 Em đi trong biển nắng vàng
Nhặt hoa phượng đỏ rộn ràng hạ ơi
Hạ sang ve nhỏ ngâm thơ
Phím đàn rực lửa ai ngờ chia phôi

Đốt mình cháy hết thân hương
Ru hồn các bậc cung vương, thánh thần
Hương thơm tỏa ngát xa gần
Cuối đời trơ khấc cái chân lấm bùn.

Kệ…
Em cứ cháy thành em: Đàn bà!

Tan mình vào cuộc sinh ra
Em mang thai cả hồn ta… mỗi ngày!

Trước tiên Trước Trang [697 ,698, 699 ,700 ,701 ,702 ,703 ,704 ,705 ,706 ,707 ,708 ] Tiếp  Cuối cùng