Thứ bảy, 20/06/2026,


Nhớ quê (Hoàng Xuân Đổng) (21/06/2014) 

NHỚ QUÊ

 

Hoàng Xuân Đổng



Xa quê nhớ bát canh cua
Nhớ canh rau má nhớ chùa khói hương
Nhớ cây đa đứng bên đường
Bếp nhà ai thả khói sương chiều chiều


Vi vu vẳng tiếng sáo diều
Nhớ cô em gái thương yêu ngày nào
Nhớ mẹ cha đến cồn cào
Anh em bè bạn xôn xao nỗi lòng


Trưa  hè tắm mát bến sông
Nhớ ngày con nước cạn ròng bắt cua
Nhớ người giải nắng dầm mưa
Bến đò vẳng tiếng ban trưa gọi đò


Nghĩ mà thương mẹ thân cò
Nhớ ngày giáp hạt mẹ lo một đời
Đi qua một kiếp con người
Quê hương sống mãi một thời tuổi  thơ


Bây giờ tóc đã bạc phơ
Muốn về sống giữa ước mơ ngày nào

 

H.X.Đ

 

_______________
Tác giả Hoàng Xuân Đổng
Email: hxdong44@yahoo.com



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 22/06/2014 0:16:01)

Đồng cảm với TG Hoàng Xuân Đồng tôi xin góp bai thơ viết vê những nét Quê để được cùng chia sẻ :


LỜI CẢM ƠN BẠN ĐỌC

Cảm ơn bạn đoc xa, gần
Vào trang xem, đọc, bao lần ... vẫn xem
Thơ tôi dễ nhớ, thân quen
Quê Hương làng xóm, đồng chiêm, ngày mùa
Sân Đình, bến nước, chuông Chùa
Cây đa, đò đợi, sông xưa, mái trường
Chia xa lưu bút thân thương
Tiếng Ve hè cuối, Phượng vương tóc thề
Anh đi ... Em hẹn ngày về
Nương dâu xanh tốt, ngoài đê cải vàng
Thương con Mẹ tiễn ... cổng làng
Đón về Cờ phủ *... rộn vang kèn đồng
Tên Con Tổ Quốc Ghi Công
Ảnh Con Thờ với Tổ Tông Ông Bà
Người Yêu xin phép Mẹ Cha
Dâng Hương và những bó Hoa Trắng Ngần

Quê Hương tôi viết bao lần
Tình Làng, Nghĩa Xóm, cận lân Họ Hàng
Bao đời vui đón Xuân sang
Trống rong Cờ mở, Hội Làng đầu Năm !!!

Còn nữa MQQ 21/6/2014

Các bài khác: