LỤC BÁT SEN

.jpg)
Đỗ Thu Yên
Nghiêng về phía ấy hồn sen,
Ngả vào lá biếc ủ men ngát tình.
Bên sen dệt giấc mơ xinh,
Quên đi năm tháng nỗi mình bể dâu.
Yêu sen như mối tình đầu,
Hương đồng lúa... gió quyện sâu hương đầm.
Bên sen nghe vọng thì thầm,
Sớm hôm, năm tháng... thăng trầm có nhau.
Sắc hương đọng giọt thẳm sâu,
Hoàng hôn... tình khúc bền lâu cuộc đời!
Đ.T.Y
________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.
|
Ngắt sen làm nón che đầu trông em cầm nhành sen nghiêng Cảm ơn Đồng Kế có lời chúc mừng chị nhé! Xin chúc mừng và chia sẻ cùng Đỗ Thu Yên với bài thơ hay Lục bát sen. Từng lời thơ "Lục Bát sen" |