Thứ bảy, 20/06/2026,


Xin chừa (Huy Hẹn) (21/06/2014) 

XIN CHỪA

Huy Hẹn

 

 
Quen người từ dạo làm thơ
Về nhà vợ giận nghi ngờ chồng yêu
Trước hiền nay thật lắm điều
Khổ thân bát đĩa nồi niêu chịu đòn
 
Khổ lây đến cả các con
Lắm khi mắng mỏ om xòm vô căn
Lên giường vợ quấn chặt chăn
Tỉnh bơ cả chuyện trăm năm vợ chồng!
 
Lẽ nào những cánh đàn ông
Vì thơ mà để cho lòng hiểu sai?
Đêm thâu thấu tiếng thở dài
Vợ ơi, anh hứa từ mai xin chừa!

H.H

 

 

_______
Tác giả Huy Hẹn
CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng

ĐT: 01696987062
Email: huyhen.hp@gmail.com
Địa chỉ: Xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 22/06/2014 11:14:50)

VẪN CÒN VÌ THƠ
Gửi chị Huy Hẹn

Không yêu người chỉ yêu thơ
Chị mà hờn giận nghi ngờ thật oan!
Xin cho bát đĩa … vẹn toàn
Xin đừng để các con ngoan … chịu đòn!

Còn trời còn nước còn non
“Xin chừa”! “Anh hứa” … vẫn còn “vì thơ”!

Đ.Y.V

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 22/06/2014 11:07:41)

Bác Huy Hẹn ơi thơ hay và dí dỏm thật! Mà:

"Đêm thâu thấu tiếng thở dài
Vợ ơi, anh hứa từ mai xin chừa!"

Bác xin chừa... thì chúng em gần gũi với ai đây? có nhà thơ đã nói "chịu thua" là thượng sách, bác ạ!

Các bài khác: