Thứ bảy, 20/06/2026,


Chợ tình Khau Vai (Đỗ Chiến Thắng) (21/06/2014) 

 CHỢ TÌNH KHAU VAI

Đỗ Chiến Thắng
Ai về với chợ Khau Vai
Thương đôi trai gái sắc tài chia ly
Đắm say trong mối tình si
Giã từ đau đớn biệt ly xa vời
Cánh chim bay mỏi rã rời
Tìm nhau về với đất trời Khau Vai
Váy xoè tròn lẳn bờ vai
Dập dìu điệu nhảy khèn ai buông tình
Dáng hình em mãi còn xinh
Đã bao năm vẫn đậm tình săc xuân
Mỗi năm chỉ có một lần
Bập bùng ngọn lửa bần thần trắng đêm
Thôi đừng khóc nữa hỡi em
Khau Vai trời đất trắng đêm vơi tình

Đến Khau Vai có một mình
Tôi ngơ ngác giữa chợ tình Khau Vai
27-4-2014
Đ.C.T
----------------
Đỗ Chiến Thắng
Email: dochienthangdo@gmail.com

(Thời gian xong trước 25 - 6 - 2014)
                                                                                
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - 46, ngõ 208, Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 26/06/2014 6:02:03)

Cám ơn các bạn Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Thanh Xuân , Nguyễn Trí Việt đã có những chia sẻ cảm tác cùng tác giả

Mỗi năm chỉ có một lần
Xuống Khau Vai để bần thần bên nhau
Một ngày trôi đến là mau
Nhớ thương dồn nén mùa sau lại về
Thương nhau mình giữ câu thề
Tiếng khèn, nỗi nhớ ta về trắng đêm
Đường đi dẫu có xa thêm
Mưa rừng nắng núi khát thèm gặp nhau

  Nguyễn Thái Việt - bn0097@gmaijl.com - 0988621122 - Trường THCS Ngô Quyền thị xã Sơn Tây, Hà Nội  (Ngày 24/06/2014 20:32:33)

Cánh chim bay mỏi rã rời
Tìm nhau về với đất trời Khau vai
Váy xoè tròn lẳn bờ vai
Dập dìu điệu nhảy khèn ai buông tình
Thật là tài tình, đủ đầy cả chất thơ, nhạc và cả hoạ.
Một bài thơ hay, rất giàu ngữ điệu và hình ảnh. Cảm ơn tác giả ĐCT.

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 23/06/2014 23:33:43)

Chúc mừng anh được đăng thơ trên trang lục bát mỗi ngày, bài thơ rất hay anh à, chúc anh luôn có những bài thơ mượt mà đằm thắm .Em có đôi cầu cùng anh

TÌNH KHAU VAI


Chuyện tình dang dở Khau vai
Đường xa dốc đứng mong ai đi cùng
Ngước lên những đá trập trùng
Khèn mông gọi bạn mà lòng xốn xang

Khâu Vai nơi ấy Hà Giang
Em đi địu cả nắng vàng cùng theo
Ngựa chồm vượt dốc cheo leo
Bạn tình hẹn bạn vượt đèo em qua

Hàng năm hai bảy tháng ba
Tìm nơi hẹn cũ tình xưa gặp người
Ra về lòng dạ bồi hồi
Hẹn mùa năm tới người ơi tương phùng

  Nguyễn Thị Liễu - Hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 23/06/2014 12:50:34)

MỘT THOÁNG ĐỢI CHỜ

Mình ơi một thoáng đợi chờ
Gió đưa hương nhớ, hững hờ mà chi
Thẫn thờ lệ úa hoen mi
Tình ta kẻ ở người đi sao đành
Đã thương thương hết ngọn ngành
Dấu yêu xin gửi đất lành đợi nhau
Anh về nhớ hẹn mùa sau
Trầu xanh sánh với duyên cau thắm nồng
Nhớ thương bắc dải cầu vồng
Xây cầu Ô Thước tơ hồng kết duyên
Trao tình cái thuở trinh nguyên
Đợi nhau anh nhé, hẹn phiên chợ tình

Các bài khác: