Chủ nhật, 21/06/2026,


Một kho chữ nghĩa sinh thành
Giấu sau sợi tóc trắng xanh mái đầu
Chiến tranh cứa trái tim đau
Càng dày năm tháng, càng sâu ân tình...

 Lần hồi như thể thân rùa
Cõng con vượt mọi nắng mưa cuộc đời
Cho con nhân đức làm người
Dắt con qua khỏi một thời bão dông.


Hơi thu trong nỗi mong chờ
Bỗng theo lá rụng phía hờ hững nhau
Tình giao mùa thật rồi sao
Cầm tay kỷ niệm một màu mây xưa!

Khẽ khàng xin sợi gió đêm
Xoa vào nỗi nhớ cho mềm bóng quê
Trót thầm yêu những đam mê
Tay ôm tiếng nấc vụng về... Tình ơi!

 

 Thời gian năm tháng cuốn trôi
Cuối chiều con vẫn không nguôi bóng hình
Sầu dâng đỏ nén tâm linh
Nắng hanh héo lá nghĩa tình mặn môi.,.

Mây còn đi trút lệ rơi
Để người nhìn lại một thời xa xăm
Chợ đời tháng bẩy mỗi năm
Ngẩn ngơ tìm mẹ ngày rằm Vu Lan

 Bất ngờ dơi hoá bồ câu
Tắc kè thề hết đổi màu từ đây
Thế gian sạch bóng ăn mày
Chỉ thiên ớt chín chẳng cay nữa rồi.

thanh xuân, bước
vấp mệt nhoài
vỡ tung tóe, úng
hoa cài trăng xanh

Tìm nhau trong cả giấc mơ
Thời gian trả hết vật vờ mây tuôn
Làm sao rửa sạch nỗi buồn
Làm sao vén dải hoàng hôn trả ngày 

 Chợ quê họp ở ven đường
Tẻo teo một góc hàng tương, hàng cà.
Bà hàng bánh đúc phía xa
Lum nhum làn khói bánh đa lạc vừng.

Sát vai liềm, búa chung lo
Ruộng đồng, nhà máy, hầm lò về tay
Đồng tâm góp sức dựng xây
Âm vang cách mạng còn đây thu nào

 Nhớ ngày con bé... xa xưa…
Bên Cha con có tuổi thơ ngọt ngào
Cả đời Cha chỉ biết TRAO
Mà chưa hề NHẬN chút nào từ con

Trước tiên Trước Trang [685 ,686 ,687 ,688, 689 ,690 ,691 ,692 ,693 ,694 ,695 ,696 ] Tiếp  Cuối cùng