Thứ bảy, 27/04/2024,


Vẫn đôi mắt mẹ (Trịnh Viết Toại) (18/08/2014) 

 VẪN ĐÔI MẮT MẸ

 
 
 

 

Trịnh Viết Toại

 

 

 

Kính tặng hương hồn mẹ Vũ Thị Cường

 

 
Mẹ về đất, úa cỏ cây
Rưng rưng nước mắt rơi đầy ngõ sân
Trống kèn réo rắt xa gần
Người buồn cành lá bần thần chẳng lay.
 
Nhang nhoà di ảnh hao gầy
Mẹ đong muôn nỗi vơi đầy tháng năm
Dấu chân lưu dấu thời gian
Gieo bao nốt nhạc đường làng mau thưa.
 
Lần hồi như thể thân rùa
Cõng con vượt mọi nắng mưa cuộc đời
Cho con nhân đức làm người
Dắt con qua khỏi một thời bão dông.
 
Tình mẫu tử, nghĩa vợ chồng
Mẹ cười thỏa nguyện, mắt trông xa vời
Con không lạc giữa dòng đời
Nhờ đôi mắt mẹ- sao trời sáng soi.
 
Chắp tay con lạy vong người
Cầu đôi mắt mẹ không rời cháu con.
 
 

 

Thuận Thành, tháng 7 năm 2013
T.V.T

 

 

___________

 

 

 Tác giả Trịnh Viết Toại

 

 

 CLB Thơ lục bát Hải Phòng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 17/03/2016 19:22:19)

Cám ơn NT Huy Hẹn đã vào thăm, cảm nhận và khuyết khích ạ!
TT chân thành cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe, có nhiều thơ hay đăng báo nhé!

  huy hẹn - huyhen45hp@gmail.com - 0313 987 062 - Vĩnh Bảo-Hải Phòng  (Ngày 27/11/2014 17:41:54)

Bài thơ VẪN ĐÔI MẮT MẸ của TT QUÁ TUYỆT VỜI.
chúc mừng viết mỗi tháng được 5 bài như thế!

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 04/09/2014 0:09:33)

Cám ơn các bạn thơ: Linh Thy (Bến Tre), Đào Đức Trang HP đã đọc và chia sẻ, xin được học tập thêm nữa. Chúc các bạn thơ vui vẻ, sức khoẻ, hạnh phúc...

  Đào đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889. - Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng.  (Ngày 20/08/2014 13:40:29)

"Con không lạc giữa dòng đời,
Nhờ đôi mắt mẹ - sao trời sáng soi."
Người Mẹ của nhà thơ Trịnh Viết Toại cũng là Người Mẹ của những đứa con Việt: mong muốn thế hệ mình sinh ra, dưỡng dạy luôn Chân, Thiện, Mĩ và được hạnh phúc hơn cuộc đời mình! Ngược lại, đàn con Việt cũng nhờ Ân Đức người mẹ để sống mà "không lạc giữa dòng đời", phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp.Tác giả lấy hình tượng "đôi mắt mẹ" làm ngôi sao dẫn đường cho đàn con suốt cả cuộc đời, nghệ thuật bài thơ chính là ở đấy,thật hay!
Tôi xin được chia xẻ mấy vần với nhà thơ khi tôi thắp hương mẹ mình:
Nuôi con vất vả thân cò,
Mẹ thành huyền thoại vào thơ dâng đời.
Xuân sang gọi lá đâm chồi,
Nén nhang khấn Mẹ, Đất Trời, Mẹ ơi!
Cảm ơn nhà thơ Trịnh Viết Toại, chúc anh vui khỏe, có nhiều thơ hay cho bạn đọc chúng tôi thưởng thức.( Đào Đức Trang, HP.)

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 20/08/2014 10:44:39)

Xin chào NT Trịnh Viết Toại với những dòng thơ viết về mẹ thật cảm động
Dường như nỗi hoài niệm nào về mẹ cũng đều thiết tha, tấm chân tình của người con hiếu , nhớ về người yêu kính nhất đời mình

- " Lần hồi như thể thân rùa
Cõng con vượt mọi nắng mưa cuộc đời
Cho con nhân đức làm người
Dắt con qua khỏi một thời bão dông.

Tình mẫu tử, nghĩa vợ chồng
Mẹ cười thỏa nguyện, mắt trông xa vời
Con không lạc giữa dòng đời
Nhờ đôi mắt mẹ- sao trời sáng soi.

Vâng! mắt mẹ luôn là ánh sao trời dẫn dắt con qua muôn ngàn giông bão cuộc đời vẫn vững bước đi lên phải không NT?

LT đồng cảm đôi dòng cùng TG . Chúc anh luôn dồi dào sức khoẻ nha.

TRONG VÒNG TAY MẸ


Ước gì được mãi tuổi thơ
Để tằm dệt kén giăng tơ lụa mềm
Trong đôi tay của mẹ hiền
Chúng con sẽ mãi ấm êm suốt đời..!!!!

Linh Thy.BT

Các bài khác: