LỤC BÁT BỐN CÂU
Quang Chuyền
Thơ tặng Văn Lê
Một kho chữ nghĩa sinh thành
Giấu sau sợi tóc trắng xanh mái đầu
Chiến tranh cứa trái tim đau
Càng dày năm tháng, càng sâu ân tình...
Thơ tặng Nguyễn Thụy Kha
Một đời lãng tử cơn say
Rượu bia cặp nách, túi đầy thơ văn
Đem sông lên núi tạo vần
Bao nhiêu thi ảnh xuất thần trong bia...
Thơ tặng Nguyễn Đức Mậu
Bạn ngồi lặng trước nhang trầm*
Nén đau vào cõi âm thầm niềm đau
Hồn Hùng giờ dạt về đâu?
Máu Hùng còn nhuộm từng câu thơ đời...
* Ý bài thơ "Nấm mộ và cây trầm" của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu
Q.C
___________________
Nhà thơ Quang Chuyền (TP. HCM)
Hội Nhà văn Việt Nam