TÌNH ƠI
 |
| Trần Quốc Tiến |
Em ngồi hong những tháng ngày
Nhuộm vào lệ đắng mà may áo đời.
Đem rao giữa chốn tình hời
Kẻ khôn chẳng ngó, kẻ lười chẳng trông.
Choàng lên người gọi là chồng
Khác chi bến lạ chờ mong dáng thuyền
Khỏa tay gạn lấy màu duyên
Oằn lưng chở nỗi truân chuyên qua dòng.
Đêm dài, ngửa phận sầu đong
Nhòe hương phấn, nhạt má hồng dở dang
Thu phơi gió, nắng vội tàn
Chênh vênh mùa gọi, bẽ bàng giấc mơ.
Áo đời nay hóa thành thơ
Đợi đêm rủ bóng trăng chờ đắm say
Nhân gian hỡi! Trọn kiếp này
Đừng làm úa mảnh trăng gầy tội em.
Khẽ khàng xin sợi gió đêm.
Xoa vào nỗi nhớ cho mềm bóng quê
Trót thầm yêu những đam mê
Tay ôm tiếng nấc vụng về... Tình ơi!
T.Q.T
_________
Tác giả Trần Quốc Tiến
Giáo viên trường THCS Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại :01684936275
E-mail:trantien170670@gmail.com