Chủ nhật, 21/06/2026,


Chợ xưa (Nguyễn Hải Định) (15/08/2014) 

 CHỢ XƯA

Nguyễn Hải Định
 
Bao gìơ trở lại ngày xưa?
Cùng mẹ đi chợ, lúc vừa sáng lên
Lon ton con chạy phía trên
Nhọc nhằn mẹ gánh, kĩu kên, kĩu cà.
Mồ hôi thấm áo lạnh da
Quang tre mẹ gánh, đầy ra cái nghèo.
Đông khô cát trắng hanh heo
Mái nhà dạ dột, cái kèo tre vênh.
Bàn chân mẹ bước nhẹ tênh
Vất vả mẹ dấu, để dành yêu thương.
Chợ quê họp ở ven đường
Tẻo teo một góc hàng tương, hàng cà.
Bà hàng bánh đúc phía xa
Lum nhum làn khói bánh đa lạc vừng.
Dưng dưng mắt mẹ dưng dưng
Con nhìn phía ấy đếm từng mùi thơm.
Và kia một dẫy hàng rơm.
Nghèo đem bán để, khoai cơm sượng sùng.
Lá rau độn bột hấp vung
Ăn cho cho đỡ ngán, đói cùng thóc non.
Xa xa một đám trẻ con
Thân ngô làm mía, đang còn tranh nhau
Chợ quê chen lấn nỗi đau.
Người mua người bán chậm mau mang về.
Dáng gầy gánh võng bờ đê
Nâng nghiêng đồng lúa, vai bê nắng gầy.
Giờ thì tóc mẹ mầu mây
Đôi chân không khoẻ đôi tay yếu rồi
Dòng sông sóng nước êm trôi
Biết mua thơ ấu chốn nơi nào giờ?
Khôn ngoan xô lấn dại khờ
Quán hàng, mua bán, ỡm ờ khác xưa
Nháo nhào kẻ được người thua
Tàn phiên chợ cũng lúc vừa tối đêm
Thời gian đâu để nhớ quên.
Nghoảnh sau...xem trước ...nhìn lên thấy gì!
 
N.H.Đ
------------------------
 Nguyễn Hải Định (Bắc Giang) 
Số ĐT: 0976834108
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Ngọc Sáng - ngocsangbl@gmail.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước  (Ngày 18/08/2014 17:08:34)

Bài thơ CHỢ XƯA của tác giả Nguyễn Hải Định hay quá. Nghe trĩu nặng tâm hồn với những kỷ niệm thời thơ ấu. Xin cảm ơn tác giả. Chúc tác giả vui, khỏe, hạnh phúc; tiếp tục sáng tác để có nhiều thơ hay.

"Chợ xưa nay đã hết rồi
Ta về với chợ biết ngồi ở đâu?".
Trân trọng.

Các bài khác: