NHỚ CHA MÙA VU LAN

Lê Thị Thu Hương
Đêm qua mơ thấy Cha yêu
Lặng ngồi không nói... có điều chi Cha?
Chắc Cha thương nhớ cả nhà
Vượt âm dương để về mà ứng mơ?
Cha ơi biết chẳng bao giờ,
Chúng con được sống một giờ bên Cha.
Thương Cha mới chớm tuổi già
Một mình cõi ấy... ai là người chăm?
Ở nhà đệm ấm Cha nằm
Ngoài kia sương gió lạnh căm... buốt người
Thương Cha... thương lắm Cha ơi!
Tiếng con gọi mãi sao Người không thưa?
Nhớ ngày con bé... xa xưa…
Bên Cha con có tuổi thơ ngọt ngào
Cả đời Cha chỉ biết TRAO
Mà chưa hề NHẬN chút nào từ con
Giờ Cha yêu cũng chẳng còn
Để con chăm sóc... báo đền ơn Cha
Nghẹn lòng, tiếng khóc vỡ òa
Càng làm con thấy nhớ Cha vô vàn
Tối nay bão gió mưa tràn…
Chắc Cha lạnh gấp trăm ngàn… Ơi Cha!
L.T.T.H
Ảnh chân dung tác giả
______________
Tác giả Lê Thị Thu Hương (Quảng Ninh)
ĐT: 0988 52 82 88