Thứ tư, 17/06/2026,


Bốn mươi năm mới tìm về
Gặp cơn mưa lớn đồng quê lụt rồi.
Giận hờn chi nữa người ơi
Mà mưa tầm tã trắng trời Cầu Hai.

Cái thời bịt mắt bán hàng
Chăn trâu cắt cỏ đây làng quê tôi
Cái thời đom đóm dạo chơi
Xa quê thầm hỏi đâu rồi ngày xưa.

 

 

 

Chiến tranh giờ đã lùi xa
Nhớ thời khói lửa xông pha chiến trường
Gậy Trường Sơn cùng lên đường
Là quà tình nghĩa hậu phương quê nhà

Em xa trăng úa hồn thơ
Đàn rung rung lỗi đường tơ lạnh lùng
Cô đơn lê bước chập chùng
Em xa tôi ngỡ tưởng chừng thực hư

Lao xao trong cái Tết quê
Bánh chưng, dưa muối, rượu chè, thịt đông
Trầm, hương... ngào ngạt ấm hồng
Cháu con tíu tít đón ông bà về

Lối xưa vạch gốc cỏ mòn
Chẳng tìm ra dấu chân son thuở nào
Mờ mờ cành phượng trên cao
Vỏ cây ai khắc chữ vào thời gian

Ưu tư hoa đại sân chùa
Mắt vàng giấu thẹn, gió lùa buốt lưng
Tần ngần rơi phía dửng dưng
Giấc nâu hoàn tục ngập ngừng... cháy mơ!

Cầu ao từ đấy đợi chờ
Hoa soan rắc tím cả bờ mồng tơi
Để giờ kí ức đơm chồi
Tháng ba bất chợt lòng tôi mưa rào.

 con mèo mướp mắt lim dim
nó như thảng thốt đi tìm bà tôi
tháng ba mưa mãi không thôi
bà ơi!
Con đã về rồi
Bà đâu????.

Nắng (Trần Danh Tu)  (13/04/2015)

Nắng làm cho đất khô sương
Cho mưa khóc mãi lẽ thường đó thôi
Mãi là yêu nắng người ơi
Cho trưa in bóng cho đời yêu mưa...

hôn ru... mà mắt cay rồi
bao nhiêu năm vắng lạc loài phận nhau
muộn màng... mai dẫu về đâu
cũng xin còn phút ngả đầu mênh mang...

Người xưa giờ ở phương nào
Chân trời góc bể có đau đớn lòng
Chúng mình cách nửa con sông
Tưởng như xa cách nửa vòng trầm luân

Trước tiên Trước Trang [625 ,626 ,627 ,628 ,629 ,630 ,631 ,632, 633 ,634 ,635 ,636 ] Tiếp  Cuối cùng